Em muốn trả nợ xong, làm ăn để tạo dựng kinh tế rồi mới nghĩ chuyện đó. Hơn nữa, từ khi nghỉ học đến giờ em chưa làm gì cho gia đình mình cả, nên em muốn làm để phụ giúp gia đình và lo cho chuyện học hành của 2 đứa em. Em có nói với bên gia đình nhà bạn gái cho thêm thời gian nhưng gia đình vẫn giữ nguyên quyết định. Thật sự em không biết phải làm như thế nào cho trọn vẹn. (Phạm Văn Tuấn - Đà Nẵng)
Gỡ rối: Em thân mến!
Nếu phải chọn “có kinh tế ổn định rồi mới cưới vợ hay cưới vợ rồi mới từ từ ổn định kinh tế” thì chọn cách thứ nhất là hợp lý hơn. Bởi lẽ thường “thiếu tình yêu người ta vẫn sống được nhưng thiếu cái ăn chắc là khó sống nổi”.
Hoàn cảnh kinh tế gia đình của em hiện nay quả là khó khăn: lương không đủ cho việc trả những món nợ trước đây, lại còn nghĩa vụ phải nuôi hai em ăn học, lo cho cha mẹ khi đau ốm và cả ý định muốn kiếm ít tiền làm vốn đầu tư vào công việc mới. Đó là chưa kể những khoản chi cũng không phải nhỏ khi kết hôn như tổ chức đám cưới, nhà ở, đồ dùng hằng ngày, các phương tiện không thể thiếu trong cuộc sống của thời hiện đại như: tivi, tủ lạnh, điện thoại, máy tính... Rồi một baby ra đời, nào tiền sữa, đồ dùng cho bé, tiền ăn, tiền gửi trẻ,…
Hình như không ngày nào con người sống mà không sờ đến túi tiền. Chưa sống chung thì mỗi cá nhân còn dựa vào cha mẹ nhưng khi đã tách khỏi gia đình lớn rồi không thể sống mà cái gì cũng không có. Không cầu toàn nhưng ít ra cũng không thể để cô dâu gánh chịu nợ nần ngay từ ngày đầu đặt chân vào gia đình chồng.
Dù vậy, em cũng có lợi thế đáng quý. Đó là tình yêu giữa em và người bạn gái, tình cảm của hai bên gia đình với nhau và với các em... Vì thế em nên nói thật hoàn cảnh của mình hiện tại, nhất là việc đang còn những món nợ cần phải trả để bạn gái và gia đình bên ấy cùng biết. Đó là điều rất quan trọng, cần làm ngay. Nó sẽ giúp em giải quyết hai vấn đề: thứ nhất là để bạn gái và gia đình bên ấy thông cảm rằng em muốn kéo dài thời gian trước kết hôn là nhằm tránh phiền phức nợ nần cho cô ấy, không phải vì tình cảm đổi thay hay thoái thác trách nhiệm. Thứ hai là cùng tìm ra biện pháp giải quyết.
Có thể bên ấy có cách thức như:
Thứ nhất: đợi chờ để em giải quyết nợ nần xong rồi kết hôn.
Thứ hai: chấp nhận làm vợ em ngay trong lúc em khó khăn và cùng vượt qua khó khăn đó.
Nếu mình đã thật tình không giấu cái nghèo khó mà bên kia vẫn chân thành chấp nhận thì em đâu còn gì phải bận lòng nữa. Thực tế cũng không ít bạn trẻ khi đến với nhau chỉ có đôi bàn tay trắng nhưng họ cùng quyết chí làm giàu, họ không an phận với cuộc sống “một túp lều tranh hai trái tim vàng”. Họ thực tế hơn, chịu khó học tập, lao động hết mình, không từ chối dù việc nặng hay nhẹ, lao động chân tay hay trí óc… và kết quả là rất nhiều người trong số họ đã trở thành các ông chủ, bà chủ, giám đốc nhà hàng, xí nghiệp trong tay có cả bạc tỉ…
Tất nhiên, khi nói ra sự thật đó có thể bạn gái sẽ trả lời: “Đợi anh kiếm đủ tiền trả nợ thì biết năm nào mới xong” hoặc “Sống mà ngày nào cũng phải nghĩ đến chữ nợ làm gì có hạnh phúc” thì tốt nhất là nên nói lời chia tay để giải phóng cho cô ấy.
Em mới 24 tuổi, còn rất trẻ, lại là một thanh niên sống có trách nhiệm với gia đình và người thân, chắc chắn em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực cho mình.
Chuyên gia tư vấn tâm lý Bùi Kim Phượng
(Công ty Hồn Việt)
Bình luận (0)