Sáng 30.4, ngày nghỉ thứ 2 trong chuỗi 5 ngày nghỉ lễ, nhiều người trẻ đã chọn Hội trường Thống Nhất (tức Dinh Độc Lập) làm điểm tham quan, vui chơi và cùng ôn lại lịch sử của ngày thống nhất đất nước.
Hòa mình cùng không khí chung, ngay từ sáng sớm, từng nhóm người trẻ đã tìm đến đây để xếp hàng vào tham quan. Phía bên ngoài, số lượng người đến Dinh Độc Lập rất đông, phải xếp thành hàng dài mới có thể vào mua vé tham quan. Ngoài những bạn trẻ vào trong tham quan thì cũng có nhiều bạn chỉ đến và dừng lại ở bên ngoài, lựa chọn những góc đẹp nhất để chụp ảnh.
Từ sáng, nhiều người đã tìm đến Dinh Độc lập để vào tham quan
Dạ Thảo
Đến gần trưa, không khí náo nhiệt hơn bởi rất đông người tìm đến đây
Trong đó, người trẻ tìm đến Dinh Độc Lập chiếm số lượng lớn
Dạ Thảo
Ở khu vực sảnh chính của Dinh Độc Lập, các bạn trẻ đọc hướng dẫn để tham quan và chụp ảnh. Một số đọc kỹ các thông tin, tìm hiểu nguồn gốc lịch sử của từng căn phòng, đồ vật nhằm có thêm kiến thức. Đa phần bạn trẻ lựa chọn đến Dinh Độc Lập trong hôm nay đều là để chào mừng ngày vui chung của dân tộc.
Cầm tấm vé trên tay trước khi vào tham quan, Phan Thị Diệu Ly (25 tuổi, làm nhân viên ngân hàng ở Q.1) cùng 3 người bạn chụp hình lưu niệm ở cổng Dinh Độc Lập. Ly cho biết đây là lần thứ hai đến nơi đây. Trước kia chỉ đến vào dịp cuối tuần, nhưng hôm nay có nhiều sự khác biệt. Đó là cảm xúc khác lạ vì đi đúng vào ngày thống nhất đất nước và cùng hòa chung không khí phấn khởi của rất nhiều người dân.
Hôm nay, Nguyễn Mạnh Phương (học sinh Trường THCS Hoàng Lê Kha, Q.6) cùng hai người bạn của mình tìm đến đây để tham quan, dù trước đó đã đến rất nhiều lần. Phương chọn cho mình chiếc áo in hình cờ Tổ quốc. Nữ sinh này cũng đi tham quan không thiếu một nơi nào ở Dinh Độc Lập.
"Em muốn ôn lại lịch sử, tìm hiểu thêm về những thông tin của di tích này. Đồng thời em cảm thấy hôm nay là một ngày trọng đại với cá nhân cũng như toàn dân Việt Nam. Do đó, em muốn lan tỏa hơn tình yêu nước, lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước", Mạnh Phương chia sẻ.
Phía bên ngoài, những bạn trẻ không vào tham quan cũng tranh thủ chụp ảnh lưu niệm khi đi ngang qua Dinh Độc Lập
Phan Thị Diệu Ly (trái, áo đen) cho biết cảm thấy rất phấn khởi khi chọn Dinh Độc Lập làm điểm tham quan trong ngày 30.4
Trước khi bước vào tham quan chi tiết, nhiều bạn trẻ đọc lại thông tin tổng quan, tìm hiểu lịch sử về di tích
Mạnh Phương (áo đỏ) cho biết mục đích chuyến tham quan lần này để vừa vui chơi dịp lễ, vừa ôn lại lịch sử của dân tộc
Các bạn trẻ người nước ngoài cũng tìm đến đây tham quan
Bình luận