Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" là một trong những điểm nhấn của Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 tại Luang Prabang (Lào).

Lễ chào cờ trên đất nước bạn Lào
ẢNH: NỮ VƯƠNG

Tình yêu Tổ quốc mãi mãi trong tim của thanh niên Việt Nam
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Hướng đến kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 tại tỉnh Luang Prabang (Lào) là hoạt động ý nghĩa nhằm lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam; đồng thời góp phần tiếp tục vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược giữa Việt Nam và Lào.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 tại Luang Prabang (Lào).
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Hôm nay, trên đất nước Lào anh em, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Luang Prabang. Lễ chào cờ là hoạt động đặc biệt để các đại biểu cùng hướng về Tổ quốc, thể hiện niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ Việt Nam trong gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Trong màu áo đỏ của Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi", Tổng lãnh sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Luang Prabang, đoàn đại biểu T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, đại diện cán bộ Tổng lãnh sự quán, đại diện cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Luang Prabang, sau khi hát vang Quốc ca, tất cả cùng đặt tay lên ngực trái, mắt nhìn về cờ Tổ quốc thiêng liêng như gửi trọn tình yêu hướng về Tổ quốc.

Quyết tâm góp phần xây dựng tình hữu nghị Việt - Lào đời đời bền vững
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Lần đầu tiên được tham dự lễ chào cờ đặc biệt này, anh Mai Trọng Nghĩa, Ủy viên Ban chấp hành Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, Phó giám đốc Trung tâm hoạt động thanh niên Bình Dương, xúc động và tự hào chia sẻ: "Đứng giữa đất trời nước bạn, nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay và nghe Quốc ca Việt Nam vang lên, tôi thấy trong lòng mình trào dâng bao niềm xúc động. Vừa tự hào, vừa hãnh diện, bởi dù ở đâu hình ảnh cờ Tổ quốc vẫn luôn khiến tôi và mỗi người con Việt Nam cảm thấy bản thân như đang ở tại chính quê hương mình. Với tôi, đó là một khoảnh khắc giản dị nhưng rất thiêng liêng, một kỷ niệm vô cùng quý giá của tuổi trẻ. Chuyến đi lần này không chỉ cho tôi thêm những trải nghiệm đẹp, mà còn giúp tôi cảm nhận rõ hơn tình cảm gắn bó ruột thịt giữa Việt Nam và Lào".

Thanh Niên Việt Nam cảm nhận rõ hơn tình cảm gắn bó ruột thịt giữa Việt Nam và Lào
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Cũng không giấu được niềm tự hào xen lẫn xúc động, Phạm Thị Yến Nhi, Phó chánh Văn phòng Trung tâm Công tác xã hội thanh thiếu niên Việt Nam, bày tỏ: "Lần đầu tiên đến với tỉnh Luang Prabang, tôi thật sự xúc động khi được tham dự Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Khoảnh khắc Quốc ca Việt Nam vang lên giữa đất nước bạn, cờ đỏ sao vàng tung bay bên cờ Lào, khiến tôi càng cảm nhận sâu sắc niềm tự hào về Tổ quốc và tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào".
Yến Nhi cho biết thêm, chính trong khoảnh khắc thiêng liêng ấy, làm cho Nhi cảm nhận rõ hơn bao giờ hết rằng tình hữu nghị giữa hai dân tộc không chỉ được viết nên bằng lịch sử, mà còn được tiếp nối bằng tình cảm chân thành của thế hệ hôm nay.
"Chuyến đi để lại trong tôi một dấu ấn đẹp, để thêm yêu Tổ quốc, thêm trân trọng tình hữu nghị Việt Nam – Lào và ý thức hơn trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ ấy mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững", Yến Nhi bộc bạch.
Bình luận (0)