Phố Cối Xay Gió có một ngôi nhà gọi là Đồi Gió Hú. Có nhiều căn hộ. Chủ ngôi nhà là bà Coldy. Những người thuê nhà da vàng tóc đen - người Việt Nam, nghiên cứu sinh ra nước ngoài làm luận án... Những trang mở đầu tiểu thuyết Trên đỉnh dốc có vẻ nhẩn nha nhưng lại dụ dẫn ta, bắt buộc ta phải đọc, như mở cánh cửa vào ngôi nhà và vào số phận các nhân vật khá đông trong tiểu thuyết.
Những thói hư tật xấu, những loay hoay tìm kiếm, những tính toán, những thất vọng và hy vọng... được tác giả Lê Ngọc Mai miêu tả sắc sảo, hài hước và đầy thương xót. Từ mối tình tuyệt vọng của cô Thư với người chồng ảo tưởng văn chương, tác giả kể sang các mối quan hệ của Thái, của Thùy, của Sơn... Tiểu thuyết cũng giống như Tìm trong nỗi nhớ - không đơn giản là những quan hệ riêng biệt của mỗi người. Nó mang màu sắc rõ rệt của thời đại họ đang sống" là những gì mà nhà văn Lê Minh Khuê nhận xét về Trên đỉnh dốc của Lê Ngọc Mai.
K.H
Bình luận (0)