Sáng 5.7 (theo giờ địa phương), gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cùng hàng nghìn người hâm mộ đã có mặt tại một nhà thờ ở thị trấn Gondomar (miền Bắc Bồ Đào Nha) để nói lời từ biệt với 2 anh em cầu thủ Diogo Jota và Andre Silva.
Theo Reuters, từ sáng sớm 5.7, các cầu thủ Liverpool đã tập trung tại thị trấn nhỏ Gondomar để chuẩn bị tham dự tang lễ. Đội trưởng Virgil Van Dijk, thủ môn Caoimhin Kelleher và huấn luyện viên Arne Slot là những người đã có mặt tại Bồ Đào Nha từ tối 4.7.
Lễ tang Diogo Jota và em trai: Vợ và cha mẹ khóc nghẹn, đồng đội tiễn đưa
Cha mẹ của 2 anh em, vợ của Diogo Jota và người thân trong gia đình đã có mặt tại nhà thờ từ sớm. Nhà thờ này cũng là nơi Diogo Jota và vợ tổ chức đám cưới mới chỉ cách đây vài tuần. Diogo Jota và vợ có 3 người con, con gái út của họ chỉ mới 1 tuổi.
Sự ra đi của Diogo Jota ở tuổi 28 đã gây chấn động không chỉ trong giới bóng đá mà còn lan rộng ra ngoài ngành thể thao, nhận được hàng nghìn lời chia buồn từ các lãnh đạo quốc gia và những người yêu mến bóng đá trên toàn thế giới.

Đội trưởng Virgil van Dijk và cầu thủ Andrew Robertson của Liverpool mang theo hoa có số áo của 2 anh em đến lễ tang
ẢNH: REUTERS

Cha mẹ của 2 anh em Diogo Jota và Andre Silva (đeo kính) đến nhà thờ
ẢNH: REUTERS

Chị Rute Cardoso, vợ của Diogo Jota, có mặt tại nhà thờ
ẢNH: REUTERS
2 anh em Jota và Silva được cho là đang trên đường đến một bến phà ở Tây Ban Nha để sang Anh thì chiếc Lamborghini của họ đã mất lái và bốc cháy sau lúc nửa đêm. Cảnh sát cho biết nguyên nhân tai nạn có thể là do lốp xe bị nổ. Vụ việc này đã để lại một khoảng trống không thể lấp đầy trong lòng người hâm mộ bóng đá, đặc biệt là với những ai yêu mến Diogo Jota và sự nghiệp cầu thủ của anh.
Tang lễ của Diogo Jota và em trai Andre Silva được tổ chức tại nhà thờ Igreja Matriz ở Gondomar, nơi hai anh em đã lớn lên và gắn bó suốt tuổi thơ.
Bình luận (0)