Lễ Vu Lan: Cài trên áo hoa hồng đỏ, đó là niềm may mắn nhất trên đời

Phúc Kha
Phúc Kha
30/08/2023 09:00 GMT+7

Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những đại lễ quan trọng của Phật giáo, được tổ chức vào rằm tháng 7 âm lịch hằng năm. Vào ngày này, bạn trẻ tri ân, tỏ lòng biết ơn với cha mẹ theo nhiều cách khác nhau.

9 năm qua, N.T.S, sinh viên Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, S. ngậm ngùi cài lên ngực áo bông hồng trắng trong lễ Vu Lan. Năm S. 6 tuổi thì mẹ mất, năm 12 tuổi thì ba mất. Khi không còn ba mẹ S. buồn tủi.

Lễ Vu Lan: ‘Ai còn ba còn mẹ, đừng làm cho ba mẹ đau lòng’ - Ảnh 1.

Một số bạn trẻ làm nghi thức cài bông hồng trên ngực áo vào dịp lễ Vu Lan

NHẬT THỊNH

Sau một thời gian, nhờ lời động viên của họ hàng, S. đã vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn và bước đi tiếp. Hằng năm, vào dịp lễ Vu Lan, S. đều đến chùa tham gia nghi thức cài bông hồng để tưởng nhớ, hồi tưởng những ngày tháng còn ở cạnh ba, mẹ.

“Hãy yêu thương ba mẹ khi còn có thể. Còn ba mẹ là hạnh phúc nhất rồi. Mất ba mẹ rồi là mất cả thế giới”, S. rưng rưng nói.

Với nhiều bạn trẻ, lễ Vu Lan này, đến chùa tham dự nghi thức cài bông hồng trên ngực áo, ai còn được cài hoa hồng đỏ (nghĩa là còn ba mẹ), là niềm may mắn và niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Từ khi còn học bậc THPT đến nay, mỗi dịp Vu Lan, Nguyễn Thị Thảo Ngọc, sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, cùng người thân đến chùa Hoằng Pháp, H.Hóc Môn (TP.HCM), tham gia các hoạt động, nghi lễ truyền thống của Phật giáo như: lễ thả hoa đăng cầu bình an cho cha mẹ, nghi thức cài bông hồng trên ngực áo.

“Tham gia những chương trình tại chùa vào dịp lễ Vu Lan, mình hiểu sâu hơn về chữ hiếu, về công ơn dưỡng dục của mẹ cha. Mùa Vu lan này, đi lễ chùa, cài bông hồng đỏ lên ngực áo, mình cảm thấy may mắn vì còn cha mẹ”.

Lễ Vu Lan: ‘Ai còn ba còn mẹ, đừng làm cho ba mẹ đau lòng’ - Ảnh 2.

Người trẻ đến chùa tham dự các nghi lễ truyền thống của Phật giáo, cầu bình an cho gia đình

PHÚC KHA

Lễ Vu Lan: ‘Ai còn ba còn mẹ, đừng làm cho ba mẹ đau lòng’ - Ảnh 3.

Người trẻ tham gia hoạt động thả hoa đăng trong lễ Vu Lan

NHẬT THỊNH

Đối với Nguyễn Hoàng Anh (23 tuổi), cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Vu Lan là dịp nhắc nhở phải yêu thương cha mẹ nhiều hơn. “Con đường đẹp nhất chính là đường trở về nhà, ở đó có ba mẹ đang chờ mong. Vu lan này, còn được cài trên ngực áo hoa hồng đỏ, đó là niềm may mắn, một đặc ân lớn mà cuộc đời dành cho mình”, Hoàng Anh bày tỏ.

Nguyễn Hoàng Phúc, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết lễ Vu Lan ngoài đi chùa cầu bình an, còn là dịp để Phúc thể hiện tình cảm với ba mẹ bằng những việc làm ý nghĩa.

Phúc nói: “Dịp lễ Vu Lan năm nay mình còn nghỉ hè, nên có thể cùng ba mẹ đi lễ chùa để cầu chúc điều bình an tới với gia đình, cài bông hồng đỏ trên ngực áo và ngồi ăn bữa cơm chay thanh đạm. Những việc ấy tuy đơn giản nhưng ấm áp”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.