Bộ phim Leatherheads quay lại bối cảnh nước Mỹ những năm trước Thế chiến II. Một phần đời của "người hùng" bóng bầu dục Mỹ Dodge Connolly thời bấy giờ được George Clooney tái hiện. Đội bóng đang trên bờ vực giải thể do nguồn kinh phí từ các nhà tài trợ ngày càng ít đi vì ảnh hưởng của kinh tế sụt giảm trước thời điểm chiến tranh thế giới II nổ ra ở châu u. Là cầu thủ rất tâm huyết với đội bóng, Connolly đã tìm mọi cách liên lạc với ngôi sao Carter Rutherford (John Krasinski) mời gia nhập đội. Tuy nhiên điều này không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Lexie Littleton (Renée Zellweger) - một phụ nữ nóng tính đang hoạt động trong lĩnh vực báo chí. Nguyên do là Carter Rutherford xuất thân từ gia đình gốc Đức di dân sang Mỹ sau Thế chiến I. Mà trong thời điểm sắp nổ ra chiến tranh, tất cả người Đức ở Mỹ đều bị nghi ngờ và theo dõi sát sao. Nút thắt mà Dodge Connolly phải gỡ chính là làm sao giữ được ngôi sao Carter ở lại với đội bóng nhằm kéo khán giả đến với sân vận động nhưng cũng phải "dĩ hòa vi quý" với người tình là Lexie Littleton.
![]() |
|
George Clooney và Renée Zellweger trong phim Leatherheads - Ảnh: Leatherheads |
Phim Leatherheads bắt đầu bấm máy vào tháng 2.2007 tại bang South Carolina và North Carolina (Mỹ) do George Clooney đạo diễn. Tháng 5.2007, phim hoàn tất và tiếp tục thực hiện phần hậu kỳ. Tuy được quảng bá rầm rộ, có sự tham gia của nhiều ngôi sao như: George Clooney, Renée Zellweger, John Krasinski, Jonathan Pryce, Stephen Root... nhưng Leatherheads lại bị các nhà phê bình đánh giá không cao. Trang web Metacritic chuyên đánh giá phê bình điện ảnh và khảo sát ý kiến khán giả đã cho điểm Leatherheads 57 trên thang điểm 100. Một kết quả trung bình!
Một lần nữa, "người đàn ông hấp dẫn nhất Hollywood" George Clooney đang đánh đu với sự nghiệp khi dồn sức cho bộ phim Leatherheads. Với thành công trước đó qua các phim Three Kings, Michael Clayton, The thin red line, Ocean's twelve..., George Clooney và cả Renée Zelleweger vẫn tự tin tác phẩm của mình sẽ được khán giả đón nhận. Hãy chờ xem vào mùa hè tới!
Đỗ Tuấn

Bình luận (0)