Leroy Sane suýt nữa tiêu tan sự nghiệp

Giang Lao
Giang Lao
21/03/2019 09:05 GMT+7

Ngôi sao tuyển Đức và CLB Man.City, tiền đạo Leroy Sane may mắn thoát khỏi một chấn thương nghiêm trọng sau pha vào bóng cực kỳ nguy hiểm của cầu thủ Milan Pavkov (tuyển Serbia), trong trận giao hữu quốc tế hoà 1-1 rạng sáng ngày 21.3.

Tình huống xảy ra ở trong phút bù giờ trận đấu khi Pavkov có pha đạp thẳng vào cổ chân của Sane hết sức thô bạo, và hoàn toàn có thể gây vỡ mắt cá chân hoặc tệ nhất là gãy cổ chân.
Tuy nhiên, hết sức may mắn cho Sane khi sau đó dù lăn lộn hết sức đau đớn tưởng chừng điều tệ nhất đã xảy ra, thì khi được kiểm tra các bác sĩ tuyển Đức cho biết cầu thủ này chỉ bị ảnh hưởng nhẹ và điều trị ít ngày sẽ bình phục.
Với pha bóng cực kỳ nguy hiểm này Pavkov nhận ngay thẻ đỏ, còn Sane cũng được rút ra khỏi sân để các bác sĩ chăm sóc. Theo dõi trận đấu, hẳn HLV Pep Guardiola của Man City đã hết sức lo lắng cho cầu thủ con cưng của mình.
Sane lăn lộn đau đớn sau cú vào bóng ác ý Reuters
Trong khi đó, báo chí Đức cho rằng Sane đã quá may mắn, vì các tình huống kiểu này gần như chắc chắn cầu thủ sẽ dính chấn thương rất nặng có thể tiêu tan sự nghiệp.
HLV Joachim Loew sau trận cho biết: “Quá may mắn khi Sane tránh được chấn thương nặng. Tuy nhiên, việc cậu ấy có kịp thi đấu trận gặp Hà Lan tới đây (rạng sáng ngày 25.3) ở vòng loại Euro 2020 (bảng C) hay không thì vẫn phải chờ xem. Theo tôi, đây là cú phạm lỗi quá tệ hại, thực sự nguy hiểm vì khiến Sane hoàn toàn có thể bị gãy chân”.
Sane (giữa) được các bác sĩ tuyển Đức chăm sóc khi may mắn tránh được chấn thương nguy hiểm AFP
Còn về trận đấu hoà Serbia, ông Loew cho biết: “Tôi tạm hài lòng. Ở hiệp 1 chúng tôi chơi chưa như yêu cầu, nhưng cũng phải thông cảm với một đội hình mới và nhiều cầu thủ trẻ, tuyển Đức đã chưa tạo được dấu ấn.
Nhưng trong hiệp 2 thì chúng tôi chơi ấn tượng, gây áp lực và tạo nhiều cơ hội ghi bàn. Hy vọng, chúng tôi sẽ tiếp tục còn tiến bộ hơn ở trận gặp Hà Lan”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.