Leyna Nguyễn thổ lộ: “Leyna sang Mỹ từ lúc lên 5 tuổi, nên không biết nhiều về Việt Nam. Sau này về thăm gia đình và làm từ thiện, Leyna mới có cơ hội học hỏi được rất nhiều điều”.
* Cơ duyên nào đưa chị đến với chuyến đi này?
- Leyna trước đây cũng không biết nhiều về RAAS. Nhưng có nghe tên anh Hoàng Kiều. Anh Kiều và Leyna cùng quê Quảng Trị. Bởi vậy khi có người giới thiệu, Leyna tìm hiểu và mới biết anh Hoàng Kiều đã làm rất nhiều công việc từ thiện. Leyna cũng làm từ thiện nhưng những việc anh Hoàng Kiều đã làm được khiến Leyna rất phục, bởi đã giúp được rất nhiều người. Do vậy trong chuyến này, Leyna cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về những công việc của anh Hoàng Kiều và cũng hy vọng trong tương lai Leyna có thể làm chung với anh Kiều. Leyna nghĩ một mình mình làm thì giúp được một vài người thôi, còn nếu làm chung với những người khác thì giúp được nhiều người hơn.
|
|
|
* Nghe nói chị làm từ thiện rất nhiều bên Mỹ?
- Ở bên Mỹ, Leyna giúp trẻ em tàn tật, giúp người cao niên bị bệnh và Leyna cũng có một hội từ thiện riêng, cũng nhỏ thôi. Những lần về Việt Nam thì Leyna cũng cố gắng giúp tiền xây trường học và phát quà, tặng gạo cho những bà con nghèo ở Đông Hà, Quảng Trị. Thực ra Leyna cũng thấy là mình quá may mắn trong công ăn việc làm và trong cuộc sống ở Mỹ, nên mong muốn được giúp đỡ những người thiếu may mắn.
* Sau chuyến đi này, liệu chị sẽ tiếp tục đồng hành với những chương trình của Tập đoàn RAAS và Tổ chức Hoa hậu thế giới?
- Đi với anh Hoàng Kiều mệt lắm, vì đi rất nhiều chỗ nhưng mà ít ngày. Nhưng Leyna nghĩ là xa hơn, Leyna sẽ làm chung với anh Hoàng Kiều nhiều chương trình nữa. Ngay trong Cuộc thi Hoa hậu thế giới (Miss World) vào năm 2010 tới đây, Leyna cũng sẽ cộng tác với anh Hoàng Kiều những phần việc thích hợp.
|
|
* * *
Thực ra hành trình “Dấu chân từ thiện” ban đầu dự kiến đưa hơn 300 du khách quốc tế đến Việt Nam, nhằm “tiền trạm và khởi động” cho Cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010 lần đầu tiên được tổ chức ở quê hương của ngôi sao truyền hình Mỹ gốc Việt này. Tuy nhiên khi dịch cúm A/H1N1 ập đến, mọi thứ đã đảo lộn. Khoảng 200 người từ Mỹ và gần 100 bác sĩ từ Trung Quốc, đã đặt chỗ ở tại các khách sạn và mua vé máy bay, cuối cùng đành phải hủy. Nhưng Leyna Nguyễn cùng với phu quân của chị, đạo diễn - nhà sản xuất phim Michael Muriano (người Mỹ gốc Ý), không theo đoàn theo diện “khách” mà là thành viên chính thức trong nhóm người nhà của ông Hoàng Kiều nên không thể vắng mặt.
Trong đêm ca nhạc do Tập đoàn RAAS bảo trợ kinh phí diễn ra hôm 2.6 ở sân vận động TP Cần Thơ, quyên góp được hơn 28 tỉ đồng cho quỹ Vòng tay nhân ái để mua bảo hiểm y tế giúp người dân thuộc diện cận nghèo của 13 tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long, cái tên Leyna Nguyễn đã được xướng lên với số tiền ủng hộ hơn 100 triệu đồng. Còn tại đêm ca nhạc RASS – Những lời yêu thương diễn ra tối 7.6 trong khuôn khổ Festival Biển Nha Trang 2009 với tổng số tiền quyên góp cho Quỹ học bổng Vừ A Dính của T.Ư Đoàn hơn 11 tỉ đồng, khán giả cũng nhìn thấy Leyna Nguyễn xuất hiện trên sân khấu. Chị cũng đóng góp tích cực cho quỹ này và đêm hôm ấy đã vinh dự nhận bảng vàng chữ “Tâm” có chữ ký của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.
Còn nhớ trong cái nắng như đổ lửa giữa buổi trưa khi thực hiện hành trình từ Hội An về Quảng Trị phát quà cho người dân nghèo thị xã Đông Hà, Leyna Nguyễn đã khiến nhiều người không thể cầm được nước mắt. Ai cũng biết đây là quê hương ruột thịt của chị. Và gia đình chị, sau mấy mươi năm bôn ba hải ngoại nay cũng đã trở về làm nhà, lập vườn, định cư. Riêng chị, năm 2005, dù bước lên xe hoa theo chồng trên đất Mỹ nhưng cũng không bỏ qua thủ tục “áo dài khăn đóng” và quyết đưa chàng rể phương Tây về quê nhà bái tạ gia tiên... Nhưng câu chuyện xúc động bất ngờ trưa hôm ấy thì nằm ngoài sự hình dung của mọi người. Trong số hơn 600 bà con nghèo của Đông Hà tề tựu về Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh Quảng Trị, bỗng xuất hiện một người đàn ông trẻ, lặng lẽ với nỗi đau và ánh mắt tuyệt vọng ngước nhìn người qua lại. Leyna Nguyễn dường như là người đầu tiên bắt gặp ánh mắt đó, chị dừng lại và rồi như có phép tiên, người đàn ông ấy trong phút chốc không thể hiểu được chuyện gì. Anh ta bệnh tim và vì nghèo túng nên chỉ biết cắn răng chịu đựng. Nhưng tai họa cũng không buông tha. Người vợ, ngay sau khi sinh con cũng bị cơn bạo bệnh cướp mất, để lại cho anh ta đứa trẻ còn ẵm ngửa trên tay. Leyna Nguyễn đã lập tức tặng ngay 10 triệu đồng, Chủ tịch Tập đoàn RAAS Hoàng Kiều cũng tặng thêm 20 triệu đồng để giúp người cha trẻ khốn khổ ấy thực hiện ca phẫu thuật tim.
Nhiều người chứng kiến cảnh ấy đã không thể cầm được xúc động. Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính thay mặt lãnh đạo tỉnh về Đông Hà tiếp đón đoàn trong buổi trưa hôm ấy, cũng đã rơi nước mắt...
Khi Leyna Nguyễn bước lên sân khấu nhận bằng khen của UBND tỉnh Quảng Trị, cùng với bà Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu thế giới và ông Hoàng Kiều, chúng tôi hiểu rằng “liên minh từ thiện” ấy đang siết chặt tay nhau. Và chắc chắn sẽ ngày càng có thêm nhiều những mảnh đời cơ cực, những số phận kém may mắn được quan tâm chia sẻ.
| Leyna Nguyễn sinh năm 1969 tại Đông Hà. Năm 1975, chị theo gia đình sang Mỹ, định cư tại tiểu bang Minesota. Năm 18 tuổi chị giành vương miện hoa hậu trong cuộc thi Miss Asia (Hoa hậu người Mỹ gốc châu Á). Năm 22 tuổi, chị tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông đại chúng của trường Đại học Webster tại St.Louis và trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp cho các đài truyền hình lớn của Mỹ như CBS, KCBS. Chị cũng là người dẫn chương trình thời sự đầu tiên trong lịch sử truyền thông ở Mỹ cùng lúc làm việc cho hai đài truyền hình. Ngoài ra chị còn xuất hiện trong nhiều phim của Hollywood với vai trò là diễn viên… Năm 1997, chị đứng ra thành lập Tổ chức từ thiện Love Across The Ocean tại Mỹ để quyên góp giúp trẻ em kém may mắn ở Việt Nam. Năm 2000, chị lọt vào top 25 người Mỹ gốc Việt có ảnh hưởng nhất tại Mỹ. Năm 2008, chị được trao tặng 2 giải Emmy, giải thưởng cao quý nhất của ngành truyền hình Mỹ cho vai trò MC của chị trong 2 show truyền hình Special Olympics Summer Games và Heal the Bay. |
Võ Khối

Bình luận (0)