Lịch sử vương miện

22/05/2010 22:56 GMT+7

Bất cứ cái gì trên đời này cũng có quá trình hình thành của nó. Ví dụ như kìm nhổ răng có nguồn gốc từ đũa, ngày xưa khi răng sâu thiên hạ muốn thò đũa vào gắp ra sau này mới phát triển thành kìm. Hoặc súng đại bác có nguồn gốc là súng lục được phóng to ra. Vương miện hoa hậu cũng không ngoại lệ.

Hiện nay, người ta tính rằng cứ ba phút lại có một cuộc thi hoa hậu trên thế giới. Chúng nhiều đến mức ở một số quốc gia, bà con phải tổ chức thi xem ai không là hoa hậu và nhiều cuộc thi như thế không có giải nhất.

Trong toàn bộ các cuộc thi, dù danh tiếng hay tầm thường thì phút đăng quang cũng là lúc cô gái số một được đội vương miện. Vương miện là thứ không thể thiếu, còn tiền thưởng và một số hiện vật có thể thiếu hay bị sứt mẻ. Vương miện gắn liền với hoa hậu đến mức nếu cô ta có chuyện gì, các cơ quan chức năng chỉ tuyên bố “tước vương miện” là bà con hiểu ngay.

Nhưng đã có ai tự hỏi: Vương miện từ đâu ra?

Một số nhà nghiên cứu bảo rằng thời phong kiến cũng đã có thi hoa hậu, nhưng thi kiểu gì thì lúc ấy giải nhất cũng sẽ thuộc về con gái vua hoặc cháu gái vua. Nếu vua không có con gái thì con dâu cũng được. Phút đăng quang, vua thường đứng gần đấy, và nhấc vương miện trên đầu mình đội cho cô gái, từ đấy vương miện ra đời.

Nhưng có một số nhà nghiên cứu cực lực phản đối. Theo họ, đã lên đến chức vua thì chả ai rời vương miện, dù chỉ một giây, nói chi đến việc trao cho kẻ khác.

Vài nhà nghiên cứu lại chứng minh vương miện có từ châu Phi. Tại châu Phi cơm rất quý, nên ai trở thành hoa hậu cũng được ban tổ chức đặt lên đầu một cái nồi cơm to. Đã có nồi phải có rế. Khi hạ nồi xuống để ăn cơm, nhiều cô hoa hậu quên hạ rế xuống, và đó chính là vương miện.

Nhưng lập luận này bị nhiều giáo sư phản đối. Theo họ, dù ở bất cứ đâu, phụ nữ đi thi hoa hậu cũng vì danh dự chứ không phải vì cơm.

Giả thuyết đáng tin cậy nhất nói rằng thuở xa xưa phụ nữ cực kỳ có giá trị. Họ không phải làm gì cả, chỉ ăn chơi ca múa suốt ngày. Đàn ông quần quật lao động, và hoàn toàn bị tước mọi quyền lợi vật chất cũng như tinh thần.

Khi một cô gái muốn lấy chồng, cô ta chỉ việc oai vệ tiến ra cửa, nhìn đàn ông đi qua đi lại, hễ thấy anh nào trẻ đẹp, anh nào thông minh hoặc tốt nhất là vừa thông minh vừa trẻ đẹp thì bắt lấy làm chồng.

Bắt bằng cách nào? Đầu tiên phụ nữ tóm bằng tay. Nhưng nhiều anh rất thông minh, họ bôi mỡ vào người khiến các cô tóm vào là bị trượt đi. Thế là phụ nữ dùng gậy. Hễ chàng trai nào ngon lành đi qua, họ lại lấy gậy vụt ngã, bắt về. Cách này tuy hiệu quả nhưng nhiều chàng trai bị thương, hoặc bị gãy một số bộ phận nên không dùng được nữa.

Phụ nữ bèn nghĩ ra dây. Họ thắt một cái thòng lọng vào đầu dây, hễ đàn ông đi qua là quăng bắt. Tàn tích của việc này là hiện nay rất nhiều phụ nữ xinh đẹp nhưng gian ác mặc áo hai dây.

Tuy vậy, dây có nhược điểm là đôi lúc thắt chặt, khiến nhiều chàng trai bị ngạt thở. Nhiều đám cưới do đó biến thành đám ma.

Nhiều phụ nữ thông minh bèn nghĩ ra một kế, họ không thắt thòng lọng nữa, mà buộc một cái vòng vào đầu dây. Vòng rơi trúng cổ anh nào họ sẽ lôi lại, đàn ông không bị sứt mẻ gì, chỉ vài anh gãy cổ nhưng tỷ lệ hư hao trong mức cho phép.

Sáng kiến này nhanh chóng lan đi. Phụ nữ nào cũng cầm một cái vòng bên mình. Họ chả bao giờ rời nó, như người lính không rời cây súng vậy.

Tùy theo sắc đẹp và tiền bạc, phụ nữ sắm các loại vòng khác nhau. Nghèo thì vòng mây, vòng gỗ, giàu có thì vòng đồng, vòng sắt, thậm chí vòng có dát vàng.

Và cũng từ đó, trong các cuộc thi hoa hậu, người ta tặng vòng có gắn kim cương cho phụ nữ. Những vòng ấy lúc đầu trơn, sau đó lại có ngạnh đâm ra tua tủa để đàn ông nào bị trúng không vùng vẫy được.

Phụ nữ đoạt giải nhất ban đầu cầm vòng ở tay hay cắp vào nách, nhưng càng ngày cuộc thi càng có nhiều nhà tài trợ, do đó có nhiều giải phụ. Cô gái phải dùng tay nâng các giải ấy. Họ lúng túng chả biết để vòng ở đâu vì để xuống đất thì sợ bị trộm. Thế là họ đội lên đầu.

Vương miện ra đời từ đấy. Nó tồn tại cho tới hôm nay! 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.