KỶ LUẬT LÀ SỨC MẠNH
Đội tuyển Singapore đến ASEAN Cup 2026 với không nhiều kỳ vọng tiến xa, dù giải trước họ lọt tới bán kết. "Sư tử biển" đang ở giai đoạn chuyển giao, với thế hệ trụ cột rệu rã, lớp trẻ cũng không có nhân tố nổi bật ngoại trừ Ilhan Fandi. Singapore được dẫn dắt bởi Gavin Lee, một HLV nội, với thành tích quốc tế gần như bằng không. Vậy nhưng đội tuyển "bình dân" dưới bàn tay của người thầy bình dị, đã vượt qua bảng A ASEAN Cup 2026 với thành tích bất bại. Singapore khởi đầu chật vật khi chỉ thắng Campuchia (2-1) và Timor Leste (2-0) với cách biệt khiêm tốn, thế nhưng học trò Gavin Lee càng chơi càng hay.
Singapore (phải) đủ sức gây bất ngờ trước Thái Lan ở bán kết lượt đi
Ảnh: Minh Tú
Dưới bàn tay của cử nhân ngành khoa học và quản lý thể thao tại ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore được vận hành như một "cỗ máy" với biên độ chuẩn xác ấn tượng. Kyoga Nakamura cùng đồng đội mạnh dạn triển khai bóng từ sân nhà, xây dựng lối chơi trên nền tảng phòng ngự nhiều lớp, kết hợp pressing ấn tượng. HLV Gavin Lee hiểu rằng với tập thể không có ngôi sao, kỷ luật là con đường duy nhất để Singapore tạo dựng dấu ấn.
Lối chơi chặt chẽ, kín kẽ và tính toán chi li từng bước chạy mà HLV Gavin Lee xây dựng đã phát huy hiệu quả trước các đội mạnh. Singapore cầm hòa VN (0-0) tại Mỹ Đình, trong trận đấu HLV Kim Sang-sik thừa nhận đối thủ phòng ngự và gây áp lực rất tốt. Đến trận đấu "sinh tử" với Indonesia, Singapore lại giữ vững trận địa nhờ cự ly đội hình hợp lý. Đội chủ sân Jalan Besar hòa Indonesia 1-1, thậm chí có thể đã thắng khi tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn. Singapore không ngại đối thủ mạnh. Thậm chí, càng gặp đội thích kiểm soát và dâng cao tấn công, Ilhan Fandi hay Shawal Anuar càng có không gian lý tưởng để phản công. HLV Gavin Lee khẳng định các trận gặp VN hay Indonesia ở vòng bảng đều là những cuộc tập dượt hoàn hảo để Singapore sẵn sàng cho sóng gió bán kết.
CHƯỚNG NGẠI JALAN BESAR
"Voi chiến" Thái Lan không phải đối diện với sức nóng hầm hập từ 4 góc khán đài. Tuy nhiên, đừng vì sức chứa mà xem nhẹ tầm vóc của Sân vận động Jalan Besar. Indonesia đã bị cầm hòa tại đây. 2 năm trước, VN cũng phải chờ đến phút bù giờ mới thắng được Singapore tại Jalan Besar. Khi ấy "Sư tử biển" chưa mạnh như bây giờ.
Khác với Singapore, Thái Lan có hành trình vòng bảng hoàn hảo với 4 trận toàn thắng. HLV Anthony Hudson không thay đổi triết lý, mà kế thừa nền tảng ban bật kỹ thuật của "Voi chiến" đã đóng khung suốt 2 thập niên. Nhưng vòng bảng chưa phải thước đo giá trị, bởi Malaysia, Philippines hay Myanmar đều không xứng tầm để buộc Thái Lan lộ ra điểm yếu. Đây là giải đấu ông Hudson vắng nhiều ngôi sao so với các kỳ trước, như Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Supachok Sarachat, Suphanat Mueanta và Supachai Chaided. Sự thiếu vắng này chỉ bộc lộ ở vòng bán kết trở đi, khi Thái Lan phải gặp những đội tuyển "sắt đá", trong những trận đấu sống còn.
Đội tuyển Việt Nam tập buổi đầu tại Kuala Lumpur, cầu thủ Malaysia tự tin ‘sẽ gây sốc’
Thái Lan vẫn ở thế cửa trên, nhưng Singapore sẵn sàng tạo bất ngờ. Thế trận phòng ngự phản công sẽ được thầy trò Gavin Lee giăng sẵn tại Jalan Besar, chờ một khoảnh khắc "Voi chiến" sa chân để tung đòn quyết định.
Bình luận (0)