ĐẬP TAN HOÀI NGHI
Trên hành trình vào đến trận cuối cùng của giải đấu, Quang Hải và các đồng đội nhận không ít sự hoài nghi. Ở bán kết lượt đi, khi đội tuyển VN có thế trận lép vế trước Malaysia và chỉ giành chiến thắng 2-0 nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của Xuân Son cùng bàn phản lưới nhà của đối phương, không ít ý kiến cho rằng "Những chiến binh sao vàng" đã thắng nhờ may mắn.

Đội tuyển VN (trái) đã thắng ở Rajamangala và quyết tâm để ca khúc khải hoàn tại Mỹ Đình
ẢNH: NGỌC LINH
Đến bán kết lượt về, HLV Kim Sang-sik cho thấy tài năng của mình khi có phương án tiếp cận trận đấu hợp lý, cùng những điều chỉnh vô cùng nhạy bén để tiếp tục thắng 2-0 bằng cú đúp của Xuân Son. Nhưng một lần nữa người ta lại nói rằng chính các cầu thủ nhập tịch, đặc biệt là Xuân Son, mới là người đưa đội tuyển VN đến chiến thắng, chứ không hẳn nhờ tập thể.

Phải đến trận chung kết lượt đi, khi đội tuyển VN đánh bại Thái Lan 2-0 ngay tại Rajamangala nhờ dấu ấn đậm nét của những Quang Hải, Hai Long, Đình Bắc, toàn những cầu thủ thuần Việt, đầy khát khao và bản lĩnh, những hoài nghi ấy mới thực sự bị đập tan. Đến lúc này, người Thái lại chuyển sang lý giải thất bại bằng việc đội hình của họ còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm trận mạc ở những cuộc đấu lớn.
Đội tuyển VN đang cho thấy sức mạnh tập thể khi bất cứ vị trí nào cũng có thể tỏa sáng, những nhân tố như Hoàng Hên, Xuân Son, Tài Lộc cũng không chắc suất đá chính. Toàn đội sẽ đặt mục tiêu giành chiến thắng ở trận chung kết lượt về, không chỉ để lên ngôi vô địch, mà còn để cho người Thái và cả khu vực thấy rõ mình xứng đáng với ngôi vương. Một chiến thắng thuyết phục trên sân Mỹ Đình sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi hoài nghi, khiến đối thủ phải tâm phục, khẩu phục.
LẦN ĐẦU CHO ĐỘI TUYỂN VN
Nhìn lại lịch sử đối đầu ở các trận chung kết ASEAN Cup, đội tuyển VN và Thái Lan đã 3 lần gặp nhau trước khi bước vào cuộc đối đầu thứ 4 vào năm 2026. Năm 2008, đội tuyển VN thắng chung cuộc 3-2 (thắng 2-1 tại Rajamangala, hòa 1-1 tại Mỹ Đình) để lần đầu lên ngôi vương Đông Nam Á. Đến năm 2022, tình thế đảo ngược khi Thái Lan thắng chung cuộc 3-2 (hòa 2-2 lượt đi, thắng 1-0 lượt về) để đăng quang. Rồi năm 2024, đội tuyển VN đòi lại ngôi vương bằng chiến thắng chung cuộc 5-3 đầy mãn nhãn (thắng 2-1 lượt đi, thắng 3-2 trên đất Thái Lan ở lượt về).
Tính riêng theo từng trận đấu (không tính gộp 2 lượt), đội tuyển VN đang có thành tích 4 thắng, 2 hòa, 1 thua trước Thái Lan ở các trận chung kết, tính đến trước lượt về 2026. Đáng chú ý, kể từ trận lượt đi năm 2024 đến trận lượt đi năm 2026 vừa qua, đội tuyển VN đã thắng liền 3 trận liên tiếp.

Quan trọng hơn cả những con số, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển VN bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup ngay ở kỳ giải kế tiếp. Cả 3 lần trước đó, đội tuyển VN đều chỉ đăng quang rồi để vuột mất ngôi vương ngay sau đó, kể cả sau chức vô địch AFF Cup 2018. Một chiến thắng trước Thái Lan tối nay vì thế mang ý nghĩa vượt xa một danh hiệu đơn thuần: nó sẽ chính thức xác lập vị thế số 1 Đông Nam Á của thầy trò HLV Kim Sang-sik, chấm dứt mọi tranh cãi về việc ngôi vương ASEAN Cup 2024 chỉ là may mắn nhất thời. Với lợi thế 2-0 trong tay cùng phong độ đang lên, đội tuyển VN có đầy đủ cơ sở để tự tin bước vào trận đấu lịch sử này.
Chủ tịch FIFA sẽ có mặt ở Mỹ Đình
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng Tổng thư ký Mattias Grafstrom sẽ có mặt trên sân Mỹ Đình dự khán trận chung kết lượt về giữa đội tuyển VN và Thái Lan. Đây không phải lần đầu ông Infantino theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu giữa 2 đội ở chung kết khu vực, khi từng có mặt tại chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào tháng 1.2023. Sự hiện diện của người đứng đầu FIFA được xem là dấu ấn đặc biệt, góp phần khẳng định vị thế và sức hút ngày càng lớn của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ bóng đá thế giới.
Bình luận (0)