Lịch thi đấu V-League hôm nay: Đội CAHN buộc phải thắng, Bình Dương chứng minh tham vọng

30/09/2024 04:00 GMT+7

Tâm điểm lượt đấu cuối vòng 3 V-League 2024 - 2025 sẽ là màn đấu trí giữa hai HLV Mano Polking và Hoàng Anh Tuấn, trong cảnh hai nhà cựu vô địch Công an Hà Nội và Bình Dương đều đề ra mục tiêu phải thắng.

CLB CAHN "cưỡi trên lưng hổ"

Sau 2 vòng đấu, CLB Công an Hà Nội (CAHN) mới chỉ có 1 điểm. Rõ ràng, với mức đầu tư mạnh tay bậc nhất V-League 2024 - 2025 cho dàn sao nội ngoại và cả Việt kiều cập bến thì vị trí thứ 12/14 là khó chấp nhận. Tuy nhiên, ngôi đầu bảng B tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á sau chiến thắng đậm 5-0 trước Lion City Sailors FC hồi giữa tuần giúp giải tỏa rất nhiều áp lực cho HLV Mano Polking. Cú hat-trick của Leo Artur và 2 bàn của Đình Bắc, Văn Đô hứa hẹn giúp đội bóng này tự tin hơn khi tiếp đón CLB Bình Dương trên sân nhà Hàng Đẫy lúc 19 giờ 15 hôm nay 30.9. 

Bằng mọi giá, HLV Polking sẽ phải đánh bại đối thủ để thu hẹp khoảng cách với tốp đầu và gia cố chiếc ghế của mình. Nếu không, ông và đội bóng sẽ trải qua 3 tuần nặng nề khủng khiếp khi V-League tạm nghỉ. Việc CLB CAHN chỉ đá 3 trận thay vì 4 trận trước kỳ FIFA Days sẽ càng đặt ra áp lực rất lớn cho Quang Hải và đồng đội.

Lịch thi đấu V-League hôm nay: Đội CAHN buộc phải thắng, Bình Dương chứng minh tham vọng- Ảnh 1.

Sắp bước sang tuổi 36 nhưng Hoàng Vũ Samson (giữa) vẫn giữ được phong độ rất tốt

ẢNH: ĐÔNG NGHI

Vấn đề là đội khách Bình Dương cũng đầy tham vọng, nhắm lấy trọn 3 điểm ở thủ đô để tấn công ngôi đầu. HLV Hoàng Anh Tuấn có chút tiếc nuối sau trận hòa 1-1 trước CLB Hải Phòng vòng trước. Nhưng với 4 điểm, ông Tuấn vẫn được đánh giá cao do có ít thời gian chuẩn bị hơn ông Polking. Tiến Linh và Leo Artur sẽ cùng so tài ở tuyến đầu mỗi đội, nhưng CLB Bình Dương có chỗ dựa nhờ hàng thủ đáng tin cậy. Tấn Tài quá hiểu CLB CAHN sau 2 năm khoác áo, trong khi những Ngọc Hải, Janclesio và Minh Trọng đang chơi ngày một ổn định trong cả vai trò phòng ngự lẫn hỗ trợ tấn công. Một chiến thắng là bắt buộc, còn kết quả hòa sẽ là bước lùi của cả hai nhà cầm quân giàu tham vọng này. Ai sẽ mỉm cười rời sân Hàng Đẫy tối nay?

SAMSON VẪN QUÁ SON

Hoàng Vũ Samson lại "nổ súng", lần này là cú đệm lòng đầy cảm giác đánh bại nỗ lực cản phá trong tuyệt vọng của tuyển thủ trẻ Lương Duy Cương ở phút 22 trận "derby Quảng - Đà" diễn ra hôm qua 29.9. Đó đã là bàn thắng thứ 204 của chân sút sinh năm 1988 sau 16 năm thi đấu tại VN. Chuẩn bị bước sang tuổi 36 ngày 6.10 tới, chân sút người Nigeria vẫn miệt mài nâng cao kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử giải đấu cao nhất VN. Tuổi tác dường như vẫn chưa là vấn đề của Samson. Anh vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy cho thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn sau khi đã ghi đến 13 bàn giúp CLB Quảng Nam trụ hạng ở mùa trước.

Pha lập công nâng tỷ số lên 2-1 và kinh nghiệm của Samson là thứ vũ khí quan trọng của CLB Quảng Nam trong mùa thứ 2 liên tiếp phải đi thuê sân do Sân vận động Tam Kỳ vẫn chưa cải tạo xong. Trận derby với đối thủ láng giềng càng hiện rõ thiệt thòi đó khi lượng CĐV tại Sân vận động Hòa Xuân chủ yếu ủng hộ "đội khách" Đà Nẵng. Tuy nhiên, với băng đội trưởng trên tay, Samson vẫn làm gương cho cả đội, mạnh mẽ bền bỉ thi đấu cả trận trong vai trò ghi bàn lẫn phòng ngự từ xa. Chính điều này giúp CLB Quảng Nam chơi một trận tưng bừng, hai lần vượt lên dẫn bàn trước khi Văn Trạng ấn định chiến thắng 3-2 ở phút 87. Đó là 3 điểm đầu tay quý như vàng, giúp thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn thoát khỏi vị trí đội sổ, dễ thở hơn trong phần còn lại của mùa giải. Trong khi đó, HLV Trương Việt Hoàng sẽ còn rất nhiều điều phải làm khi hàng phòng ngự đã có đến 5 lần bị thủng lưới cùng áp lực khi rơi xuống vị trí chót bảng. Nhìn vào các ngoại binh chơi mờ nhạt của đội bóng sông Hàn, hẳn cựu tiền vệ này rất mong có được một thủ lĩnh hiệu quả như Hoàng Vũ Samson. 

CLB Hà Tĩnh lỡ cơ hội lên ngôi đầu

Cũng ở vòng 3 V-League 2024 - 2025 diễn ra hôm qua 29.9, trên sân Thống Nhất, CLB Hà Nội đã tìm lại cảm giác chiến thắng khi đánh bại CLB TP.HCM 2-0, trong trận đấu có đến 2 thẻ đỏ. Văn Quyết và Joao Pedro cùng ghi bàn trên chấm 11 m, giúp đội bóng thủ đô quên đi thất bại trước Thể Công Viettel, tạm vươn lên hạng ba. Trong khi đó, trận "derby xứ Nghệ" kết thúc kịch tính với tỷ số hòa 1-1, cùng 2 bàn thắng được ghi ở các phút bù giờ. Trận hòa này giúp SLNA có 2 điểm và thoát khỏi vị trí chót bảng, trong khi CLB Hà Tĩnh lỡ cơ hội đoạt ngôi đầu của HAGL.

Lịch thi đấu ngày 30.9:

18 giờ: Thanh Hóa - Hải Phòng

19 giờ 15: CAHN - Bình Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.