Liên lạc để giúp đỡ cháu Nông Văn Phương

24/05/2005 09:47 GMT+7

Những người làm công tác thông tin chúng tôi thật sự cảm động trước tấm lòng của bạn đọc - những người giàu lòng nhân ái, quý trọng và yêu thương đồng bào mình. Thay mặt em Phương và gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cám ơn đến bạn đọc gần xa đã không làm ngơ trước hoàn cảnh của Phương và cung cấp địa chỉ liên lạc để những người hảo tâm giúp đỡ bé Phương.

Hầu hết bạn đọc đều có chung một tâm trạng: xót thương cho bé Phương và bất bình trước sự thờ ơ đến khó chấp nhận của chính quyền, đoàn thể địa phương, đồng thời mong muốn được giúp đỡ để gia đình bé Phương có điều kiện chữa bệnh cho em. Thanh Niên Online đã nhận được thư của các bạn:

- Nguyễn Thị Thu Huệ - 8/3A Máy Nước - Nha Trang - Khánh Hoà.

- Nguyễn Thị Việt Hồng - JVC-30 Nguyễn Du - Hà Nội.

- Nguyen Thi Trang Nhung - Điện thoại: 8984171.

Bé Nông Văn Phương đã được đưa đến bệnh viện điều trị

 

Sau khi phát hiện tình trạng bị nhốt lâu ngày trong rừng, sức khỏe yếu ớt, tuần qua với sự hỗ trợ của Ủy ban Dân số và Gia đình huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, Quỹ Bảo trợ trẻ em của huyện, cháu Phương đã được đưa ra bệnh viện huyện để chữa trị.

 

Anh Phạm Văn Vinh - Phó phòng Y tế, dân số và trẻ em huyện Mèo Vạc - người trực tiếp đưa cháu Phương ra bệnh viện huyện cho biết: "Chúng tôi phải thuyết phục gia đình mãi, thậm chí còn phải nhắc nhở: "Nếu không đưa cháu đi chữa bệnh là vi phạm quyền trẻ em" thì gia đình mới chịu cho cháu đến viện. Hiện tại, sức khỏe của bé Phương có phần tiến triển hơn, cháu cân nặng 10kg, biết nói và hiểu được một số điều người khác nói với mình. Tuy nhiên, khi có đông người, cháu sợ và trở nên ít nói...".

 

Cũng theo anh Vinh, cháu Phương đã được Bệnh viện huyện Mèo Vạc xác định là bị bệnh vảy nến, có thể chữa khỏi được nếu được điều trị sớm và đúng cách. Nhưng do để lâu quá nên bệnh cháu khá nặng, phải có thời gian chữa lâu dài. Trước mắt, Quỹ Bảo trợ trẻ em của huyện đã tạm trích quỹ cho cháu được nhập viện và chữa trị trong vài ba tháng.

(Theo Báo Phụ nữ TP.HCM)

- Nguyen Thi Tuyet Huong - 677/8 Vinh Vien, P.7 - Q.11 - TP.HCM.

- Hoàng Thị Kim Anh - 99 Triệu Nữ Vương- Đà Nẵng.

- Long Nguyen.

- Trần Ngọc Quỳnh - E301, Chung cư Cát Bi, Q.Hải An, Hải Phòng.

- Mr. Le

- Danghuydung - Điện thoại: 095338 1359.

- Dang Thanh Tan - Duong Dong - Phú Quốc - Kiên Giang.

- Tran Huy Luong - 2006 Reddington,Sugarland,Texas - USA.

- Nguyễn Hoàng Lương - 104b-B3 - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội.

- Ngo Hong Linh - Cty Du lich Vietlandscape - 40 Nguyễn Thái Học, Q.1, TP.HCM.

- Hoàng Bui (Mỹ).

- Lê Hồng Hà - Thừa Thiên Huế - Điện thoại: 054-820903.

- Bảo Chung Hài - 262/20b Lê Văn Sỹ P.14 Q.3 TP.HCM.

- Nguyễn Hồng Giang - 58 Lò Đúc, Hai Bà Trựn, Hà Nội.

- Diệu Thu.

- Hiền - 35 Nguyễn Huệ - Q.1 - TP.HCM.

- Hà Mạnh Đào - Bộ Bưu chính, Viễn thông.

Trần Công Trường - 27B/16 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM.

- Hoang Dieu Phuong - 127 Nơ Trang Long, P.13, Q.BT, TP.HCM.

- Hà Tú Cầu - Hà Nội.

- Lam Tang.

- Nguyễn Ngọc Sang - TP HCM.

- Vu Kim Phuong - p412 dn1 ct2 do thi dinh cong.

- Thủy Nguyên - Cầu Giấy - Hà Nội.

- LTM Hanh - Thủ Đức, TP.HCM.

Và còn rất nhiều bạn đọc khác đã và vẫn tiếp tục gửi thư với nội dung liên quan mà chúng tôi không thể liệt kê ra hết, mong bạn đọc hết sức thông cảm.

Đặc biệt, chúng tôi còn nhận được các thư:

- của DS Trương Tất Thọ - ĐT 8.962342-0913910660: "Công ty Dược phẩm Quang Minh - Q.9 có ý định sẽ tài trợ nuôi dưỡng bé Phương nếu bé có chỗ ở ổn định hoặc sẵn sàng nuôi dưỡng cháu Phương như con cháu trong nhà. Biện pháp hỗ trợ: - Bằng tiền nếu có đơn vị nuôi dưỡng; - Trực tiếp nuôi dưỡng. Liên hệ trực tiếp với DS Trương Tất Thọ qua số ĐT trên hoặc ông Duc Thinh, Giám đốc Công ty Dược Quang Minh".

- của 2 bạn đọc là những người đã từng và hiện cũng đang bị bệnh vảy nến giống bé Phương:

"Tôi rất thương tâm và không cầm được nước mắc khi đọc bản tin về cháu bé. Vì chính tôi cũng là người bị bệnh vảy nến. Thật ra bệnh này không lây từ người này qua người khác. Hiện ở Mỹ mới có một loại thuốc có thể chế ngự đuợc bệnh này, tên thuốc là Ebrel. Đây là một loại thuốc chích. Tuy nhiên giá thuốc rất mắc. Tôi từng bị bệnh này hơn 10 năm, nhưng bác sĩ chỉ cho thuốc thoa ngoài da để không ngứa chứ không thể chữa khỏi hẳn được. Nhưng hiện nay tôi được bác sĩ ở Mỹ chích cho loại thuốc nói trên và đã đỡ rất nhiều. Tôi mong được liên lạc với tòa soạn để giúp đỡ cháu một phần trong việc chữa trị bệnh". (Nguyen Dong -  9251 LBJ Frwy Dallas TX 75243)

"Tôi rất xúc động trước hoàn cảnh của cháu Phương. Chỉ tiếc là tôi ở quá xa (Hoa Kỳ) nên không thể giúp đỡ trực tiếp được. Tôi cũng là một bệnh nhân của bệnh vảy nến đã 30 năm nay nhưng sau thời gian điều trị bệnh tôi đã bớt được 95%. Tôi muốn biết chi tiết tình trạng gia đình, bệnh trạng của cháu Phương cũng như hình ảnh rõ ràng của cháu để tôi nhờ các cơ quan từ thiện tại Hoa Kỳ, có thể họ sẽ giúp đỡ". (Nghĩa Mai)

- của một phóng viên:

"Tôi cũng là một phóng viên, cũng đã từng chứng kiến không ít cảnh bất công trong cuộc sống này. Tuy nhiên, tôi không thể cầm được nước mắt khi đọc bài báo về em bé bị nhốt trong rừng. Tại sao người ta lại có thể nhẫn tâm đến thế, và vô cảm đến thế với một em bé vô tội, nhỏ nhoi và nhất là với một con người đã trót được sinh ra trên đời này.

Bố mẹ em bé tại sao lại có thể làm như thế với con mình, và cộng đồng nữa, tất cả mọi người, thật vô lý đến không thể tưởng tượng khi người ta có thể dửng dưng trước một số phận bé nhỏ đến từng ấy năm trời?

Tôi tha thiết mong báo TN hãy viết nhiều hơn, đấu tranh mạnh mẽ hơn với chính quyền địa phương của em bé, với cha mẹ bé,... và nhất là đừng bao giờ dừng lại giữa chừng với những số phận thương tâm như thế.

Cảm ơn chân thành với tác giả bài báo, tôi kính phục một nhà báo như bạn. Và mong bạn hãy quyết tâm hơn để góp phần cứu vớt một con người tội nghiệp, đáng thương và đáng được sống trong vòng tay yêu thương của mọi người.

Nguyễn Hồng Phúc, VietNamnet".

Chúng tôi xin gửi lời cám ơn tới đồng nghiệp Nguyễn Hồng Phúc đã ủng hộ và động viên để chúng ta cùng thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần xây dựng một cuộc sống xã hội văn minh, tươi đẹp.

TNO

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.