Liệt sĩ Gạc Ma can trường như cây phong ba

14/03/2016 13:22 GMT+7

Trưa 14.3, lễ thả vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma tại TP.Đà Nẵng diễn ra ấm áp và xúc động.

Trưa 14.3, lễ thả vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma tại TP.Đà Nẵng diễn ra ấm áp và xúc động.

Vòng hoa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh: Nguyễn TúVòng hoa tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma - Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là năm thứ 4 Ban liên lạc cựu chiến binh và cựu quân nhân bộ đội Trường Sa tại Đà Nẵng, Chi hội Q.Sơn Trà tổ chức buổi gặp mặt nghĩa tình Trường Sa và tưởng nhớ những cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ biển đảo Tổ quốc.
Năm nay, buổi lễ diễn ra tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà.
Lễ tưởng niệm diễn ra tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 - Ảnh: Nguyễn Tú

Danh sách 64 liệt sĩ hy sinh - Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là năm thứ 4 Ban liên lạc tổ chức lễ tưởng niệm - Ảnh: Nguyễn Tú
Tham gia có hơn 40 cựu chiến binh, cựu quân nhân Trường Sa, không chỉ những người từng công tác tại Trung đoàn Công binh 83 mà còn nhiều đơn vị khác - Ảnh: Nguyễn Tú
Thượng tá Hoàng Văn Hoan, nguyên Chính ủy Trung đoàn Công binh 83 (nay là Lữ đoàn 83 công binh, Quân chủng Hải quân), thay mặt cho hơn 40 cựu chiến binh, quân nhân Trường Sa đến dự buổi tưởng niệm, ôn lại sự kiện bi hùng quân Trung Quốc cưỡng chiếm Gạc Ma ngày 14.3.1988.
“9 giờ ngày 13.3, tàu HQ 604 của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ và HQ 505 của thuyền trưởng Vũ Huy Lễ nhận lệnh, từ đảo Đá Lớn đến đóng giữ Gạc Ma và Cô Lin, phối hợp 2 phân đội công binh 70 đồng chí Trung đoàn Công binh 83, 4 chiến sĩ đo đạc, Đoàn 6 Bộ tham mưu Hải quân, 4 tổ chiến đấu 22 đồng chí Lữ đoàn 146 Vùng 4 Hải quân do đồng chí Trần Đức Thông, Lữ đoàn phó chỉ huy. Thả neo được 30 phút thì tàu hộ vệ Hải quân Trung Quốc từ đảo Huy Gơ tiến đến, có lúc chỉ cách nhau 500m. 17 giờ ngày 13.3.1988 tàu Trung Quốc áp sát HQ 604 và gọi loa bắt ta rời đảo nhưng 2 tàu 604 và 505 vẫn kiên quyết giữ đảo, chúng cơ động chạy quanh đảo uy hiếp ta”, thượng tá Hoan nêu rõ.
Thượng tá Hoàng Văn Hoan thay mặt mọi người ôn lại sự kiện bi hùng ngày 14.3.1988 - Ảnh: Nguyễn Tú
Thắp hương tưởng niệm - Ảnh: Nguyễn Tú
Trước tình hình căng thẳng do Hải quân Trung Quốc gây ra, Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam chỉ thị các anh Trần Đức Thông, Vũ Huy Lễ, Vũ Phi Trừ chỉ huy bộ đội quyết giữ đảo.
Lực lượng công binh khẩn trương hạ xuồng đưa vật liệu lên Gạc Ma và cắm bờ Tổ quốc. Trung Quốc điều thêm 2 tàu hộ vệ hạm đội Nam Hải có pháo 100mm yêu cầu Việt Nam rút khỏi nhưng cán bộ chiến sĩ vẫn kiên cường.
Hải quân Trung Quốc bất ngờ nã pháo khiến tàu 604 hư hỏng nặng, chìm xuống biển, anh Vũ Phi Trừ và Trần Đức Thông cùng nhiều chiến sĩ hy sinh.
Việc Trung Quốc cưỡng chiếm Gạc Ma 14.3.1988 nhắc nhở thế hệ trẻ về quyết tâm bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc - Ảnh: Nguyễn Tú
Ca nô mang dòng chữ "Cả nước vì Trường Sa thân yêu" - Ảnh: Nguyễn Tú
Tiến ra khơi thả vòng hoa tưởng niệm - Ảnh: Nguyễn Tú
Trong 64 cán bộ chiến sĩ dũng cảm chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và vĩnh viễn ra đi trong cuộc đụng độ khốc liệt ngày 14.3.1988, Quảng Bình có 13 liệt sĩ, TP.Đà Nẵng có 9 người, trong đó có 7 người đều ở khu vực Hòa Cường, Quảng Nam có 1 người.
Tất cả đều nhập ngũ năm 1987, được huấn luyện tại đoàn 126 Hải quân đến tháng 9.1987 thì về Trung đoàn 83 Công binh Quân chủng Hải quân.
Đầu năm 1988 đơn vị hành quân vào Cam Ranh nhận nhiệm vụ đi Trường Sa.
“Các đồng chí đã không trở về đất mẹ với bao ước vọng tuổi xuân, 28 năm qua chúng ta vẫn còn nghe thấy tiếng của các anh trên những con tàu lướt sóng giữa trùng khơi mênh mông. Nhìn di ảnh trên bàn thờ gia đình, các anh thật trẻ trung và tinh thần luôn bất tử, đã hy sinh cho Tổ quốc trường tồn, các anh sống mãi trong lòng Tổ quốc và trong mỗi chúng ta, can trường như cây phong ba trong nắng gió Trường Sa. Ánh mắt các anh luôn nhìn thẳng vào tâm hồn chúng ta và nhắc nhở, nhất là thế hệ trẻ hôm nay phải nối tiếp truyền thống vẻ vang, kiên quyết bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ cha ông với những hành động thiết thực, tích cực góp mình xây dựng đất nước, hướng về Trường Sa, Hoàng Sa”, thượng tá Hoàng Văn Hoan khẳng định.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.