Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Người vợ trẻ 35 năm thờ chồng

Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Người vợ trẻ 35 năm thờ chồng

Lê Nam
Lê Nam
09/03/2023 09:09 GMT+7

“Hai vợ chồng làm đám cưới xong thì anh ấy về Bắc, tôi không có điều kiện nên phải ở lại một mình, khóc sướt mướt” - bà Hà kể tiếp, cưới được 2 năm, chồng bà mãi mãi không về sau chuyến tàu đi Trường Sa cách đây 35 năm. Người vợ trẻ chỉ biết nhìn vào đứa con 13 tháng tuổi để vực dậy sống tiếp.

Cách đây 37 năm, bà Đỗ Thị Hà (sinh năm 1967) quen được anh bộ đội Đinh Ngọc Doanh (sinh năm 1964, quê ở Hoa Lư, Ninh Bình) nhờ bạn bè mai mối, khi ông Doanh làm nhiệm vụ ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Lễ cưới nhỏ ấm cúng, giản dị diễn ra sau hơn 1 năm họ quen nhau, đại diện nhà trai không ai khác ngoài các đồng đội trong đơn vị anh Doanh.

Năm 1988, sau 2 năm ngày cưới, anh Doanh nhận nhiệm vụ lên đường ra Trường Sa và mãi mãi không trở về. Lúc ấy, con gái đầu lòng của họ mới 13 tháng tuổi.

Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Người vợ trẻ 35 năm thờ chồng

"Lúc đó tôi không dám đi làm xa, không ai lo cho nó, tôi mới ráng ở nhà đi làm phụ hồ để tối ở nhà gần gũi con, dạy dỗ con nữa. Thành ra tôi chịu khó đi phụ hồ kiếm tiền bù đắp thêm cho nó đi học", bà Hà chia sẻ.

Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Người vợ trẻ 35 năm thờ chồng - Ảnh 1.

Bà Đỗ Thị Hà, 56 tuổi, vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh

Lê Nam

Mất chồng từ khi còn rất trẻ, bà Hà gạt nước mắt xin đi làm phụ hồ, một mình kiếm tiền nuôi con nhỏ. Bà chẳng mảy may suy nghĩ đi thêm bước nữa dù biết bao chàng trai trong khu đến hỏi thăm. 35 năm ở vậy nuôi con, bà một lòng dõi theo người chồng liệt sĩ.

Anh Đinh Ngọc Doanh hy sinh ngày 14.3.1988 trong trận chiến đấu bảo vệ Trường Sa. Như nhiều gia đình liệt sĩ khác, bà Đỗ Thị Hà biết tin chồng mất qua đài phát thanh.

Liệt sĩ Gạc Ma và những người ở lại: Người vợ trẻ 35 năm thờ chồng - Ảnh 2.

“Ảnh đám cưới của liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh cùng vợ Đỗ Thị Hà tại phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà”.

Lê Nam

Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma nằm tại bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật của các liệt sĩ. Trong đó, phải kể đến bức ảnh ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc trong lễ cưới của bà Đỗ Thị Hà và liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh.

Đến nay, đã 35 năm đã trôi qua, ngần ấy thời gian, bà Hà mạnh mẽ nuôi dạy người con duy nhất trưởng thành, hiện có công việc ổn định ở TP.HCM, có thể lo được cho mẹ. Bà Hà không còn phải vất vả đi phụ hồ mỗi ngày, thay vào đó, bà luân phiên ở TP.HCM với con, vài bữa lại về nhà để chăm lo việc cúng kiếng chồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.