Khi vừa bước chân lên chiếc tàu lượn, Wendy đã có linh cảm về một chuyến đi tàu lượn không còn đường quay về. Wendy sợ hãi và lên tiếng cảnh báo cho mọi người nhưng vô ích, không ai tin cô cả. Khi Wendy cùng hai người bạn vừa rời khỏi chiếc tàu lượn, nó bắt đầu khởi động và bỗng nhiên nổ tung. Kể từ đó, Wendy luôn bị bạn bè trong trường xem là một phù thủy có khả năng nhìn thấu tương lai.
Chuyện không dừng ở đó vì cô còn phát hiện ra hai vụ án tương tự. Wendy biết chắc những người thoát chết trong tai nạn đó sẽ lần lượt qua đời. Wendy tìm lại các bức hình trong máy chụp ảnh kỹ thuật số, trong các tấm hình đều có hình ảnh báo trước về những cái chết và khi cô vừa phát hiện ra thì hai cô gái trong bức ảnh đầu tiên bị chết cháy khi đang ở trong bồn tắm dưỡng da. Wendy phải chạy đua với thần chết và thời gian để tìm người trong những tấm hình nhằm cảnh báo cho họ về cái chết. Nhưng mọi việc đã quá trễ...
Phim có tựa gốc Final Destination 3, phần 3 với câu chuyện về những cái chết được mô tả một cách chi tiết và ấn tượng đã thực sự mang lại nỗi sợ hãi cho các nhân vật trong phim và cả... khán giả. Hoàn toàn độc lập nhưng có chủ đề thống nhất với 2 phần trước, việc phát triển tình tiết câu chuyện, đẩy nỗi sợ hãi đến tột độ với những cảnh quay và kỹ xảo vô cùng độc đáo khiến cho phim trở nên hấp dẫn hơn. Năm 2006, 3 năm kể từ ngày Final Destination 2 ra mắt, James Wong tiếp tục đem đến cho khán giả phần 3 của loạt phim này, ông cho biết "đây là phần cuối cùng của loạt phim Final Destination".
Linh cảm của Wendy, được mô tả là "Cuộc mạo hiểm đưa bạn đến với tử thần", thuộc thể loại phim hành động, kinh dị, mạo hiểm của đạo diễn James Wong, các diễn viên Mary Elizabeth Winstead (Wendy Christensen), Ryan Merriman (Kevin Fischer), Kris Lemche (Ian)... sẽ khởi chiếu từ ngày 21/7/2006 tại các rạp Thăng Long, Đống Đa, Toàn Thắng, Diamond, Vinh Quang (TP.HCM).
A.K
Bình luận (0)