Phóng sự là lát cắt chân thực về hành trình thầm lặng của một linh mục chọn bao dung thay vì kết tội, chọn yêu thương thay vì quay lưng với những người từng lầm lỡ.
Linh mục 14 năm lặng thầm cưu mang sự sống
Từ những chiếc túi lạnh chứa thai nhi, những quan tài nhỏ xếp ngay ngắn dưới lòng đất, cho đến căn phòng mái ấm nơi các thai phụ được nghỉ ngơi, được khuyên nhủ và quyết định giữ lại đứa con của mình, tất cả tạo nên một bức tranh cảm động về nỗ lực cứu vớt cả hai phận người: người mẹ và đứa trẻ.
Phóng sự cũng khắc họa nội tâm giằng xé của những người mẹ trẻ - những cô gái tuổi đôi mươi. Họ từng muốn chối bỏ sinh linh trong bụng, nhưng rồi lại tìm thấy sự sống trong chính phút giây tưởng như tuyệt vọng nhất.

Linh mục Giuse Nguyễn Văn Tịch đọc kinh, làm lễ an táng cho các thai nhi
ẢNH: TRÚC QUỲNH

Ông Nguyễn Văn Tịch đang tắm rửa cho thai nhi bị bỏ rơi
ẢNH: TRÚC QUỲNH

Bức thư của một phụ nữ từng bỏ con gửi cho linh mục Tịch
ẢNH: TRÚC QUỲNH
Câu chuyện không chỉ đặt ra vấn đề xã hội nhức nhối - nạo phá thai ở giới trẻ, mà còn mở ra một cánh cửa của sự tha thứ, chữa lành và cơ hội làm lại từ đầu. Sự sống luôn xứng đáng được bảo vệ, dù trong hình hài nhỏ bé nhất.
Bình luận (0)