Liverpool vào bán kết Europa League sau 90 phút điên rồ với Dortmund

15/04/2016 06:53 GMT+7

Liverpool đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nữa trong lịch sử của mình khi đánh bại Dortmund với tỷ số 4-2 sau khi bị dẫn trước 3-1 ở trận lượt về vòng tứ kết Europa League diễn ra rạng sáng nay (15.4, giờ VN).

Liverpool đã tạo nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nữa trong lịch sử của mình khi đánh bại Dortmund với tỷ số 4-2 sau khi bị dẫn trước 3-1 ở trận lượt về vòng tứ kết Europa League diễn ra rạng sáng nay (15.4, giờ VN).

Liverpool để thủng lưới 2 bàn trong 9 phút đầu trận - Ảnh: Reuters
Trong lịch sử, Liverpool từng tạo nên một trong những cuộc lội ngược dòng kinh điển nhất khi đánh bại AC Milan trong trận chung kết Champions League năm 2005 ở những loạt sút luân lưu sau khi để thua 0-3 trong hiệp 1. Giờ đây, thầy trò Jurgen Klopp tiếp tục tạo nên một cuộc lội ngược dòng điên rồ khác.
Trong trận đấu diễn ra rạng sáng nay, dù có lợi thế hòa 1-1 trên sân Dortmund hồi tuần trước nhưng Liverpool vẫn dâng cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, trong khi đội chủ sân Anfield chưa thể xuyên thủng hàng thủ đối phương thì họ đã bị thủng lưới bởi 2 pha phản công chớp nhoáng.
Origi gỡ lại 1 bàn cho Liverpool ở đầu hiệp 2 - Ảnh: Reuters
Phút thứ 5, mành lưới của Liverpool rung lên khi thủ môn Simone Mignolet chỉ có thể cản phá pha đệm bóng cận thành của Pierre-Emerick Aubameyang chứ không thể ngăn Henrikh Mkhitaryan ghi bàn bằng cú sút bồi ngay sau đó.
Chưa dừng lại ở đó, 4 phút sau, đến lượt Aubameyang ghi tên mình lên bảng tỷ số với một cú sút quyết đoán ở góc hẹp. Trong pha bóng này, Marco Reus là người có đường chuyền xé toang hàng thủ Liverpool, tạo điều kiện cho đồng đội ghi bàn.
Reus tái lập khoảng cách dẫn 2 bàn cho Dortmund - Ảnh: Reuters
Để thủng lưới 2 bàn từ sớm, Liverpool phải dâng cao đội hình hơn nữa để tấn công. Nhưng cũng phải đến đầu hiệp 2, những nỗ lực của họ mới được đền đáp bằng pha lập công của Divock Origi. Tuy nhiên, đến phút 57, cách biệt 2 bàn lại được tái lập khi Reus lập công cho Dortmund.
Bắt đầu từ đây, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào. Trong thế không còn gì để mất, các cầu thủ Liverpool tấn công như thác nước vỡ bờ. Phút 66, Philippe Coutinho nhen nhóm lại hy vọng cho đội bóng thành phố cảng nước Anh khi tung ra một cú sút cứa lòng chân phải đưa bóng vào góc xa.
Các pha đánh đầu của Sakho (ảnh trên) và Lovren đang mang về chiến thắng ngoạn mục cho Liverpool - Ảnh: Reuters
11 phút sau, trung vệ Mamadou Sakho lên tham gia tấn công trong một pha đá phạt góc đã tận dụng tốt cơ hội để cân bằng tỷ số 3-3. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số này thì Dortmund là đội đi tiếp khi ghi nhiều bàn thắng trên sân khách hơn.
Màn ăn mừng đầy phấn khích của HLV Klopp - Ảnh: Reuters
Chính vì vậy, Liverpool tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Khi trận đấu bước vào phút bù giờ đầu tiên, cả sân Anfield vỡ òa trong hạnh phúc khi trung vệ Dejan Lovren đánh đầu ghi bàn từ pha tạt bóng của James Milner.
Chiến thắng ngoạn mục đầy cảm xúc này đã giúp cho Liverpool giành quyền vào bán kết khi tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 5-4 nghiêng về đội bóng thành phố cảng nước Anh.
Kết quả các trận tứ kết lượt về Europa League:
Liverpool 4 - 3 Dortmund (chung cuộc: 5-4)
Sevilla 1 - 2 Bilbao (chung cuộc: 3-3, Sevilla thắng 5-4 bằng đá luân lưu)
Shakhtar Donetsk 4 - 0 Braga (chung cuộc: 6-1)
Sparta Prague 2 - 4 Villarreal (chung cuộc: 3-6)
* In đậm là đội đi tiếp
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.