LMHT: Fnatic – hy vọng cuối cùng của Phương Tây

25/10/2015 16:00 GMT+7

Sau trận thua ngày hôm qua của Origen trước SKT T1, liệu Fnatic có rút ra được kinh nghiệm trước người Hàn Quốc ?

Mặc dù trong tuần thi đấu đầu tiên của Chung Kết Thế Giới (CKTG) Liên Minh Huyền Thoại Mùa 2015, Fnatic không thi đấu tốt lắm với 1 trận thắng và 2 trận thua. Tuy nhiên 2 tuần sau đó họ đã tìm được thiếu sót của mình và cải thiện để giành được 6 trận thắng liên tục và tự tin bước vào vòng Bán Kết.

Vạn sự khởi đầu nan

Trong tuần thi đấu đầu tiên, Fnatic không có kết quả thi đấu tốt cho lắm khi thua cuộc trước Cloud9 và AHQ. Dường như họ đang chưa bắt kịp với meta (chiến thuật hiện hành) của bản cập nhật 5.18 khi chọn Yasuo và Darius và thua cuộc. Huni hay bị bắt lẻ, Yellowstar mở đầu giao tranh không hiệu quả và Rekkles không thể hiện được nhiều. Những vấn đề này bắt nguồn từ việc bọn họ đã quá tự tin trong những trận đấu tập, cũng như thiếu sự chuẩn bị tại CKTG.   


Trận thua của Fnatic trước Cloud9.

Huni là thành viên cần phải “xanh” để tạo ra áp lực lên đối phương bằng cách “split push” (chia cửa để đẩy) hoặc phá trụ nhanh để gia tăng lợi thế về vàng. Thế nhưng trong tuần thi đấu đầu tiên, họ lại không tập trung gank đường trên cho Huni. Thêm vào đó, Rekkles cần farm từ đầu tới giữa trận, để có những trang bị cần thiết và đóng góp trong những pha giao tranh cuối trận. Vì vậy khi Huni bị “thọt” trong giai đoạn đầu trận đấu thì lợi thế trận đó sẽ thuộc về đối phương.

Gian nan nhưng không nản

Nhận ra được những sai lầm của mình, Fnatic bước vào tuần thi đấu thứ 2 với những lượt cấm chọn và chiến thuật mới. Họ nhận ra việc quan trọng của những vị tướng có kỹ năng “toàn bản đồ” và chọn Shen với vị trí Hỗ Trợ. Điều này giúp họ có thể gây áp lực lên toàn bản đồ tốt hơn, cũng như có khả năng giải thoát cho Huni trong những tình huống nguy hiểm.

Thêm vào đó, Fnatic cũng khá thành công khi sử dụng Kennen tại vị trí Xạ Thủ. Với vị tướng này, Rekkles có thể tự bảo vệ bản thân khá tốt, từ đó tạo tiền đề giúp Reignover và Yellowstar tập trung nhiều hơn trong việc mở giao tranh và đi bắt lẻ.

Với vị tướng Riven, Huni bắt đầu gây áp lực và sự chú ý cần thiết lên đối phương. Thành công này phần lớn là anh ta được sự giúp sức của Reignover, người có thể phối hợp rất tốt với Huni. Reignover, thành viên đi rừng cũ của đội Incredible Miracle, đã đóng 8 trên 9 chiến công đầu của Fnatic và 1 nữa trong số đó là những pha gank giúp Huni.

Và 6 trận toàn thắng kể từ tuần 2, chúng ta không thể không thể không nhắc tới công sức của Febiven. Cựu tuyển thủ đường giữa của đội H2k giờ đây đã trở thành 1 trong những người nguy hiểm nhất tại đường giữa. Những pha solo 1v1, những đợt gank và khả năng lật ngược thế cờ trận đấu được đánh giá rất cao.

Febiven có thể chơi bất kỳ lối chơi nào để phù hợp với cả đội khi cần thiết, trong khi đó phần lớn những người chơi đi đường giữa khác lại chỉ chơi được 1 số vị tướng nhất định hoặc theo meta mà thôi. Anh ta không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ thành viên đi rừng Reignover, bởi vì Huni cần được gank khá nhiều.

Febiven của Fnatic.

Anh cũng chỉ có đóng góp 24,4% vào tổng lượng vàng của cả đội - đứng hạng thứ 6 trong những tuyển thủ đi đường giữa tại CKTG. Nhưng lượng sát thương anh ta gây ra trong mỗi phút lại đứng top 5. Với những chỉ số này, thì Febiven rất xứng đáng được xem là một trong những tuyển thủ đường giữa tốt nhất thế giới.

Chờ đợi kỳ tích

Trong trận đấu với Koo Tigers vào chiều nay 25.10, liệu Reignover có thể giúp đỡ Huni hạ gục Smeb, được xem là một trong những tuyển thủ solo 1v1 tốt nhất thế giới. Và liệu họ có thể tận dụng được hết thế mạnh của họ trong trận đấu quyết định này hay không?

Theo bạn đội nào sẽ giành chiến thắng trong trận đấu tối nay giữa Fnatic và Koo Tigers. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.