Theo NSND Bạch Tuyết, ở tuổi ngoài 80, việc nhận lời đồng hành cùng dự án Dân chơi dân ca của Phương Mỹ Chi khiến bà nhớ về câu chuyện của mình cách đây nhiều năm. Thời điểm đó, giọng ca cải lương cùng NSND Thanh Hải tập luyện Đời cô Lựu, từng đứng trước thách thức vì phải làm sao để “cái cũ vẫn còn nguyên cái hồn, nhưng có thể nói được tiếng nói của thời đại mình”.
Nhớ lại kỷ niệm đó, NSND Bạch Tuyết nói điều may mắn là cả hai có sự đồng hành của má Bảy (NSND Phùng Há). Giọng ca 4X tâm sự: “Má không bắt chúng tôi phải làm lại Đời cô Lựu y như những gì thế hệ trước đã làm. Ngược lại, má động viên và cho phép tôi cùng anh Thanh Hải sáng tạo thêm cho nhân vật, để người phụ nữ ấy khi trở lại sân khấu có tâm thế, suy nghĩ và hơi thở phù hợp hơn với thời cuộc”.

NSND Bạch Tuyết (thứ 3 từ trái sang) trong sự kiện công bố dự án mới của Phương Mỹ Chi
Ảnh: NVCC
NSND Bạch Tuyết cho biết NSND Phùng Há đã cho phép bà và đồng nghiệp được quyền làm mới, nhưng cũng dạy một điều mà “cải lương chi bảo” vẫn mang theo đến suốt đời: “Có thể thay chiếc áo của thời đại, nhưng đừng làm mất linh hồn của tác phẩm”. “Bao nhiêu năm trôi qua, hôm nay anh Thanh Hải cũng đã không còn. Má Bảy cũng đã trở thành một phần ký ức rất đẹp của đời tôi. Còn tôi, ở tuổi này, lại ngồi giữa những người trẻ của Dân chơi dân ca”, nữ nghệ sĩ trải lòng.
Nhìn Phương Mỹ Chi và các hậu bối lấy chất liệu dân gian, dân ca, âm nhạc truyền thống để kể bằng ngôn ngữ của thế hệ mình, NSND Bạch Tuyết thấy câu chuyện năm xưa như đang trở lại. Tuy nhiên, chỉ khác một điều là nếu như trước đây, nữ nghệ sĩ là người được cho phép sáng tạo thì hiện tại, bà trở thành người đi trước, đứng nhìn thế hệ trẻ sáng tạo. “Và tôi hiểu tại sao ngày đó má Bảy lại thương và mở lòng với chúng tôi đến vậy”, NSND Bạch Tuyết chia sẻ.
Trăn trở của NSND Bạch Tuyết dành cho nghệ thuật truyền thống
Theo NSND Bạch Tuyết, nếu người đi trước chỉ muốn thế hệ sau lặp lại mình, thì nghệ thuật sẽ chỉ có quá khứ mà không có tương lai. “Truyền thống phải được sống. Mà muốn sống, nó phải được những con người của từng thời đại chạm vào, yêu nó, đôi khi tranh luận với nó, rồi kể lại bằng ngôn ngữ của chính mình”, giọng ca cải lương nêu quan điểm.

NSND Bạch Tuyết ủng hộ nghệ sĩ trẻ sáng tạo nhưng "vẫn nhớ đường về cái gốc của mình"
Ảnh: NVCC
Từ suy nghĩ đó, khi tham gia Dân chơi dân ca, NSND Bạch Tuyết không cho rằng mình đến đây để dạy người trẻ. Ở một tâm thế khác, bà chọn cách lắng nghe thế hệ hậu bối, để xem họ đang nghe dân ca như thế nào, yêu văn hóa dân tộc ra sao và sẽ đưa những chất liệu mà thế hệ của bà từng nâng niu đi đến những miền đất nào mới.
“Có những điều các con sẽ làm khác chúng tôi. Cứ khác đi, cứ mạnh dạn sáng tạo và khơi nguồn… Ngày xưa, má Bảy cũng từng cho chúng tôi quyền được khác. Chỉ mong dù đi xa đến đâu, các con vẫn nhớ đường về với cái gốc của mình. Và có lẽ đó là một vòng tròn rất đẹp của nghệ thuật”, NSND Bạch Tuyết nhắn nhủ.
Ở tuổi ngoài 80, NSND Bạch Tuyết bộc bạch việc được chứng kiến văn hóa của cha ông tiếp tục sống trong những hình hài mới, còn được những người trẻ cho mình ngồi chung một chuyến tàu… với bà đó không chỉ là niềm vui của một nghệ sĩ già mà còn là "niềm an tâm của một người đã dành gần cả cuộc đời cho nghệ thuật dân tộc”.
Giọng ca cải lương bộc bạch: “Rồi một ngày chúng tôi cũng sẽ đi. Nhưng nếu câu ca còn người hát, tiếng đàn còn người nghe, và người trẻ vẫn muốn kể tiếp câu chuyện của cha ông bằng tiếng nói của thời đại mình thì nghề vẫn còn”.
Bình luận (0)