Lời hẹn mưa Katê - Thơ của Chế Diễm Trâm

29/09/2024 08:30 GMT+7

Lời hẹn mưa Katê - Thơ của Chế Diễm Trâm- Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

Em gửi lời mời về lễ hội Katê
Cùng tin báo hoa tanung (*) đợi mưa kết nhành hoa đỏ
Mây nặng xám hẹn Katê ban mưa mát rợi
Cánh đồng làng đã cày lật chờ mưa

Áo kamei (**) em đã may xong
Khăn san đội đầu em cũng đã dệt
Mẹ kết cho đôi hoa tai tua đỏ
Hẹn người xa lễ Katê trở về

Một Katê đang đến
Một mùa mưa đang chờ
Nắng gió nghỉ ngơi trên đồi cát trập trùng
Xương rồng chờ tích tụ nước cho hoa trái mùa khô sau

Trên trán tháp thần Siva mải mê điệu múa
Phá hủy và sáng tạo, phá hủy để sáng tạo
Mưa rồi nắng, nắng và mưa, mưa nắng dịu dàng
Cho sự sống nối tiếp và bất tận

Núi Chà Bang mát mẻ chứa chan
Chảy tràn về cánh đồng cày vỡ mùa thu
Vũ điệu em và trống, kèn Katê dồn dập
Mưa mau mau người ngời ngời điệu khúc…

Katê 2024


(*) Hoa tanung: hoa lộc vừng

(**) Áo kamei: áo dài nữ Chăm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.