Câu chuyện "Con ma rừng" thế kỷ 21
Đã gần 10 năm, kể từ ngày cậu học trò Xê-đăng ở vùng cao Nam Trà My (Quảng Nam) Hồ Văn Hiếu cầm dao tự cắt cổ mình để giải oan cho lời ám về "ma rừng" đang vây bủa. Những tưởng rồi cuộc đời Hiếu đi vào ngõ cụt... Bất ngờ gặp lại, Hiếu giờ đã trở thành một cán bộ y tế ngày đêm cùng đội y tế thôn bản tham gia chữa bệnh cho dân làng. Và kỳ diệu thay, chính cuộc đời của Hiếu đã trở thành liều thuốc hóa giải bớt những khắc nghiệt của luật tục nơi rừng sâu núi thẳm...
Thân phận "ma rừng"
Câu chuyện của "ma rừng" Xê-đăng bắt đầu từ cuối năm 1997. Khi ấy, Hiếu 16 tuổi, đang học lớp 7 Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện dưới thị trấn Trà My (huyện Bắc Trà My bây giờ). Một trận sét bất thình lình đánh xuống rẫy nhà Hiếu ở trên thôn 3 Trà Cang đã khiến cho dân làng xầm xì: gia đình ấy đã bị ma "nhập". Già làng quả quyết phải mời thầy cúng đến, mổ một con trâu lớn để đuổi con ma, nếu không gia đình này sẽ có một người chết (!). Hiếu mồ côi cha từ năm lên 7 tuổi, bốn anh em đều được mẹ nuôi lớn và gánh nặng luật tục càng đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ Xê-đăng 50 tuổi ấy. Hiếu nhớ lại: "Khi đó nhà em nghèo, gia tài chỉ có một con trâu để cày, nếu thịt đi để cúng thì gia đình lấy gì để sinh sống ? Em nghĩ, cả mẹ và ba anh em còn lại nếu ai đó phải chết theo ý của già làng đều tội nghiệp cả, nên em tự nguyện...".
|
Tấm HCV cá nhân cờ chớp của nữ kỳ thủ Nguyễn Quỳnh Anh (ảnh) quả là một kỳ tích, góp phần làm nên chiến thắng oanh liệt và trọn vẹn của bộ môn cờ vua Việt Nam tại SEA Games 23 với 8/8 HCV. Kết thúc 11 ván vòng bảng, Quỳnh Anh xếp thứ 2, lọt vào bán kết gặp VĐV nước chủ nhà. Dưới sự chứng kiến của các quan chức Philippines, kỳ thủ này đã làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Sau 2 ván đầu thua trắng, cơ hội đi tiếp tưởng như đã nằm ngoài sự kiểm soát của Quỳnh Anh bởi đối thủ chỉ cần có thêm 0,5 điểm là mọi việc sẽ kết thúc. Rồi điều kỳ diệu xảy ra, Quỳnh Anh đòi được "nợ" ở 2 ván tiếp theo và trả "lãi" trong ván quyết định, giành thắng lợi chung cuộc 3-2. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, kịch bản trong trận tranh HCV giữa Quỳnh Anh và kỳ thủ Indonesia cũng là bản sao của trận bán kết. Với một tinh thần thép, Quỳnh Anh đã lên ngôi trong sự xúc động tột cùng của BHL và người hâm mộ VN. Có chứng kiến không khí đầy áp lực ở thời điểm Quỳnh Anh bị dẫn 0 - 2 mới càng thấy thật khó tin là cô thiếu nữ mới 17 tuổi ấy đã vững vàng vượt qua tất cả để lội ngược dòng thành công. Một tấm HCV của bản lĩnh, sức trẻ Việt Nam. Chuyên mục phối hợp thông tin giữa Báo Thanh Niên và chương trình truyền hình Tại sao không? trên VTV1 do HauMi Cross-Media và VTV sản xuất. |
Run rủi sao, năm 2000, Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyên Phương trong lần đến thăm Trung tâm y tế huyện đã nghe kể về bệnh tình của "ma rừng". Ông đề nghị Vụ Điều trị và Bệnh viện Trung ương Huế can thiệp. Hơn hai tháng nằm điều trị tại Huế, cuối cùng "ma rừng" đã trở lại...
Bước qua lời nguyền...
Câu chuyện giữa tôi và Hiếu luôn bị ngắt quãng bởi "ma rừng" nói năng rất khó nhọc. Đôi lúc, Hiếu phải cầm viết để "bút đàm". Thoát khỏi lưỡi hái tử thần, năm 2001 Hiếu về quê, rồi được cử xuống thị xã Tam Kỳ học khóa đào tạo 6 tháng về y tế thôn bản tại Trường trung học y tế Quảng Nam. Trở lại Trà Cang, Hiếu gia nhập đội y tế thôn bản gồm 19 người, hằng ngày lội qua suốt 7 thôn để tuyên truyền về ý thức giữ gìn vệ sinh cho dân làng Xê-đăng, phun hóa chất trừ muỗi... Giờ Hiếu trông cao lớn khỏe mạnh ở tuổi 25. "Lâu nay những tập tục lạc hậu ăn sâu vào máu thịt dân làng rồi, nên sự có mặt hằng ngày của Hiếu có tác động cần thiết để thay đổi những tập tục này" - bác sĩ Trương Đức Thành, Trung tâm y tế dự phòng Nam Trà My tâm sự.
Hiện Hiếu vẫn tiếp tục học để bù vào quãng thời gian chữa trị suốt 3 năm ròng rã và đang học đến chương trình lớp 9. Kể từ ngày trở lại nóc, lòng Hiếu nhẹ nhõm hẳn khi không bị dân làng xem là "ma rừng" nữa. Mỗi lần Hiếu gõ cửa từng nhà để khuyên dân làng biết cách bán con cá, con gà lấy tiền mua thuốc men chữa bệnh chứ đừng cúng con ma nữa, ai cũng nghe theo và luôn hỏi thăm về vết sẹo trên cổ, có gì quý cũng đem cho. Hiếu đem chính thân phận "ma rừng" của mình ra để kể cho dân làng Xê-đăng nhìn rõ hơn về những luật tục khắc nghiệt. "Làng đã không còn bắt dân cúng con trâu như trước!" - giọng "ma rừng" quả quyết.
Với những sải chân dài, rắn rỏi và nụ cười tươi trên gương mặt hiền lành sạm đen vì nắng gió, trước khi chia tay, Hiếu cầm bút viết vội một câu, nét chữ hiền như con gái: "Các bác sĩ đã lo cho mình nhiều quá, giờ mình cũng ưng làm bác sĩ để "lo" lại cho dân làng".
|
Hành trình ngược dòng của Masan
Khởi nghiệp và thành công ở nước Nga xa xôi rồi mới quay lại tìm kiếm cơ hội ở thị trường Việt Nam, Masan - một tập đoàn kinh tế của một nhóm người Việt sinh sống ở Nga đã và đang làm một cuộc lội ngược dòng. Nhưng Chủ tịch HĐQT Masan Group Nguyễn Đăng Quang (ảnh) tỏ ra không thích thú lắm với việc gọi Masan quay lại thị trường Việt Nam là "lội ngược dòng" hay là "trở về". Anh nói: "Với chúng tôi, Việt Nam luôn là nền tảng, còn Nga hay những nước khác đều là thị trường". Nhưng chung quanh câu chuyện xây dựng nên một tên tuổi Masan trong 10 năm qua của Quang và bạn bè là những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Đầu thập niên 90, Nguyễn Đăng Quang trở về Việt Nam với tấm bằng phó tiến sĩ cùng với bao hoài bão cống hiến sau cả chục năm dùi mài kinh sử trên đất nước Liên Xô (cũ) xa xôi. Ngọn lửa "Paven" hừng hực trong chàng trai đang ở độ tuổi sung sức nhất lập tức trở nên... leo lét khi trình độ một phó tiến sĩ được "cân đong" ngang ngửa bác phó mộc. Gạt bỏ tất cả, Quang quyết định quay lại Nga kiếm sống dù lúc đó phải vay mượn bạn bè mới có đủ tiền mua vé máy bay. "Nước Nga lúc đó đang trong thời kỳ chuyển đổi kinh tế chắc chắn tạo ra nhiều cơ hội làm ăn, mình có kiến thức và cũng đã tích lũy được không ít kinh nghiệm, bạn bè ở Nga lại đông nên rất tự tin", Quang nhớ lại. Và Masan đã thành công. Từ một vài thùng mì ăn liền chủ yếu để bán cho người Việt tại Nga, Masan đã xây cả một nhà máy có công suất 30 triệu gói/tháng. Từ xuất khẩu mì gói, Masan đã đưa sang Nga nào nước tương, nước mắm và tương ớt - điều mà trước đó nhiều người cho là điên rồ vì người Nga không thích ăn cay. Từ đi thuê tàu để chở hàng, nay Masan đã sở hữu một tàu container cùng 2.000 container riêng của mình... Quay lại Việt Nam từ năm 2001, những chai nước tương, nước mắm, gói mì hay nước tương mang thương hiệu Chin-su của Masan đã không chỉ đứng vững trên thị trường mà còn là thách thức đối với những thương hiệu đa quốc gia. Sự cố "nước tương giả" hồi năm ngoái ở Bỉ, khiến thương hiệu Chin-su chao đảo tưởng không gượng dậy nổi. Nhưng sau khi được minh oan, Chin-su lại được người tiêu dùng tin tưởng hơn. Nhân kỷ niệm 10 năm thành lập, Masan đã công bố tặng luôn công nghệ sản xuất nước tương sạch, không có 3-MCPD cho tất cả những cơ sở sản xuất nước tương Việt Nam mà không đòi hỏi điều kiện nào về tài chính. Chủ tịch HĐQT Masan Group Nguyễn Đăng Quang nói: "Bí quyết là sự sống còn của mỗi doanh nghiệp nhưng để phát triển, chúng tôi không chỉ dựa vào mỗi công nghệ. Chúng tôi biếu không công nghệ vì điều đó có lợi cho toàn ngành sản xuất và tất nhiên chúng tôi cũng được hưởng lợi khi người tiêu dùng tin tưởng vào ngành sản xuất này". |
|
Câu đố dành cho khán giả Trong lịch sử bóng đá thế giới, có một câu nói nổi tiếng của danh thủ Platini về một đội bóng luôn "lội ngược dòng": "Nếu bạn vượt lên trên đội bóng này thì bạn cũng luôn phải ngoái đầu lại". Bạn hãy cho biết đó là đội bóng nào? a/ Pháp Bạn có thể trả lời bằng các cách sau: nhắn tin hoặc điện thoại đến tổng đài 1900 1758; tham gia trả lời trên giao diện của website www.taisaokhong.com.vn hoặc gửi về hộp thư điện tử TSK@taisaokhong.com.vn. Phần thưởng của chương trình gồm: 1 giải nhất 1.000.000 đồng kèm quà tặng của chương trình TSK?; 2 phần thưởng là quà tặng của chương trình TSK? dành cho những bạn có câu trả lời chính xác và nhanh nhất. |
H.X.H - B.N - T.B - B.H
(thực hiện)


Bình luận (0)