“Lớn lên qua từng vai diễn”

01/06/2007 12:29 GMT+7

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, Thanh Niên đã tiếp cận những ngôi sao đầy tiềm năng, tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã hé lộ triển vọng thành những diễn viên chuyên nghiệp trong tương lai. Hồn nhiên, cởi mở, nhưng những bộc bạch của các em đôi khi cũng khiến người lớn phải lắng lại để suy nghĩ.

Phương Trinh: Để làm diễn viên tốt, phải biết học giỏi

Trong thời điểm này, Phương Trinh có lẽ đang là một trong những diễn viên thiếu nhi đắt sô nhất. Gặp Trinh lần đầu, cô bé lập tức gây ấn tượng cho người đối diện bằng lối ăn nói chững chạc, tự tin. Năm nay Trinh lên lớp 6 trường Trần Văn Ơn, Quận 1, TP.HCM. 

Bắt đầu nhận lời mời đi đóng phim từ lúc 5 tuổi, khả năng diễn xuất của Trinh được tôi luyện từ lò kịch Tuổi Ngọc. Trong 4 năm gần đây, Trinh đã tham gia khá nhiều phim truyền hình. Ấn  tượng nhất có lẽ là vai Vi lúc nhỏ trong Mùi ngò gai và Uyển Lan trong Bà mẹ nhí. Ngoài ra, Trinh còn xuất hiện trong các phim Miền đất phúc (bé Bình), Niềm đau chôn giấu (bé Su), Tấm hộ chiếu vào đời (bé Khánh Phương), Nhịp đập trái tim (vai Ngọc lúc nhỏ)... và gần đây nhất là phim Họa mi.

Phương Trinh bên phải cùng em gái Phương Trang bên trái

Khán giả xem Bà mẹ nhí, một phim truyền hình dành cho thiếu nhi dựa trên kịch bản của Tây Ban Nha do TFS và hãng phim Việt sản xuất, đã thán phục diễn xuất rất “có nghề” của Trinh. Phim kể về gia đình 3 mẹ con yêu tinh được đầu thai làm người nhờ có thâm niên tu luyện. Trớ trêu, do đi đầu thai trễ nên yêu tinh mẹ (Uyển Lan) trở thành một người mẹ 50 tuổi trong hình hài của một cô bé 10 tuổi. Đến phim Mùi ngò gai, Trinh hoàn toàn lột xác với một bé Vi hiền lành, chịu thương chịu khó. Xem Trinh diễn, người ta bị thuyết phục bởi cảm xúc chân thật, tự nhiên. 
  
Khi được hỏi: Đóng phim hay đi học, việc nào em thích hơn?, ánh mắt Trinh nhìn thẳng và lộ đầy quyết tâm: “Học vẫn là quan trọng nhất. Làm diễn viên mà không học giỏi thì không nên”.

Thiên Tú: Muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp 

Những ai từng rơi nước mắt trong cảnh Ngô níu chân chị Hội An, không cho bố chôn xác chị trong Áo lụa Hà Đông hẳn không thể quên khuôn mặt với vầng trán bướng bỉnh của diễn viên tuổi trăng tròn Thiên Tú. Trong phim, Tú và người bạn thân thiết nhất ngoài đời của mình là Thu Trang đã vào vai hai đứa con lớn của Trương Ngọc Ánh. Từ khi phim công chiếu đến nay, Tú được xem Áo lụa Hà Đông có 1 lần. Hỏi em thấy diễn xuất của mình trong phim thế nào? Tú đáp: “Em thấy mình diễn chưa đạt. Vì lần đầu tiên đóng phim, em còn vấp nhiều lỗi”.

Từng đi học lớp kịch tại cung thiếu nhi Hà Nội, Tú được người phụ trách casting cho đoàn làm phim Áo lụa Hà Đông phát hiện nhờ lối diễn tự nhiên, theo bản năng.  Rủ người bạn gái “nối khố” của mình vào cuộc, Tú thuyết phục Thu Trang nhận lời đóng phim cùng mình cho vui. Nào ngờ, cả hai người bạn đã có một kỷ niệm để đời trong cả năm trời rong ruổi theo đoàn làm phim đi khắp nơi, từ miền Bắc vào tận Huế, Hội An. 

Thế bố mẹ nhận xét gì về diễn xuất của con gái? Tú  thành thật: Bố thì chê: “Mày diễn hơi bị khô”. Còn mẹ lại bảo: “Thôi, lần đầu đóng như thế cũng được rồi, đâu phải con nhà nòi!”. Trầm ngâm một chút, cô bé học sinh lớp 10A trường chuyên Ngoại ngữ Hà Nội chép miệng: “Rõ ràng em thấy có đôi chỗ mình diễn hơi sượng, nếu được làm lại chắc sẽ tốt hơn! Khán giả xem dễ nhận ra ngay những điều không hợp lý. Nhất là những đoạn chuyển biến tâm lý. Em diễn chưa đạt, thật đấy!”. Nói xong liền một hơi, cô bé cười khúc khích.  

Thiên Tú bên phải và Thu Trang bên trái trong Áo Lụa Hà Đông

Năm nay 16 tuổi, Thiên Tú xác định “em muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp”. Tú cũng đã dành nhiều thời gian để ngẫm nghĩ về tương lai. Em cho biết không nhất thiết phải thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Tú tiết lộ về dự định thi đại học ngành tiếng Trung bởi Tú nghĩ diễn viên mà giỏi  ngoại ngữ sẽ có nhiều lợi thế.

Điện ảnh thời mở cửa sẽ tạo nhiều cơ hội cho lớp trẻ năng động. “Can Đình Đình đóng phim Việt Nam và đoạt giải Cánh diều vàng, tại sao không nghĩ rằng có ngày một diễn Việt đóng phim Trung Quốc và đoạt giải ở nước bạn nhỉ? Nếu người đó là em thì sướng biết mấy!”. Tú cười giòn tan.

Thành Trung: Cậu bé có biệt tài... khóc

Gọi điện thoại đường dài về Cà Mau, chúng tôi hồi hộp không biết có gặp Thành Trung hay không vì muốn trò chuyện với cậu phải liên hệ số điện thoại nhà... hàng xóm. Cậu bé 12 tuổi hiện là học sinh lớp 6 có giọng nói chất phác và lanh lảnh gọi chúng tôi là “Chế ơi”. Phải mất vài giây, chúng tôi mới hiểu cậu đang xưng hô “chị - em”. Trước Tết Đinh Hợi, Trung vừa hoàn thành vai diễn trong Họa mi, cuốn phim thứ 3 mà em diễn xuất dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Phạm Ngọc Châu.

Từ năm 4 tuổi, Trung đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn bởi khuôn mặt hiếu động, đáng yêu. Đạo diễn chọn Trung vào vai con trai của diễn viên Ngọc Hiệp trong phim Cánh buồm ảo ảnh. Bẵng đi mấy năm sau, Ngọc Châu cần một vai nhí trong Cú đấm, anh tình cờ gặp lại Trung và mời em tham gia. Đến khi nhận kịch bản Họa mi, một phim thiếu nhi với thông điệp bảo vệ môi trường thiên nhiên và yêu thương loài vật, vị đạo diễn nổi tiếng hiểu tâm lý trẻ em này ngay lập tức nghĩ đến Thành Trung. Anh có lý do xác đáng cho sự lựa chọn của mình: Biệt tài của Trung là... khóc ngon lành trước ống kính camera. 

Quốc Anh, Phương Trinh, Cẩm Tuyền, Thành Trung

Họa mi sắp được TFS trình chiếu trong thời gian tới, kể về câu chuyện một cậu bé (Thành Trung) tình cờ nhặt được một chú chim họa mi bị thương. Cậu đem chim về chăm sóc chu đáo và điều kỳ diệu xảy ra, chú chim bình phục, cất tiếng hót hay tuyệt vời. Khi ông nội (Mạc Can) muốn cậu bán con chim đi để đổi lấy tiền, cậu bé khóc lóc vì không nỡ xa con họa mi yêu quý.

Sau đó, nhiều chuyện không hay dồn dập xảy ra, trong đó cả dịch cúm gia cầm, liệu cậu bé sẽ quyết định như thế nào để bảo vệ sự sống cho chú chim của mình? Hỏi Trung em sợ nhất điều gì khi đóng phim, Trung nói rất tỉnh: “Sợ nhất là diễn khóc mà lại cứ như cười. Em từng thấy nhiều diễn viên diễn như thế rồi nên sợ mình giống vậy lắm!”.

Phim đòi hỏi nhân vật của Trung khóc nhiều. Theo lời của đạo diễn Châu, cậu bé chỉ cần 30 giây là nước mắt dâng trào, bộ dạng buồn đến nỗi đoàn làm phim muốn... khóc theo. Bí quyết mỗi khi đóng cảnh khóc của Trung là cậu nghĩ đến bà nội đã mất của mình. “Khi bà còn sống, em mắc nhiều lỗi với bà nhưng chưa kịp xin lỗi thì bà đã đi rồi, chế ạ”.

Hôm nay, thiếu nhi khắp thế giới cùng ăn mừng “quyền được làm con nít ” của mình. Thông qua Thanh Niên, các diễn viên Phương Trinh, Thành Trung và Thiên Tú muốn gửi đến các bạn nhỏ Việt Nam lời chúc tốt lành về một mùa Tết thiếu nhi tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Riêng các bạn ấy, dường như mỗi người đều xác định rằng họ muốn tự mình sẽ lớn lên qua từng vai diễn. 

Thanh Kha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.