'Lớn lên' từ tâm dịch

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
03/02/2022 11:10 GMT+7

Cái tuổi còn ham chơi, mê ngủ nướng, vẫn được ba mẹ bảo bọc, thế nhưng khi bước vào tâm dịch, những chàng trai, cô gái ấy đột nhiên trưởng thành... Và dường như ai cũng khác đi rất nhiều so với chính mình trước đây.

Đi theo mệnh lệnh từ trái tim

TP.HCM của những ngày cuối tháng 5.2021, Huỳnh Lê Anh Quang, sinh viên Trường đại học Luật TP.HCM, trở thành một tình nguyện viên tham gia vào lực lượng hậu cần tại trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên TP.HCM. Quang hỗ trợ chính về công tác vận chuyển, nhập kho và kiểm kê, đồng thời phân phối các vật phẩm phục vụ cho lực lượng phòng chống dịch tại các quận huyện như khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ, lương thực... Nhiều lúc không đủ xe đẩy để vận chuyển vào kho, Quang và đồng đội tự vác các kiện hàng nặng hàng chục ký. Công việc liên tục được bắt đầu từ 12 giờ khuya, có khi 1 giờ sáng.

Huỳnh Lê Anh Quang

thành đạt

Còn Tô Phạm Quỳnh Trang, sinh viên Trường đại học Y Dược TP.HCM, có một ngày đáng nhớ vì đây chính là thời điểm cô gái này quyết định ghi tên vào đội ngũ tình nguyện viên chống dịch. “Nhìn thấy sự khốc liệt của dịch bệnh, chứng kiến cảnh chia ly của nhiều gia đình kể từ khi vi rút này bùng phát, tôi cảm thấy mình không thể đứng ngoài cuộc, nhất là khi mình là sinh viên trường y”, Trang cho hay.

Trang tạm gác việc học, trở thành nhóm trưởng nhóm lấy mẫu xét nghiệm tại quận Bình Tân, quận 1. Là người thích ngủ nướng, nhưng lúc này, Trang dậy thật sớm để liên hệ với y tế địa phương, kết nối các thành viên trong nhóm, phân công công việc...

Yêu thương hơn, trách nhiệm hơn

Lý Tuấn Anh, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết: “Rất nhiều bạn tình nguyện đi chống dịch, cùng các y bác sĩ đi lấy mẫu xét nghiệm ngoài cộng đồng, hỗ trợ nhập liệu, phân loại và vận chuyển lương thực thực phẩm đến các khu cách ly... Không còn những buổi sáng ngủ nướng vì nghỉ dịch, tạm gác những thú vui thông thường như lên mạng xem phim, nghe nhạc... Chúng tôi cùng mong muốn góp chút sức bé nhỏ để cộng đồng mình, thành phố mình nhanh chóng được bình yên”, Lý Tuấn Anh bày tỏ.

Tô Phạm Quỳnh Trang

HƯƠNG LY

Tuấn Anh cũng cho rằng nhờ tinh thần và nhiệt huyết ấy, sau đại dịch, nhiều bạn trẻ đã trưởng thành hơn, biết chia sẻ, thương yêu những người xung quanh và sống có trách nhiệm hơn với chính bản thân, gia đình và cộng đồng.

Đến lúc này, Trần Thị Thanh Thuận, cựu sinh viên Trường đại học Nông Lâm TP.HCM, thấy mình được quá nhiều khi quyết định tham gia chống dịch. Thuận từng bị lây nhiễm Covid-19 trong khu nhà trọ phải đi cách ly chữa trị một thời gian. “Kể từ đó, tôi nhận thấy cuộc sống này là của mình nên mình phải giành lấy nó, phải luôn lạc quan tích cực, có trách nhiệm với bản thân. Tôi đã tự làm được những việc mà trước đó tôi chưa từng làm như nấu ăn. Tôi còn biết ngủ sớm dậy sớm chứ không thức khuya và ngủ nướng như trước, biết sửa máy quạt... Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, tôi còn muốn yêu thương, có trách nhiệm với mọi người xung quanh”, Thanh Thuận cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.