Đệ Nhị Mộng - người mà Nhiếp Phong phải luyện ma đao để giải cứu vẫn tin rằng Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân vẫn còn sống và thề quyết tìm bằng được hai người. Nhiều năm ròng, cô phải phiêu bạt khắp nơi để dò hỏi tung tích Nhiếp Phong và tìm kiếm đến mòn mỏi mà vẫn "bóng chim tăm cá". Trong khi đó, Sở Sở - cô gái làng chài nặng lòng với Bộ Kinh Vân - không lúc nào nguôi nỗi nhớ thương.
Một người mẹ vì sinh khó mà tự mổ bụng mình giao con cho Đệ Nhị Mộng nhờ cô nuôi dưỡng với lời trăn trối đừng bao giờ cho đứa trẻ biết võ công. Đứa trẻ ngày ấy bây giờ là Long Nhi với thân thủ bất phàm và bản tính trời sinh rất ham mê võ thuật. Trên Thiết Tâm đảo, sư phụ của Hoài Không mắc bệnh nan y phải hút kiếm khí của thanh Tuyệt thế hảo kiếm mới mong khỏi bệnh. Vì muốn cứu thầy, Hoài Không thề bằng mọi giá phải tìm được thanh kiếm báu và bị lôi vào con đường ác. Trong khi đó, Đoạn Lãng - bạn đồng môn của Nhiếp Phong vì lòng đố kỵ mà vẫn không từ bỏ những âm mưa xấu xa. Sự tuyệt tích của Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân chẳng làm cho chốn giang hồ thêm tĩnh lặng, trái lại võ lâm lại lao vào một cuộc truy tìm, giới giang hồ chẳng phút nào yên.
Vẫn với mô-típ cũ của phim kiếm hiệp: cao thủ đệ nhất, báu vật tuyệt thế, kỳ phùng địch thủ, vẫn những anh hùng hào hiệp trượng nghĩa, nhưng bộ phim Long hổ tranh hùng dài 42 tập do Trung Quốc sản xuất vẫn làm nên sức hút do được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng từng chi tiết, từng góc độ để có những cảnh quay đẹp mắt và những cảnh võ thuật đầy khí thế. Các diễn viên chính Triệu Văn Trác và Hà Nhuận Đông, Huỳnh Dịch là những diễn viên gạo cội chuyên trị kiếm hiệp đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Phim đang được trình chiếu trên sóng Đài Truyền hình TP.HCM (kênh HTV7) lúc 17 giờ hằng ngày từ thứ hai đến thứ bảy.
T.T
Bình luận (0)