Lớp dạy cắt tóc 0 đồng của chàng trai từng không có tiền đi học nghề

24/04/2022 16:02 GMT+7

Lớp học cắt tóc 0 đồng ở Q.Gò Vấp (TP.HCM) của một người bị cho là 'gã điên' đã giúp nhiều bạn trẻ đến gần hơn với ước mơ trở thành thợ cắt tóc.

Nguyễn Văn Tài (34 tuổi, ngụ tại TP.Thủ Đức, TP.HCM) là người sáng lập lớp học cắt tóc 0 đồng này. Người ta thường biết đến anh như một người thợ chuyên nghiệp với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề nhưng ít ai biết rằng, để có được sự nghiệp như ngày hôm nay, anh đã từng nghèo khó đến mức không có tiền để học nghề.

Anh Nguyễn Văn Tài (bên phải ngoài cùng) hướng dẫn học viên tại lớp học 0 đồng trên căn gác rộng 12m2

tuyết Rcom

“Cho đi là còn mãi”

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Văn Tài cho biết từ nhỏ anh đã yêu thích công việc làm tóc. Sau khi học hết THPT thì anh quyết định đi học nghề. Nhớ lại ngày đi xin học, anh Tài rưng rưng: “Sáng hôm đó tôi và mẹ dắt nhau đến tiệm tóc của một anh thợ gần nhà. Tôi mong anh nhận tôi làm học trò và cũng nói rõ hoàn cảnh của mình. Khi biết tiền học tương đương với giá trị của một chỉ vàng thời bấy giờ, do nhà nghèo nên tôi và mẹ đành ngậm ngùi ra về”.

Cứ ngỡ con đường theo đuổi đam mê sẽ “đứt gánh” từ đây, nào ngờ chiều đó chủ tiệm đến tìm và đồng ý cho anh theo mình học nghề. Đặc biệt, anh Tài không phải đóng tiền học, miễn là phải cố gắng. Suốt nhiều năm qua, anh Tài luôn nhớ đến công lao của người thầy và không ngừng phấn đấu trong công việc. Từ một chàng trai nghèo không có tiền đóng học phí, giờ đây anh Tài đã trở thành chủ của chuỗi cửa hàng làm tóc khá có tiếng tại TP.HCM.

Cũng bởi những lẽ đó, anh luôn khao khát về lớp dạy cắt tóc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Và sau 5 năm chuẩn bị, lớp học cắt tóc 0 đồng của anh Tài đã chính thức khai giảng vào ngày 28.3.2022.

Học viên thực hành sau buổi học lý thuyết

.TUYẾT RCOM

Để có tiền mở lớp, anh Tài cho biết mình đã tiết kiệm từng đồng trong nhiều năm qua. Dù gặp không ít trở ngại, nhưng anh vẫn hạnh phúc với quyết định của mình. “Tôi rất vui vì cuối cùng cũng thực hiện được mục tiêu năm nào. Ngày xưa thầy đối xử với tôi như thế nào, thì bây giờ tôi làm như thế với học viên của mình. Chuyện này cũng không có gì lớn lao đâu, vì cho đi là còn mãi mà”, anh Tài tươi cười nói.

Lớp học của “gã điên”

Tùy vào chất lượng mà mỗi trung tâm dạy nghề cắt tóc sẽ có mức học phí khác nhau, trung bình dao động từ 10 triệu-25 triệu đồng/khóa. Nên khi thành lập lớp dạy cắt tóc 0 đồng, bên cạnh sự ủng hộ của gia đình, bạn bè thì anh Tài nhận về không ít lời nhận xét từ những người xung quanh. “Nhiều người không tin là tôi miễn học phí 100% cho học viên, thậm chí họ nói tôi là 'gã điên'. Tôi cũng nhẹ nhàng giải thích là chỉ miễn cho những bạn đặc biệt khó khăn. Một khóa tôi cũng chỉ dám nhận 5-7 người, nếu nhận quá thì tôi không có đủ kinh phí”, anh Văn Tài chia sẻ.

“Cắt tóc đang là công việc được nhiều bạn trẻ lựa chọn.Tôi mong rằng sau khi học xong 6 tháng tại lớp học 0 đồng, thì học viên của mình sẽ tiếp thu thêm nhiều kiến thức và sớm có công việc ổn định”, anh Tài chia sẻ

tuyết rcom

Để tiết kiệm chi phí cũng như tiện lợi cho việc đi lại, anh Tài tận dụng căn gác nhỏ trong tiệm cắt tóc của mình để làm lớp dạy. Anh cũng tự mình sơn sửa lại tường nhà, lựa chọn và sắp xếp bàn ghế. Hơn một tuần trời, “gã điên” cứ thế làm việc không ngơi tay để kịp hoàn thiện phòng học.

Cứ vào 9 giờ sáng, đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trên căn gác rộng 12m2 lại có tiếng giảng bài. Lớp do anh Tài và một giảng viên khác thay phiên nhau giảng dạy. Đồng thời, để đảm bảo mỗi học viên đều nắm chắc kiến thức thì giờ học nào hai người thầy cũng cùng nhau hỗ trợ các bạn. Đó là lý do tại sao lớp học chỉ vỏn vẹn 7 thành viên nhưng lại có tới 2 giảng viên.

Mỗi khóa học của lớp cắt tóc 0 đồng sẽ có thời gian đào tạo trong 6 tháng. Tháng đầu tiên, học viên được học lý thuyết theo cấp độ từ cơ bản đến nâng cao. Các tháng còn lại, học viên sẽ thực hành tại các điểm cắt miễn phí trên thành phố. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp chứng chỉ hành nghề.

Dù thích nghề làm tóc từ lâu nhưng Lê Minh Hậu (29 tuổi, TP.Thủ Đức, TP.HCM) vẫn chưa thể học nghề do điều kiện kinh tế không cho phép. Trước đây, Hậu gắn liền với công việc giao hàng, chạy xe ôm công nghệ từ sáng cho tới đêm khuya. Khi biết đến lớp dạy miễn phí của anh Tài, Hậu vui mừng và đăng ký hồ sơ ngay. “Ngày nhận được tin thông báo trúng tuyển, tôi vui lắm. Vào học rồi mới cảm nhận được tâm huyết của anh Tài đối với lớp này lớn như thế nào. Anh và thầy luôn hỏi han, động viên và sẵn sàng giảng lại bài nếu các bạn chưa hiểu”, Minh Hậu bày tỏ.

Trong tháng tới, khóa học thứ hai của lớp dạy cắt tóc 0 đồng sẽ khai giảng. Anh Tài mong muốn mình còn đủ sức và tài chính để mở thêm nhiều lớp, từ đó giúp thêm nhiều bạn trẻ chạm đến ước mơ trở thành thợ cắt tóc. “Tôi thường nói với học trò của mình rằng anh không hứa sẽ cho các em tiền bạc, nhưng anh hứa sẽ cho các em cái nghề. Chỉ mong các bạn sống trọn với đam mê và ổn định cuộc sống với nghề này là được”, anh Tài nghẹn ngào nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.