Lớp học futsal... 3 không

20/12/2017 08:41 GMT+7

Không lợi nhuận, không nhà tài trợ, không chỉ dạy về bóng đá, đó là tiêu chí “3 không” ở lớp học mang tên Ken Futsal Club của cầu thủ Nguyễn Đắc Huy, CLB Thái Sơn Nam.

“Tôi yêu bóng đá và luôn muốn truyền lửa đam mê đó cho các bạn trẻ, giúp các em có một sân chơi lành mạnh. Tôi quan niệm học bóng đá cũng là học làm người”, Nguyễn Đắc Huy nói về lý do Ken Futsal Club ra đời cuối năm 2013.
Tập futsal, học kỹ năng sống
Những ngày đầu tiên, Huy thuê sân ở Q.Tân Phú, TP.HCM để cùng tập futsal với các học viên, khi đó chỉ có hơn 10 người. Tiếng lành đồn xa, hiện lớp có hơn 100 học viên, các buổi học diễn ra sáng chủ nhật hằng tuần tại cụm sân cỏ nhân tạo Nhà thi đấu Phú Thọ, Q.11. Mỗi bạn trẻ đóng 150.000 đồng/tháng góp vào chi phí thuê sân bãi, mua bóng, trang phục, nước uống. Huy và các HLV khác của lớp không lấy thù lao.

tin liên quan

Giấc mơ bóng đá của cậu bé bán hàng rong 13 tuổi
Huỳnh Minh Hiền ngồi trên khán đài, tay ôm khư khư chiếc rổ đựng vài chiếc đài sen, bịch cóc ổi, sơ ri, mắt nhìn chăm chú xuống sân, nơi mà những cầu thủ đang mải mê với trái bóng.
“Ngoài các buổi tập thể lực, kỹ năng futsal, chúng tôi còn hướng dẫn các học viên thử sức ở một số công việc như chụp ảnh, phục vụ trong sự kiện để các bạn vừa có thêm thu nhập, vừa tích lũy kỹ năng sống. Nhiều bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng mê futsal, chúng tôi mời học miễn phí. Bất ngờ là vài tháng sau, các bạn đi làm và quay trở lại gửi tiền”, Huy chia sẻ.
Thành viên nhỏ nhất 15 tuổi, lớn nhất ngoài 30 tuổi, nhưng số đông là học sinh, sinh viên. Huy chia lớp thành 2 nhóm, nhóm chơi futsal khá và nhóm chưa khá; hỗ trợ anh giảng dạy là 4 cầu thủ đều từng là học viên của lớp. Chàng trai đang khoác áo CLB futsal Thái Sơn Nam chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy trình độ các cầu thủ không phải xuất sắc, song kỷ luật và kỹ năng sống mới là tiêu chí chúng tôi quan tâm hàng đầu”.
Lớp học futsal... 3 không 1
Cầu thủ trẻ Ken Futsal Club luôn hết mình trên sân
Nguyễn Vũ Hoàng, một cầu thủ futsal phong trào, quản lý Ken Futsal Club, đồng thời là thầy của nhóm số 2, cho hay các cầu thủ trước khi vào lớp có thể mỗi người mỗi tính cách, nghề nghiệp, song vào giờ học là phải nghiêm chỉnh, đoàn kết, không nói tục, chửi thề, không gây gổ. “Khi tham gia các giải đấu phong trào, chúng tôi không đặt nặng thành tích mà các cầu thủ trẻ luôn tự hào vì sự nghiêm túc, chỉn chu, từ tác phong tới cách ứng xử với đồng đội và đối thủ”, Hoàng nói.
Không nhận tài trợ để giữ bản sắc
Người sáng lập Ken Futsal Club cho hay dù nguồn thu của lớp học không nhiều trong khi chi phí thuê sân bãi, mua thiết bị để dạy và học khá lớn, song các anh không nhận tài trợ của doanh nghiệp vì sợ sẽ mất đi bản sắc của lớp học futsal cộng đồng. “Chúng tôi không muốn bị thương mại hóa, vì lệ thuộc quảng cáo mà phải thay đổi chiến thuật đào tạo của mình”.
Nguyễn Đắc Huy sinh ra và lớn lên ở Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), mê bóng đá từ nhỏ nhưng đến khi là sinh viên Trường ĐH quốc tế Hồng Bàng TP.HCM, Huy mới chơi futsal và giành nhiều giải thưởng như vô địch sinh viên toàn thành phố năm 2011 và 2013; vô địch vòng loại khu vực TP.HCM giải sinh viên toàn quốc năm 2013; hạng ba giải sinh viên toàn quốc 2014...
Chàng trai được các học trò gọi thân mật “Coach Ken” (HLV Ken) là cầu thủ futsal chuyên nghiệp của CLB Tân Hiệp Hưng từ năm 2013; được mời vào CLB Thái Sơn Nam năm 2016. Cầu thủ là cử nhân đại học chuyên ngành giáo dục thể chất này từng có mặt trong đội tuyển futsal quốc gia năm 2014, 2017. Mới đây, anh và các đồng đội Thái Sơn Nam vô địch quốc gia Cúp HDBank 2017.
Tuy nhiên, điều hạnh phúc nhất với “Coach Ken” của lớp học “3 không” chính là các học trò tiến bộ mỗi ngày, cả trong thể thao lẫn cuộc sống...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.