Lord Byron - Chàng Don Juan thế kỷ 19

14/08/2009 11:10 GMT+7

(TNTT>) Lord Byron tên thật là George Gordon Byron, sinh năm 1788 trong một gia đình quý tộc sa sút ở London. Lúc mới sinh, ông bị một tật nhỏ ở chân, nhưng bù lại tạo hóa ban cho ông một gương mặt đẹp như thiên thần, một trái tim đa cảm và một khả năng thơ phi thường.

Ông bắt đầu sáng tác thơ từ năm 19 tuổi, với những tập thơ mang nội dung chủ yếu tố cáo tầng lớp thống trị, kêu gọi đấu tranh tự do và cảm thông với những đau khổ của người dân trước quân xâm lược. Thế nhưng tác phẩm thành công nhất của ông phải kể đến là trường ca Don Juan. Với những lời thơ mãnh liệt, sâu sắc, táo bạo và sống động, Byron đã trở thành một trong những nhà thơ trữ tình lớn và nổi tiếng nhất châu u thế kỷ 19.

Chàng thi sĩ quyến rũ, đa tình

Không chỉ là một nhà thơ tài năng, Byron còn nổi tiếng với những chuyến phiêu lưu tình cảm và sự trăng hoa, đa tình của mình. Những thiên tình sử của ông nhiều đến nỗi có thể viết thành cả một cuốn sách. Những cuộc tình từ thời thơ ấu, những lời tỏ tình không được đền đáp, chuyện dan díu với các nữ quý tộc, những quan hệ vụng trộm với các phu nhân, cuộc tình loạn luân với người chị cùng cha khác mẹ, những cuộc hôn nhân đầy bất hạnh, những chuyến phiêu lưu tình cảm ngắn ngủi với những cô gái trẻ và hàng tá chuyện tình một đêm…

Nhiều người gọi ông là “người đàn ông quyến rũ nhất nước Anh thế kỷ 19”. Byron có một sức quyến rũ lạ thường và ông đã tận dụng triệt để nét quyến rũ của mình đến nỗi không một cô gái nào đã từng gặp ông lại không yêu ông, thậm chí họ có thể ngã gục dưới chân ông chỉ sau một lần nhìn vào mắt ông hay nghe một vài câu thơ tha thiết từ ông.

Những mối tình nổi tiếng

Những mối tình của nhà thơ Byron thì nhiều vô số kể, nhưng nổi bật nhất có thể kể đến là 2 mối tình, với nữ bá tước Caroline Lamb và người chị cùng cha khác mẹ với ông, Augusta.

Bỏ qua những mối tình thời thơ ấu, những tai tiếng trong cuộc sống tình cảm riêng tư của Byron bắt đầu nổi lên từ cuộc tình với tiểu thuyết gia Caroline Lamb, một người phụ nữ hơn ông 3 tuổi và đã có gia đình. Mặc dù khá đình đám lúc bấy giờ nhưng mối tình của họ diễn ra rất ngắn ngủi. Byron nhanh chóng chủ động chia tay với Caroline nhưng bà không bao giờ quên được ông. Bà theo đuổi ông ngay cả khi ông đã chán nản, mệt mỏi vì bà nhất. Sau này, nữ tiểu thuyết gia si tình còn viết một cuốn tiểu thuyết có tựa đề là Glenawon nói về mối tình đam mê giữa mình và Byron. Chia tay với Caroline, Byron lại lao vào những cuộc tình đầy tội lỗi khác, trong đó có mối quan hệ loạn luân giữa Byron với Augusta - người chị gái cùng cha khác mẹ của ông, hơn ông 5 tuổi. Trong số các tình nhân, Augusta là người được Byron yêu thương nhất, hình bóng nàng không bao giờ phai mờ trong ký ức của ông, cũng như Augusta không bao giờ để hình bóng ông ra khỏi trái tim nàng. Chính vì vậy mặc dù Augusta đã có chồng, nhưng không vì vậy mà họ chia cách nhau, thậm chí còn yêu nhau thắm thiết hơn, và kết quả của mối tình ngang trái này là họ đã có chung với nhau một đứa con.

Sau đấy để che mặt dư luận trước mối tình vô đạo này, Byron đã kết hôn với cháu gái của Caroline là Annabella, nhưng cuộc hôn nhân của họ không mấy hạnh phúc bởi thói trăng hoa của Byron, và họ chia tay nhau chỉ sau một năm.

Những chuyến du lịch không thiếu phụ nữ

Chán chường với những điều tiếng của xã hội, Byron rời khỏi nước Anh để đi chu du khắp nơi. Nhưng những chuyến du lịch của ông cũng không thể thiếu phụ nữ dù ông sang thành phố Venice xinh đẹp, thành phố Geneve cổ kính hay sang tận Hy Lạp để tham gia phong trào đấu tranh giải phóng Hy Lạp thoát khỏi ách thống trị của quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông từng thừa nhận mình yêu hàng tá phụ nữ khác nhau trong thời gian ở Venice. Hay ông chuẩn bị sẵn những lời có cánh bằng tiếng Hy Lạp như “Anh yêu em bằng tất cả trái tim mình” để tán tỉnh các cô gái khi đi du lịch đến xứ sở thần thoại này. Thậm chí khi rời khỏi Athens, từ biệt một người con gái ông cũng không quên dành tặng những vần thơ lãng mạn cho cô:

Hỡi cô thiếu nữ thành Athens
Trước khi chúng ta chia tay nhau
Em hãy trả lại trái tim cho anh.
(Thiếu nữ thành Athens)

Chán chường giới quý tộc Anh “đạo đức, sáo rỗng”, Byron bỏ xứ lang thang khắp nơi để rồi năm 1824 qua đời trên chiến trường Hy Lạp vì căn bệnh sốt rét khi tuổi đời còn quá trẻ. Dù cuộc đời chỉ có 36 năm ngắn ngủi, nhưng những vần thơ lãng mạn vô biên cũng như những thiên tình sử đầy màu sắc của ông vẫn được người đời ngưỡng mộ và bàn luận cho đến tận bây giờ.

Phương Mai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.