Louise Speed "bật mí" về cái chết của HLV trưởng xứ Wales

31/01/2012 08:43 GMT+7

(TNO) Hơn hai tháng sau cái chết bất ngờ của Gary Speed, mới đây người vợ Lousie đã tiết lộ những nguyên nhân dẫn tới cái chết bí ẩn của cố HLV đội tuyển xứ Wales.

(TNO) Hơn hai tháng sau cái chết bất ngờ của Gary Speed, mới đây người vợ Lousie đã tiết lộ những nguyên nhân dẫn tới cái chết bí ẩn của cố HLV đội tuyển xứ Wales.

>> Gary Speed tự sát
>> Bí ẩn trong vụ tự tử của Gary Speed
>> HLV trưởng tuyển xứ Wales treo cổ tự tử

“Chúng tôi đã có lời qua tiếng lại với nhau trong tối hôm đó (27.11.2011), tuy nhiên chuyện cũng chẳng có gì. Lúc ấy, tôi muốn lái xe đi đâu đó cho thư giãn đầu óc nhưng anh ấy lại can ngăn. Tôi giả bộ đi ngủ trong khoảng 5-10 phút nhưng rồi vẫn tiếp tục lái xe ra khỏi nhà”, Louise Speed đã chia sẻ trên tờ Daily Mirror.

Louise Speed diễn tả lại, để thư giãn đầu óc, cô quyết định lái xe ra khỏi nhà trước khi trở về vào lúc 1 giờ 30 sáng. Tuy nhiên, khi trở về Louise không thể vào nhà do cửa đã bị khóa trái. Không thể gọi điện cho Gary, người vợ 40 tuổi này đã quyết định ngủ lại trong xe. Khoảng 6 giờ sáng hôm sau, Louise tỉnh giấc và trở lại ngôi nhà từ đường ngoài phòng tắm. Phát hiện nhiều dấu hiệu khác thường, Louise đã lần xuống garage và phát hiện ra cái chết của người chồng Gary qua ô cửa sổ.

Cũng theo tiết lộ từ Louise Speed, trong buổi tối trước đó, gia đình Gary Speed có mời hai người bạn tới tham dự bữa tiệc nhỏ nhưng cặp đôi này đã rời khỏi ngôi nhà trị giá 1,5 triệu bảng vào 0 giờ 45.

Ông Rheinberg, người đã tham dự bữa tiệc hôm đó, cho rằng vợ chồng nhà Gary Speed đã có mối quan hệ bất hòa. Tuy nhiên, Louise lại biện hộ rằng đó là những khúc mắc nhỏ nhặt mà gia đình nào cũng gặp phải.

“Chúng tôi có một chút trục trặc trong quan hệ nhưng đó là điều rất bình thường. Gary luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người nhưng anh ấy là một người sống kín đáo. Từ khi nhận lời dẫn dắt tuyển xứ Wales, Gary bị chi phối nhiều hơn về thời gian”, Louise nói thêm.

 
Các cổ động viên Leeds gửi hoa viếng bên bức tượng Gary Speed trước sân Elland Road - Ảnh: Reuters

Ngày 27.11.2011 đã trở thành một trong những kỷ niệm buồn với bóng đá xứ Wales khi HLV trưởng đội tuyển quốc gia nước này, Gary Speed, đột ngột qua đời ở tuổi 42 do treo cổ tự tử. Tuy nhiên, đó vẫn là cái chết bí ẩn đối với nhiều người bởi chỉ một ngày trước đó, nhà cầm quân trẻ tuổi này còn tham dự một buổi phỏng vấn trên BBC.

Trong buổi phỏng vấn với BBC, cựu tiền vệ Newcastle còn chia sẻ khá nhiều về dự định cùng tuyển xứ Wales ở vòng loại World Cup 2014. Bởi vậy, công việc có lẽ không phải là nguyên nhân chính đưa anh tới quyết định treo cổ tự tử.

Cảnh sát vùng Chester cũng thừa nhận không có dấu hiệu nào chứng tỏ đây là vụ ám sát. Sau khi Gary Speed qua đời, Liên đoàn Bóng đá xứ Wales đã chọn HLV Chris Coleman là người thế chỗ.

Bảo Nghi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.