Lửa bao trùm, thiêu rụi 2 nhà dân trong đêm ở Lâm Đồng

30/04/2021 00:01 GMT+7

Sau hơn gần 1 giờ đồng hồ ngọn lửa bùng phát, 2 căn nhà của người dân ở H.Di Linh (Lâm Đồng) bị lửa thiêu rụi.

Trong đó, 1 căn bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, căn còn lại bị lửa thiêu rụi hơn một nửa. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Kinh hoàng lửa bao trùm, cháy rụi 2 căn nhà trong đêm

Vào khoảng 19 giờ 45 ngày 29.4, người dân ở thôn Tân Phú 2 (xã Đinh Lạc, H.Di Linh, Lâm Đồng) phát hiện ngọn lửa bùng phát phía ở sau căn nhà của gia đình ông Phạm Kim Trọng, liền tri hô mọi người trong nhà chạy ra ngoài và hô hào nhau tìm cách dập lửa. Đồng thời thông báo vụ việc tới Công an H.Di Linh và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến ứng cứu.
Căn nhà của ông Trọng làm hoàn toàn bằng gỗ, lại thiếu phương tiên chữa cháy nên chỉ trong chốc lát, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ căn nhà. Sau khoảng 20 phút, căn nhà của gia đình ông Trọng bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Đám cháy bùng lên, cháy lan qua nhà của gia đình bà Phạm Thị Vững.

Ngọn lửa bao trùm thiêu rụi hoàn toàn căn nhà của ông Phạm Kim Trọng

Ảnh: Trùng Dương

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC khu vực 3 tại TP.Bảo Lộc (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Lâm Đồng) điều động 2 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ vượt hơn 40 km có mặt tiếp cận hiện trường.
Khoảng 15 phút sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt, ngọn lửa đang bùng phát tại nhà bà Vững được khống chế hoàn toàn. Tuy nhiên, căn nhà của bà Vững cũng bị lửa thiêu rụi hơn một nửa cùng nhiều tài sản, vật dụng có giá trị.

Lửa cháy lan, thiêu rụi hơn một nửa căn nhà của gia đình bà Phạm Thị Vững

Ảnh: Trùng Dương

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát lan qua nhà bà Phạm Thị Vững

Ảnh: Trùng Dương

Hàng chục người dân đến ứng cứu nhưng bất lực nhìn lửa ngày thiêu 2 căn nhà của hàng xóm

Ảnh: Trùng Dương

Căn nhà của gia đình ông Phạm Kim Trọng cháy ngùn ngụt

Vụ cháy đã gây thiệt hại lớn về tài sản của 2 gia đình, may mắn không gây thiệt hại về người.
Được biết, gia đình ông Trọng và gia đình bà Vững đều thuộc diện khó khăn của địa phương. Trong đó, chồng bà Vững mất sớm, một mình bà nuôi 5 người con ăn học nên cuộc sống hết sức khó khăn, túng thiếu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.