Lửa cháy đỏ rực dãy nhà kênh Đôi TP.HCM: Người dân hoảng hốt chạy thoát thân

01/04/2024 23:12 GMT+7

Dãy nhà ven kênh Đôi, đường Phạm Thế Hiển (Q.8, TP.HCM) bùng cháy dữ dội khiến nhiều người dân tá hỏa chạy thoát thân.

Nhiều người kể lại giây phút kinh hoàng chạy khỏi đám cháy. Thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 40 tối nay 1.4, lửa bất ngờ bùng lên tại căn nhà trên đường Phạm Thế Hiển (P.2, Q.8). 

Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Chỉ 10 phút sau, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, thiêu rụi dãy nhà liền kề.

Hàng trăm người hiếu kỳ đứng xem vụ cháy bên kênh Đôi

Đêm dài

Ghi nhận của Thanh Niên lúc 21 giờ 30 phút, ngọn lửa bùng lên dữ dội ở đám cháy đã được lực lượng chức năng dập tắt, khói bay mù mịt. Tại hiện trường, lực lượng cứu hỏa vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ, duy trì phun nước dập lửa tàn, đông nghẹt người dân tập trung trước hẻm 124 đường Phạm Thế Hiển.

Lửa cháy đỏ rực dãy nhà kênh Đôi TP.HCM: Người dân hoảng hốt chạy thoát thân- Ảnh 1.

Đông nghẹt người dân hiếu kỳ đứng theo dõi đám cháy từ đường Võ Văn Kiệt

CAO AN BIÊN

Lửa cháy đỏ rực dãy nhà kênh Đôi TP.HCM: Người dân hoảng hốt chạy thoát thân- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy

CAO AN BIÊN

Trong số đó, có người nhà ở bên trong đám cháy, cũng có người dân sống gần đó đến theo dõi tình hình, sợ đám cháy lan sang nhà của mình. Cùng một người hàng xóm đứng nhìn vào trong hẻm 124 Phạm Thế Hiển, nơi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, bà Vân (61 tuổi, ngụ Q.8) cho biết khoảng 20 giờ kém, bà nghe mọi người truy hô cháy nên lập tức chạy ra xem.

Sợ cháy lan sang nhà mình, bà cùng các thành viên trong nhà thu dọn đồ đạc quan trọng ra ngoài, sau đó “nín thở” theo dõi tình hình đám cháy. Bà cho biết khu vực cháy bên trong là những dãy nhà ven kênh Đôi là kho chứa đồ gỗ, rất dễ cháy.

“May là lực lượng chức năng tới kịp thời nên đám cháy không lan rộng thêm. Nhưng lửa bùng lên dữ dội quá, thấy sợ. Lúc đó tôi sợ lửa lan tới nhà. Trong đó có nhà bạn học của cháu nhà tôi, cũng bị cháy”, bà cho biết.

Lửa cháy đỏ rực dãy nhà kênh Đôi TP.HCM: Người dân hoảng hốt chạy thoát thân- Ảnh 3.

Đông người dân tập trung trước hẻm 124 Phạm Thế Hiển (Q.8)

CAO AN BIÊN

Một người đàn ông sống trong hẻm bị cháy cho biết tối 1.4, ông ở nhà một mình, người thân đã về quê. Nghe có cháy từ hàng xóm, ông chỉ kịp mang theo một ít giấy tờ tùy thân quan trọng rồi chạy ra ngoài.

“Nhà tôi cũng ở gần mấy kho chứa gỗ, cháy lớn dữ lắm. Lúc đó chỉ biết chạy thoát, giữ được mạng sống rồi tính tiếp”, ông nói.

Hồi hộp đứng trước hẻm 124 chờ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, ông hồi hộp không biết tình hình bên trong ra sao. Ông không biết thiệt hại bên trong như thế nào nên vô cùng lo lắng. Với ông, đêm nay chắc chắn là một đêm dài.

“Bình tĩnh khóa van gas, cúp cầu dao"

Chị Nghĩa, ở trọ trong hẻm bị cháy cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, chị đang ở trong nhà. Lúc đó, nhà chỉ có 3 người, chị mẹ và con trai nhỏ. Biết có cháy, chị nhanh chóng khóa 2 van gas, cúp cầu dao điện rồi cả nhà cùng chạy đi.

“Tôi chạy ra, lúc đó mấy nhà bên ngoài, kho chứa gỗ bùng cháy dữ dội. Sợ muốn xỉu! Chỉ kịp mang theo giấy tờ cá nhân. Tôi làm công nhân, thuê trọ ở đây, nhà có 5 người”, chị nói thêm.

Lửa cháy đỏ rực dãy nhà kênh Đôi TP.HCM: Người dân hoảng hốt chạy thoát thân- Ảnh 4.

Một người phụ nữ thoát khỏi đám cháy kể lại vụ việc

CAO AN BIÊN

Lửa cháy đỏ rực dãy nhà kênh Đôi TP.HCM: Người dân hoảng hốt chạy thoát thân- Ảnh 5.

Chị Nghĩa kể lại giây phút chạy thoát thân

CAO AN BIÊN

Mang theo một ít ít đồ ngồi co ro trong một căn nhà trước hẻm, một người phụ nữ luống tuổi cho biết bà bán hàng rong, thuê trọ sống ở đây nhiều năm nay. Nghe tiếng truy hô cháy, bà chỉ kịp mang theo một ít đồ rồi chạy thoát thân.

Bà cho biết khoảnh khắc nhìn thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội, bà hoảng hốt, suýt ngất. Tuy nhiên cố giữ bình tĩnh chạy giữ mạng. Hiện tại, bà lo lắng không biết tình hình bên trong như thế nào, đêm nay phải ngủ nghỉ ra sao.

23 giờ kém, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.