Ludmila Putin: Từ nữ bưu tá trở thành đệ nhất phu nhân Nga

17/07/2006 22:58 GMT+7

Trông không có vẻ gì là một phụ nữ quyền quý, Ludmila Shkrebneva thích loại áo quần đơn giản chứ không phải những trang phục sang trọng hay nữ trang đắt tiền. Bà chỉ mơ về một cuộc sống gia đình an hòa hạnh phúc và bản thân mình là một phụ nữ đáng yêu.

Mơ làm nghệ sĩ

Ludmila chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ gắn với một vai trò khó khăn và là trung tâm của sự chú ý của công chúng - đệ nhất phu nhân của nước Nga. Cha bà từng là nông dân ở tỉnh Bransk. Là con cả trong gia đình, ông sớm làm việc đồng áng đỡ đần cha mẹ. Vào quân đội, ông được phân công tới phục vụ tại thành phố Kaliningrad. Tại đây, ông lấy vợ và ngày 6.1.1957, cô con gái Ludmila ra đời. Học trung học, cô bé Ludmila có tiếng là học giỏi và khá sôi nổi. Cô đọc thơ rất hay, chương trình chào mừng ngày kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại nào cô cũng nhận được giải thưởng nhờ tiết mục đọc thơ. Cô mơ ước lớn lên làm nghệ sĩ. Trong nhóm kịch ở địa phương, cô từng thử hầu hết các vai nữ. Tốt nghiệp trung học, Ludmila nộp hồ sơ thi vào Trường nghệ thuật ở Saint Petersburg nhưng chỉ qua được vòng sơ tuyển.


Phút thư giãn của ông Putin và 2 con gái (ảnh: Pravda)

Trong suốt một năm sau đó, Ludmila làm đủ việc để giúp đỡ gia đình, nào là đi phát thư, làm y tá, trưởng nhóm kịch và đệm đàn... Cùng một người thầy cũ, cô đi dựng các vở kịch và cũng tham gia diễn xuất, nhưng cô không từ bỏ ước mơ được học cao hơn. Ludmila ra sức ôn thi vào Trường đại học Kỹ thuật ở ngay thành phố quê hương. Ngày đêm đóng cửa phòng ôn tập hai môn Toán, Lý cùng nhóm bạn, cuối cùng Ludmila đã thi đậu. Tuy nhiên, đến năm học thứ hai, cô đã bỏ trường đi làm tiếp viên hàng không trên các chuyến bay nội địa.

Trở thành "một nửa" của tổng thống

Tình cờ một dịp lên Saint Petersburg, cô đã gặp vị tổng thống tương lai của nước Nga. Lúc đó, Vladimir Putin đang học luật tại Đại học Leningrad. Ludmila đã thích Putin ngay từ lần đầu tiên: một chàng trai có vóc dáng thể thao, gương mặt dễ nhìn. Có lẽ, mối thiện cảm với Putin đã khiến cô nàng Ludmila lúc ấy thay đổi suy nghĩ về mơ ước trở thành nghệ sĩ. Sau ba năm quen nhau, họ tổ chức đám cưới vào ngày 28.7.1983. Lúc này, ông Putin đã là sĩ quan an ninh của Tổng cục Ủy ban an ninh quốc gia Liên Xô (KGB).

Cặp vợ chồng trẻ dọn về sống cùng gia đình bố mẹ chồng. Dẫu không dư dả, cuộc sống của họ chẳng có mâu thuẫn gì vì cả hai bên đều xuất thân là những gia đình bình thường. Họ sống ở đó cho đến khi Putin chuyển công tác đến Moscow và sau này trở thành tổng thống nước Nga. Hai người có hai cô con gái xinh đẹp và thông minh năm nay đang học đại học. Kể từ khi đến Moscow, Ludmila nghỉ làm, ở nhà chuyên tâm chăm sóc gia đình và dạy dỗ con cái. Bằng những nỗ lực riêng, bà Ludmila còn thông thạo ít nhất hai ngoại ngữ là tiếng Đức và Tây Ban Nha.

Đệ nhất phu nhân nước Nga không tỏ ra cao ngạo mà sống khiêm tốn và giản dị trong giao tiếp. Bà luôn chỉn chu với vai trò người vợ, không để ý quá mức tới công việc chính trị của chồng. Khi ông Putin được chọn làm Thủ tướng Nga, bà đã cảm thấy rất thích thú khi đi ra phố ở giữa thủ đô Moscow hay ở Saint Petersburg một cách thoải mái mà không bị ai nhận ra.

Dù sống khá lặng lẽ bên người chồng là tổng thống, đã có lúc Ludmila là nạn nhân của những tin đồn nhảm rằng, tình yêu giữa vợ chồng bà đã hết, cái còn lại chỉ là tình nghĩa. Đã thế, những kẻ xấu bụng còn nói rằng, có vẻ như bà không đủ phong độ để làm một đệ nhất phu nhân. Tuy vậy, những lời đồn nhảm đó đã không đủ sức quật ngã gia đình của ngài tổng thống và Ludmila ngày càng chứng tỏ được điều ngược lại với những lời đồn thổi trên. (Pravda, WSVN-TV)

U.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.