Lukaku ‘nổ súng’ trở lại bằng cú đúp, Chelsea vẫn không thể thắng

Minh Tân
Minh Tân
08/05/2022 06:09 GMT+7

Đội bóng Chelsea tiếp tục gây thất vọng khi để Wolves cầm hòa ở phút cuối trên sân nhà dù ‘sát thủ’ Lukaku đã lập được cú đúp cho ‘The Blues’ ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh.

Từng là một trong những bản hợp đồng đắt giá của Chelsea, nhưng tiền đạo người Bỉ Lukaku đã gây thất vọng kể từ khi "The Blues" đưa anh về sân Stamford Bridge hồi mùa hè năm ngoái. Trong thời gian gần đây, Lukaku còn bị HLV Tuchel “đày ải” khá nhiều trên băng ghế dự bị kể từ sau chấn thương. Tuy nhiên, ở trận đấu vòng 36, chính Lukaku đã trở thành người hùng giúp Chelsea giành được chiến thắng.

Lukaku hiếm hoi được HLV Tuchel tung ra sân từ đầu trận

REUTERS

Phong độ của Chelsea giai đoạn cuối mùa giải năm nay đang chững lại khi đội bóng của HLV Tuchel chỉ thắng được 1, hòa 1 và thua đến 2 trong 4 trận gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Chính vì vậy, Chelsea đang rất cần thêm chiến thắng trước Wolves để giữ vững vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, Chelsea đã gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp đấu đầu tiên.

Chelsea quyết tâm giành 3 điểm trên sân nhà

AFP

Đội chủ sân Stamford Bridge đã chiếm được ưu thế ở đầu trận và Lukaku hay Werner đã có được cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, những nỗ lực của hàng công Chelsea đã không thể chiến thắng được hàng thủ của Wolves. Ở hiệp đấu này, Werner và Loftus-Cheek đã đưa được bóng vào lưới của đội khách nhưng đều bị trọng tài chính từ chối do phạm lỗi lẫn việt vị.

Lukaku tỏa sáng với 2 bàn thắng trong vòng 2 phút

REUTERS

Phải đến phút 54 của trận đấu, Chelsea mới có cơ hội rõ ràng nhất khi Saiss phạm lỗi với Lukaku trong vòng cấm địa và “The Blues” hưởng phạt đền. Chính Lukaku là người nhận trọng trách thực hiện quả 11 m và anh đã đánh bại thủ môn Jose Sa để mở tỷ số cho chủ nhà ở phút 56. Chỉ 2 phút sau, Pulisic chọc khe rất hay để Lukaku băng xuống dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0.

Wolves bất ngờ có hai bàn thắng để gỡ hòa ngay trên sân Stamford Bridge

REUTERS

Tưởng chừng một chiến thắng sẽ đến với đội chủ nhà Chelsea khi đã dẫn trước đến 2 bàn. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến với thầy trò HLV Tuchel ở những phút cuối trận. Từ một pha đi bóng ở cánh phải phút 79, Trincao tung ra một cú sút đẳng cấp ngoài vòng cấm để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Wolves. Ở phút bù giờ thứ 7 của trận đấu, Coady băng vào đánh đầu tung lưới Chelsea gỡ hòa 2-2 sau cú tạt bóng của Chiquinho.

Nỗi thất vọng sau trận hòa của Lukaku

REUTERS

Với trận hòa đầy thất vọng trên sân nhà, Chelsea vẫn giữ được vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, với phong độ không tốt nhiều khả năng Chelsea sẽ mất vị trí thứ 3 vào tay của Arsenal khi mùa giải kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.