Lượt đi vòng 1/8 Champions League: Cái giá của sai lầm

20/02/2014 03:25 GMT+7

Sai lầm trong chiến thuật của HLV Pellegrini và một quyết định có phần khắt khe của trọng tài đã khiến Man.City ôm hận.

Sai lầm trong chiến thuật của HLV Pellegrini và một quyết định có phần khắt khe của trọng tài đã khiến Man.City ôm hận.

 Sự thận trọng thái quá đã khiến Man.City trả giá đắt trước Barcelona (giữa) - Ảnh: AFP
Sự thận trọng thái quá đã khiến Man.City trả giá đắt trước Barcelona (giữa) - Ảnh: AFP

Cánh cửa dẫn vào vòng tứ kết Champions League đang khép lại trước mặt Man.City, sau khi đội bóng này bại trận trước Barcelona (0-2) ở trận lượt đi vòng 1/8 ngay trên sân nhà.

Tất nhiên, có thể nói rằng quả phạt đền khá nặng tay mà trọng tài Eriksson cho Barcelona hưởng chính là bước ngoặt của trận đấu. Bởi cho đến cái phút 54 định mệnh đó, Barcelona đã không tạo ra được một cơ hội thật sự nguy hiểm nào. Thế nhưng, cú xoạc bóng từ phía sau dù không đủ làm Messi ngã té thì Demichelis vẫn phải nhận thẻ đỏ và Man.City phải chơi thiếu người trong thời gian còn lại của trận đấu.

Thế nên, thay vì tập trung vào việc chỉ trích trọng tài Eriksson “thiếu công bằng”, HLV Pellegrini nên bình tâm nhìn lại mình, bởi chính những toan tính sai lầm trong chiến thuật của ông đã khiến Man.City trả giá đắt.       

Việc hy sinh một tiền vệ tấn công (Nasri) để bố trí đến 2 hậu vệ trái trong đội hình xuất phát (Clichy và Kolarov) cho thấy sự thận trọng thái quá của HLV Pellegrini. Đó là chưa kể ông còn quyết định chơi phòng ngự phản công ngay trên sân nhà, nơi mà Man.City hầu như chỉ biết hủy diệt đối thủ. Thế nên, dù Silva đã chơi tốt và Navas rất nỗ lực thì họ cũng không thể phát huy hiệu quả trong một mặt trận tấn công vừa thiếu người (do cặp tiền vệ trung tâm phải lùi về quá sâu) lại vừa lệch cánh.

Mặt khác, việc không quyết tâm tranh chấp quyền kiểm soát bóng với Barcelona cũng khiến Man.City không thể đảm bảo được thế trận, tạo điều kiện cho đối thủ tha hồ “tung hứng” ở giữa sân. Một khi không có nhiều bóng, Man.City cũng dễ trở nên bình thường như bao đội bóng khác.    

Và cuối cùng, trong khi Barcelona vẫn phát huy được những điểm mạnh nhất của họ (kiểm soát bóng, chuyền bóng) thì Man.City lại đánh mất những ưu điểm như độ chính xác trong những đường chuyền (chỉ đạt tỷ lệ 82%) và khả năng tranh chấp bóng bổng (chỉ thành công trong 35% tình huống so với 65% của Barcelona). 

Vừa từ bỏ sở trường (tấn công), vừa đánh mất những điểm mạnh thì có nằm mơ cũng không thể thấy “trăng xanh” mọc trên bầu trời Etihad.

Ở trận đấu còn lại diễn ra vào rạng sáng qua, PSG đã đặt một chân vào vòng tứ kết sau chiến thắng 4-0 ngay trên sân của Leverkusen, trong đó có cú đúp của Ibrahimovic.

Nam Khang

 >> Tài khoản Twitter của Barca bị 'tấn công' sau trận thắng Man City
 >> Mourinho tin Man City đánh bại Barcelona

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.