Đội khách bất lực
30 phút trước giờ bóng lăn, HLV Tan Cheng Hoe đã trả lời phỏng vấn ở khu vực mixed-zone rằng: "Malaysia đến đây với sự tự tin và sẽ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ phải rất quyết tâm để giành kết quả tốt. Ở trận lượt đi, chúng tôi đã có một số cơ hội ngon ăn nhưng không tận dụng thành công và cần phải cải thiện điều này". Nhưng đội tuyển VN gần như không cho đội khách cơ hội để làm điều đó.
Góc quay cận bàn thắng thứ 2 của Xuân Son vào lưới Malaysia ở trận bán kết lượt về

Đội tuyển VN kiểm soát hoàn toàn trận đấu
ẢNH: MINH TÚ
Ở tuyến giữa, Quang Hải và Hoàng Đức tranh chấp quyết liệt như thể bộ đôi này là tiền vệ phòng ngự thực thụ. Xuân Mạnh, trong ngày được trả về vị trí trung vệ lệch phải, đã phối hợp cực hay với hậu vệ biên phải Tiến Anh và trung vệ thòng Thành Chung để khóa chặt mũi khoan Pavithran. Cầu thủ sinh năm 2005 này trẻ, khỏe và được kỳ vọng nhất bên phía Malaysia. Và khi Pavithran không được chơi bóng thoải mái, Malaysia bất lực trong việc uy hiếp khung thành thủ môn Lê Giang Patrik. Số pha dứt điểm của các học trò ông Tan trong 45 phút đầu là con số 0 tròn trĩnh.
Trong khi đó, HLV Kim Sang-sik hiểu rõ rằng Malaysia sẽ muốn chơi tấn công. Vì thế, ông chọn cách tiếp cận trận đấu tương tự cuộc đối đầu Indonesia trên sân Pakansari ở vòng bảng: phòng ngự phản công. Nhân sự xuất hiện trên hàng công cũng thể hiện rõ ý đồ đó: Đình Bắc - Hoàng Hên - Hai Long. Khi có bóng, Đình Bắc chơi cao nhất; còn Hai Long, Hoàng Hên linh hoạt di chuyển để tạo sự bất ngờ. Ở trạng thái phòng ngự, Long được "găm" cao nhất để sẵn sàng cho các pha phản công.
HLV Tan Cheng Hoe tự hào về học trò, nhận định chung kết Việt Nam - Thái Lan sẽ rất hay
Và chính những cơ hội ngon ăn nhất mà đội tuyển VN tạo ra trong hiệp 1 đến từ các tình huống chuyển trạng thái mà Hai Long sắm vai trò quan trọng. Tiền vệ của CLB Hà Nội luôn bứt tốc rất nhanh, tạo điều kiện để Hoàng Hên, Đình Bắc dứt điểm, chỉ tiếc là không đánh bại được Ghani.
Những con số cũng thể hiện rõ sự vượt trội của đội tuyển VN. Dù chỉ cầm bóng ngang ngửa Malaysia, các học trò ông Kim lại tạo ra đến 14 pha dứt điểm, hưởng 7 quả phạt góc.
Đòn quyết định
HLV Kim Sang-sik nhiều lần khẳng định ông muốn giành chiến thắng ở trận đấu này. Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ đầu hiệp 2 và khi đối phương chớm vùng lên, nhà cầm quân người Hàn Quốc lập tức điều chỉnh. Ông rút Hai Long, Hoàng Hên ra, nhường chỗ cho Tài Lộc, Xuân Son. Hai cầu thủ mới vào sân chậm hơn, nhưng khỏe, tấn công trực diện hơn, giúp đội tuyển VN nguy hiểm hơn. Sự hiệu quả đến tức thì. Phút 62, Xuân Son mở tỷ số trận đấu sau tình huống đá bồi kịp thời.
Sau bàn thắng, đội tuyển VN không hề chùng xuống mà tiếp tục duy trì sức ép, buộc Malaysia phải dâng cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ trong sự vội vã. Chính sự vội vã ấy lại mở ra thêm nhiều khoảng trống phía sau lưng hàng thủ đội khách, tạo điều kiện cho các đợt phản công tiếp theo của đội tuyển VN. Đến phút 89, Xuân Son hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển VN. Ở những phút cuối trận, ông Kim tiếp tục có những điều chỉnh hợp lý, tung thêm các nhân tố mới vào sân để vừa giữ nhịp độ pressing, vừa đảm bảo sự chắc chắn cần thiết nơi hàng phòng ngự.
Cộng thêm chiến thắng 2-0 ở lượt đi, đội tuyển VN vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 đầy thuyết phục, chính thức giành vé vào trận chung kết ASEAN Cup 2026. Kết quả này hoàn toàn xứng đáng cho những gì đội tuyển VN đã thể hiện. Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển VN tái ngộ Thái Lan ở trận đấu cuối cùng của ASEAN Cup, hứa hẹn một cuộc đối đầu đỉnh cao giữa 2 thế lực hàng đầu Đông Nam Á. Với phong độ ổn định, chiều sâu đội hình chất lượng cùng tinh thần thi đấu kỷ luật đã thể hiện xuyên suốt hành trình vừa qua, đội tuyển VN hoàn toàn có cơ sở để tự tin hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương.
Thăm dò ý kiến
Dự đoán chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026, Thái Lan - Việt Nam
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Bình luận (0)