Lưu bút online

19/06/2008 20:38 GMT+7

Trong thời đại số hóa, giới học trò còn trải lòng mình ra cùng lưu bút online. Làm lưu bút online, so với lưu bút dưới dạng sổ tay, có nhiều cái tiện. Thứ nhất: nội dung phong phú, các bạn có thể đưa lên cả lời cảm nhận, ảnh, âm nhạc cùng nhiều hiệu ứng bắt mắt.

Cái tiện thứ hai là ai cũng có thể tham gia làm lưu bút online, vào bất cứ thời gian nào, ở bất cứ đâu... và cũng có thể đọc ở mọi nơi, mọi lúc. Lưu bút dạng này còn có thể cập nhật thường xuyên nữa. Các bạn trẻ thường chọn 2 hình thức forum (diễn đàn) và blog để làm lưu bút online.

Ghé vào blog của lớp A12 trường THPT Phan Đăng Lưu, TP.HCM khóa 2005 - 2008 (http://360.yahoo.com/luubuta12), bạn sẽ hiểu vì sao làm lưu bút trên blog lại hấp dẫn đến thế. Trên hình nền là những đóa hoa tươi tắn (lâu lâu có thể thay đổi hình nền nếu thích) và rất nhiều tấm ảnh nhí nhố của cả lớp, nhiều tấm được làm dưới dạng slideshow, có tấm được trang trí khung hình, chữ viết cùng những trái tim có cánh bay lên tới tấp. Kèm theo đó là những dòng tâm sự hồn nhiên và nhí nhố: "Chúng mình đang chờ điểm thi tốt nghiệp trong lo lắng và hồi hộp. Sau 12 năm học tập, kỷ niệm còn đọng lại là những niềm vui mỗi khi được điểm tốt, được đi chơi cùng nhau, ngồi học cạnh nhau và hồi hộp khi bị mời phụ huynh. Thật buồn khi không còn được vui đùa bên nhau, nhưng mình cũng rất vui khi không phải ngủ dậy sớm để lo đi học nữa hihi… giờ thì tha hồ mà ngủ luôn".

Vừa mới ra trường ít ngày, nhưng trên forum www.diendanlequydon.com của học sinh trường THPT Lê Quý Đôn (TP.HCM), anh bạn có nickname Zeda_monkey đã lên đây than thở: "Hic, cảm thấy nhớ lớp A10 quá trời. Chưa gì mà đã thế này rồi thì mai mốt biết làm sao trời. Thèm được đi học quá, thèm được gặp anh em...". Còn bạn monkey1111 thì thổ lộ một cách "bình tĩnh" hơn về tình cảm đối với trường xưa: "Trường Lê Quý Đôn là ngôi trường gắn nhiều kỷ niệm với mình nhất, vui buồn đều có. Mình cảm thấy rất tự hào về trường, mọi hoạt động đều rất sôi nổi và hấp dẫn, nhất là khoản ca nhạc thì khỏi chê. Nghe trường người ta hát dở kinh khủng, rồi nghe trường mình thì hát hay quá trời luôn…".

Nếu như làm lưu bút trên blog có lợi thế là hình ảnh, âm thanh rất sinh động, thì làm lưu bút trên forum chung của trường lại kết nối được nhiều cựu học sinh hơn, bởi vì số lượng cựu học sinh "lang thang" về forum của trường là rất nhiều. Nhiều cựu học sinh đã ra trường cả chục năm, giờ đang học tập hay làm việc ở nhiều nơi trong và ngoài nước cũng dễ dàng gặp lại bạn bè, đọc lại những cảm xúc khi xưa qua lưu bút trên các forum trường. Lứa học sinh từ niên khóa 1995 - 1998 của trường THPT Hà Nội Amsterdam chắc chắn sẽ sống lại nhiều cảm xúc lứa tuổi học trò khi về thăm cuốn "lưu bút online" của khóa mình trên trang web của trường http://www.hn-ams.org.

Phương Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.