Người nói cô quá táo bạo, người lại cho rằng cô dũng cảm. Còn Lee Ba Lan (biệt danh bạn bè đặt cho Ly khi về VN) luôn tự tin với những việc mình đã làm. Cô trò chuyện với TNTS.
Sao lại phê phán tôi?
Cơ hội đóng phim tại Ba Lan đến với Ly như thế nào?
- Bất ngờ lắm! Đạo diễn bộ phim Moja krew là Marcin Wrona sang VN tuyển diễn viên thông qua Hãng phim truyện VN 1. Lúc đó, tôi mới đóng một bộ phim là Chit và Pi và một số tiểu phẩm ngắn cho hãng phim này. Nhờ vậy, một số đạo diễn ở hãng rất quý nên gọi điện rủ tôi đi casting. Tôi không nhớ rõ lắm, nhưng có khoảng 600 người đến dự tuyển cho vai diễn này. Tôi diễn hoàn toàn bản năng, nên sợ khó bước tiếp vào vòng trong. Nhưng bắt đầu từ vòng 3, tôi biết đạo diễn đã thích mình. 10 người, 6 người, 3 người, cuối cùng là 2 người được chọn ở vòng thứ 7. Buổi chiều hôm đó, khi nhận tin được chọn tôi thấy vừa vui nhưng cũng vừa lo vì ngay từ vòng 3, tôi đã biết trong phim sẽ có cảnh nóng.
|
|
Chúng tôi - những khán giả chưa được xem phim - có thể hình dung cảnh “nóng” đó như thế nào?
- Cảnh đó chưa đến một phút, nhưng lại rất quan trọng. Nó đánh dấu sự thay đổi, chuyển biến tình cảm của hai nhân vật chính. Họ đến với nhau không phải vì hợp đồng hôn nhân nữa mà là bởi tình yêu.
17 tuổi, không còn trẻ con nhưng chưa phải người lớn. Ly không e ngại khi tham gia bộ phim có cảnh “nóng” như vậy?
- Trước khi sang Ba Lan, tôi cùng bố mẹ, người thân đến hãng phim để gặp đạo diễn, làm hợp đồng và được mô tả khá chi tiết về cảnh quay này: Tôi mặc quần jeans, cảnh quay ngang người, máy quay úp từ trên xuống. Cánh tay của tôi ôm lấy nhân vật nam chính che hết cả ngực, còn ngực của tôi thì được dán silicon và có dụng cụ kỹ thuật bảo vệ. Tôi hoàn toàn không hề áp ngực vào diễn viên nam chính. Bố mẹ, người thân ủng hộ tôi. Đó là một bộ phim nghệ thuật, hiện đang được trình chiếu tại nhiều nước châu u.
![]() |
Nhưng nhiều người, trong đó có cả các bạn trẻ, đã “sốc” khi xem trailer bộ phim!
Nói thật, thời gian vừa qua tôi cảm thấy khá mệt mỏi, bức xúc. Mọi người nên hiểu rằng, không có hãng phim chuyên nghiệp nào lại để một nữ diễn viên dưới 18 tuổi lộ ngực trần. Nhìn vậy nhưng lại không phải vậy. Tôi tin, nếu khán giả Việt khi được xem phim, họ sẽ nhìn nhận lại những gì mà tôi đã làm.
Diễn viên phải như con tắc kè
Nhân vật Yến Hà trong phim là cô gái già dặn, phải bươn chải với cuộc sống, diễn biến tâm lý phức tạp. Ly làm thế nào để hóa thân vào nhân vật quá khác so với mình như vậy?
![]() |
- Một tuần trước khi bấm máy, tôi đến địa điểm quay. Đó là khu chợ có rất nhiều người Việt mình mưu sinh ở đó. Tôi gặp từ cô bán rau tới những cô bán nem, những người quét chợ, cả những người sang Ba Lan nhưng không có giấy tờ hợp pháp. Tôi đi theo họ, trò chuyện với họ, học họ cuốn nem, quét chợ… Tôi muốn biết cuộc sống của họ khó khăn như thế nào để chuẩn bị tâm lý tốt cho vai diễn. Tôi nghĩ đã là diễn viên phải giống như con tắc kè, hợp với tất cả các vai diễn, ác xấu, lương thiện, đê tiện, thánh thiện… thì mình mới có thể sống trong môi trường nghệ thuật. Tôi cũng tự nhận mình là người thích nghi rất nhanh.
Vậy còn cảnh nóng, làm thế nào để cô gái trẻ như bạn có thể hoàn thành tốt?
- Trước cảnh quay đó 2 ngày, mẹ tôi, diễn viên nam chính, đạo diễn, nhà sản xuất phim và các diễn viên trong đoàn cùng tôi đi chơi, tạo cảm giác thoải mái. Mọi người bắt đầu nói những câu chuyện vui về tình dục, dạy tôi về phương pháp tránh thai, tâm lý khi yêu. Khi mình yêu một người, thì hôn người ấy, nắm tay người ấy thế nào. Cảnh quay đó tôi thực hiện tới 6 đúp.
![]() |
Mọi người trong đoàn làm phim ấn tượng về Ly thế nào?
- Ngoài những lúc đóng phim, tôi là cô bé rất lí lắc, trẻ con. Tôi hát cho mọi người nghe, kể chuyện về VN, nấu những món ăn Việt cho mọi người. Đến bây giờ chúng tôi vẫn gọi điện, trò chuyện hỏi thăm nhau.
Cơ hội là phải biết chộp lấy
Vài nét về Lưu Đê Ly * Lưu Đê Ly sinh năm 1991. Cô từng tham gia các bộ phim Việt Nam: Chit và Pi, Men say.
Bạn quyết định tạm dừng việc học năm lớp 11 lại, để đóng phim. Không phải cô gái 17 tuổi nào cũng có gan làm vậy?
* Bộ phim Tamagochi (Moja krew), đạo diễn: Marcin Wrona, diễn viên: Eryk Lubos (Igor), Lưu Đê Ly (Yến Hà)… Igor là võ sĩ chuyên nghiệp. Anh phát hiện ra mình mắc căn bệnh não hiểm nghèo, không sống thêm được bao lâu. Yến Hà là cô gái nhập cư người VN, làm việc trong một quán ăn. Igor và Yến Hà cùng thỏa thuận một bản hợp đồng hôn nhân: Yến Hà sẽ sinh cho Igor một đứa con, còn cô được nhập cư hợp pháp. Thời gian bên nhau, Yến Hà và Igor mỗi lúc càng nhận ra tình yêu dành cho nhau càng ngày càng lớn hơn, nhưng sức khỏe của Igor thì ngày càng yếu đi…
- Tôi nghĩ, học là suốt đời. Hôm nay, tôi có thể dừng lại việc học để mai tôi học, nhưng hôm nay, tôi không thể dừng lại cơ hội của tôi để mai tôi có cơ hội như thế. Tôi muốn chộp lấy cơ hội, để người ta biết đến Lưu Đê Ly.
Đam mê điện ảnh, nhưng vì sao Ly lại không học trường điện ảnh?
Tôi muốn diễn bằng bản năng của mình. Khi còn trẻ, còn sức, có cơ hội, tôi muốn thử sức, còn sau đó có thể tôi sẽ lui về hậu trường. Có vẻ mâu thuẫn, nhưng đam mê lại khác với mơ ước của tôi. Tôi mơ ước xây một trường mầm non tư thục, tất nhiên sẽ đầu tư các lớp dạy hát, múa, kịch. Ước mơ này của tôi đã có từ hồi còn bé, vì tôi rất yêu trẻ con mà nhiều người trong gia đình tôi lại là giáo viên. Nhưng tôi sẽ đợi 1-2 năm nữa, để xác định xem điều gì mình thực sự muốn làm.
Sau phim Tamagochi, đã có đạo diễn nước ngoài nào khác “để mắt” đến Ly?
Một đạo diễn Pháp vừa mời tôi tham gia bộ phim vào vai một cô gái câm, nhưng tôi còn do dự. Tôi không muốn bảo lưu việc học nhiều quá (hiện cô đang theo học Thiết kế thời trang tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội).
Ly có thể bật mí mức cát-sê trong Tamagochi? Nếu được mời tham gia các bộ phim có cảnh nóng, Ly có ngại không?
Tôi nhận được hơn 300 triệu đồng, chưa kể hoa hồng. Nếu được mời làm phim mới có cảnh nóng, tôi sẽ tham gia khi mức độ nóng chấp nhận được như bộ phim vừa rồi. Tôi cũng sẽ phải cân nhắc xem sự hy sinh của tôi có xứng đáng không nữa.
Minh Ngọc
(thực hiện)





Bình luận (0)