Lý Băng Băng - Như nàng Mạnh Lệ Quân kiên định

20/09/2007 11:14 GMT+7

Đối với nữ diễn viên Lý Băng Băng, Mạnh Lệ Quân trong bộ phim truyền hình Tái sinh duyên là vai diễn tâm đắc nhất từ trước đến nay.

Vất vả vì Mạnh Lệ Quân

Được biết đến qua các phim Một bước cầu may vượt giang sơn, Tuổi trẻ của Bao Thanh Thiên, Khung trời mộng mơ... Lý Băng Băng để lại ấn tượng trong lòng khán giả là hình ảnh những cô gái nhu mỳ, ngoan hiền. Chính vì vậy, Mạnh Lệ Quân có thể xem là vai diễn giúp cô "lột xác". Suốt ba tháng ròng rã theo chân đoàn phim Tái sinh duyên, cô đã dành hết nước mắt cho vai diễn. Song như Lý Băng Băng cho biết: "đó không phải là những giọt nước mắt ủy mỵ, bi thương. Đằng sau ánh mắt long lanh của nàng là nỗi uất hận và ý chí chính nghĩa".


Lý Băng Băng - Ảnh: ĐAKT

Trong phim, Mạnh Lệ Quân xuất hiện hơn 1.000 phân đoạn thì có đến gần 70% số phân đoạn Lý Băng Băng phải cải nam trang. Đây thật sự là một thử thách vì vóc dáng của cô vốn nhỏ nhắn, sợ việc cải nam trang không thuyết phục. Thế nhưng, sau khi trao đổi với đạo diễn, Lý Băng Băng đã tìm thấy hướng đi cho mình: thuyết phục khán giả bằng chính tính cách của Mạnh Lệ Quân. Cô tâm sự: "Mạnh Lệ Quân xuất hiện với nhân dáng nam nhi không phải một lần, mà gần như xuyên suốt chiều dài phim. Không phải chỉ cải trang thành chàng thư sinh mà còn là đại học sĩ, rồi sau cùng là thừa tướng. Ở mỗi giai đoạn của nhân vật, tôi phải chọn cách thể hiện riêng. Ví dụ như khi là thừa tướng, tôi không thể đi đứng nhanh nhẹn như thư sinh mà phải thật điềm đạm, tự tin. Để tạo dáng đi đó, tôi phải đệm một miếng sắt vào giày cho nặng. Ngày nào quay xong, hai chân tôi cũng mỏi nhừ, lòng bàn chân bỏng rát".

Một "cửa ải" mà Lý Băng Băng cần vượt qua khi hóa thân vào nàng Mạnh Lệ Quân là những câu thoại dài ngoằn đầy cổ ngữ và thành ngữ. Bởi Mạnh Lệ Quân là thiếu nữ thông thạo "cầm, kỳ, thi, họa", lại học cao hiểu rộng. Lý Băng Băng kể: "Đóng những phim trước, tôi học thoại dễ dàng nhưng với Tái sinh duyên, lúc nào trên tay cũng sẵn sàng tập kịch bản. Tôi không phải là người có trí nhớ tốt nên việc học thuộc lòng những câu thoại "khó nuốt" quả là cực hình. Đêm nào cũng vậy, dù có trễ cách mấy tôi cũng dành hai tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ để học thoại. Sáng thức dậy, tôi lại học tiếp trước khi ra phim trường. Thậm chí, ngay cả lúc làm mặt làm tóc, tôi cũng tranh thủ ngó vào kịch bản".


Lý Băng Băng trong phim
Tái sinh duyên - Ảnh: ĐAKT

Trước đây, Hãng truyền hình TVB (HK) đã có một bản dựng Tái sinh duyên khá thành công với diễn xuất của Diệp Tuyền trong vai Mạnh Lệ Quân nên Lý Băng Băng không tránh khỏi bị mang lên bàn cân so sánh. Tuy nhiên, cô lại không cảm thấy áp lực vì chuyện này: "Rất may là tôi chưa có dịp xem phim của Diệp Tuyền nên hầu như không bị bất cứ ảnh hưởng nào. Mặc dù, cũng là câu chuyện về nàng Mạnh Lệ Quân, song tôi tin hai bản dựng khác nhau rất nhiều.

10 năm cho một giải thưởng

Ngày 26.8.2007 vừa qua đã trở thành một ngày đáng nhớ trong sự nghiệp nghệ thuật của Lý Băng Băng: cô giành được danh hiệu "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại giải thưởng Hoa Biểu Trung Quốc với vai diễn trong bộ phim Vân Thủy Dao. Bằng một giọng nghẹn ngào, cô nói: "Từ khán phòng bước lên sân khấu nhận giải, tôi chỉ mất một phút thời gian. Để có được một phút vinh quang đó, tôi đã cố gắng suốt mười năm ròng rã. Đối với tôi, giải thưởng này rất nặng vì nó đã chất chứa biết bao mồ hôi, nước mắt và cơ cực của tôi. Và điều quan trọng hơn, giải thưởng này đã chính thức xóa bỏ quan niệm Lý Băng Băng chỉ là "bình hoa di động". Tôi thật sự hạnh phúc khi lần đầu tiên giành giải thưởng cao quý này!".

* Cảm giác thế nào khi biết tin mình đoạt giải? Cô đã ăn mừng chiến thắng này ra sao?

- Khi nghe tên mình được xướng lên, đầu tôi gần như trống không. Một cảm xúc kích động dân tràn. Vì đó là kết quả của cả mười năm không ngừng phấn đấu. Bố mẹ không đến tham dự nhưng ở nhà xem truyền hình trực tiếp. Họ đã nhắn tin: "Con gái tối nay đẹp lắm, bố mẹ tự hào vì con!". Ngay đêm đó, công ty quản lý và khán giả hâm mộ đã tổ chức một bữa tiệc linh đình. Dù đến hai giờ sáng mới về nhà nhưng tôi vẫn cố ngủ một lát vì sáng đó tôi còn phải ra phim trường bộ phim điện ảnh Hoàng đế kungfu. Có thể nói, giải thưởng thật sự đã mang đến cho tôi niềm phấn khích vô bờ nhưng tôi luôn tự nhủ, phải trở lại trạng thái bình thường như mọi ngày vì mình còn rất nhiều công việc đang chờ đợi phía trước.

* Năm ngoái, tại giải Bách hoa, cô đã khóc khi để vụt mất giải thưởng mà theo nhiều người dự đoán là đã nằm chắc trong tay cô. Những giọt nước mắt hôm ấy và những giọt nước mắt đăng quang tại Giải thưởng Hoa Biểu có gì khác nhau?

- Cùng là nước mắt nhưng chúng mang ý nghĩa khác nhau. Năm ngoái, tôi đến với Bách Hoa với niềm hy vọng tràn trề nên cảm thấy hụt hẫng khi ra về tay không. Tuy nhiên, tôi không khóc lóc thảm thiết như báo chí đã đưa tin. Ở giải thưởng lần này, tôi không còn cảm giác chờ đợi nữa, mà mọi thứ đến một cách êm ả. Chính vì vậy, tôi rất bất ngờ và sung sướng đến tột cùng khi mình đoạt giải. Nước mắt tự nhiên mà tuôn trào. Thú thật, tôi không muốn lại khóc trước mặt mọi người nhưng không thể kềm giữ được cảm xúc của mình.

Bây giờ chúng ta nói một chút về bộ phim Hoàng đế kungfu. Đó là một tác phẩm được đầu tư lớn, với một ê-kíp đến từ Hollywood, lại có mặt hai siêu sao võ thuật Thành Long và Lý Liên Kiệt. Khác với vai diễn trong Thủy Vân Dao, nhân vật Bạch Phát Ma Nữ trong Hoàng đế kungfu sẽ là một hình ảnh mới của Lý Băng Băng. Sau gần bốn tháng, phim đang đi vào giai đoạn kết thúc với những cảnh đại chiến trên sa mạc. Tôi đã nếm đủ mọi mùi vị khi góp mặt vào bộ phim này nhưng cảm thấy công sức mình bỏ ra xứng đáng.

* Báo chí cho rằng, với Hoàng đế kungfu, Lý Băng Băng mở rộng cánh cửa bước ra thị trường thế giới như Củng Lợi, Chương Tử Di, bản thân cô thì sao?

- Tôi chẳng nghĩ ngợi gì khác hơn là cố gắng hết mình cho vai diễn của mình. Ai lại không muốn được khán giả thế giới biết mặt nhớ tên, song với bộ phim Hoàng đế kungfu, tôi hy vọng mọi người có một cái nhìn đúng nhất, thực chất nhất về cô diễn viên tên Lý Băng Băng.

Theo Tuyết Lan - Điện ảnh kịch trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.