Ly cà phê anh - Thơ của Tuyết Mai

19/02/2023 08:30 GMT+7

.

Uống ly cà phê anh
Uống nồng nàn quyến rũ
Uống ảo mờ thương yêu
làn khói mềm ấp ủ
Uống đắng đót đợi chờ.

Ly cà phê anh - Thơ của Tuyết Mai - Ảnh 1.

Minh họa: Tuấn Anh

Giọt nào vị bơ vơ
Giọt nào màu trăn trở
Giọt nào giọt nhớ
Anh như gió cao nguyên
ước vọng những chân trời.

Trong từng chiều chơi vơi
Em loay hoay góc quán nhỏ
đời mình lặng lẽ
Gọi ly cà phê,
tiếng gọi từ trái tim rất khẽ
Em mong anh về. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.