Lý do

19/02/2012 03:08 GMT+7

Cậu nọ nói chuyện với bạn: - Nhà tớ vừa bán đi con chó cực kỳ khôn!

Cậu nọ nói chuyện với bạn:

- Nhà tớ vừa bán đi con chó cực kỳ khôn!

- Khôn như thế nào?

 
Minh họa: DAD

- Nó biết phân biệt người ngay, kẻ gian. Phát hiện kẻ gian là nó cắn ngay.

- Khôn thế sao lại bán đi?

- À... tại nó đã cắn bố tớ mấy lần rồi.

Nguyễn Hữu Lộc (st)

Khám phá thêm chủ đề

lý do chó khôn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.