Tuyết Lê tên thật Nghiêm Huệ Minh, bản hóa thân Lý Mạc Sầu trong Thần điêu đại hiệp (1995) của cô được truyền thông và công chúng đánh giá là "Lý Mạc Sầu đẹp nhất và ấn tượng nhất màn ảnh". Ngoài ra, nữ diễn viên còn ghi dấu ấn đậm nét qua các vai diễn góc cạnh như Khang Mẫn trong Thiên long bát bộ (1997) hay Triệu Nhã trong Cỗ máy thời gian.
Tuy nhiên,Tuyết Lê ở tuổi 61 khiến nhiều người bất ngờ với cuộc sống giản dị. Theo Sina, nữ diễn viên hiện đang tự nuôi sống bản thân bằng những công việc lao động chân tay. Cô từng trải qua công việc làm nhân viên phục vụ tại quán ăn, công nhân đóng gói bao bì cho nhà máy chế biến thực phẩm, và thậm chí đã thi lấy chứng chỉ bảo vệ chuyên nghiệp.
Dù đôi lúc được thực khách nhận ra khi đang bưng bê tại nhà hàng, Tuyết Lê chưa từng cảm thấy ngại ngùng. Cô vui vẻ gửi lời cảm ơn khách hàng đã ghé ủng hộ quán. Nữ nghệ sĩ cho biết chỉ cần bản thân còn sức khỏe và đôi tay linh hoạt, bất kỳ công việc chân chính nào dù là quét rác hay lao động phổ thông đều đáng quý và mang lại sự tự do.

Tuyết Lê từng có thời gian hò hẹn với cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh khi mới vào nghề
ẢNH: CẮT TỪ PHIM THẦN ĐIÊU ĐẠI HIỆP (1995)
Cuộc đời chìm nổi của 'Lý Mạc Sầu' Tuyết Lê
Năm 1988, cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Từ Thiếu Cường đã biến Tuyết Lê thành mẹ đơn thân khi tuổi đời còn rất trẻ. Thời điểm ấy, nữ diễn viên vốn thần tượng Từ Thiếu Cường từ vai diễn trong Thiên tằm biến (1979) rồi vướng vào lưới tình mà không hề hay biết ông đã có gia đình. Mối tình đầu nhiều trắc trở ấy để lại cho cô hai người con cùng những tổn thương sâu sắc.
Áp lực kinh tế cùng sự tan vỡ liên tiếp trong tình cảm từng đẩy Tuyết Lê vào những năm tháng chìm đắm trong men rượu. Có thời điểm, cô mượn rượu giải sầu liên tục đến 5 giờ sáng để quên đi thực tại phũ phàng.
Bước ngoặt thức tỉnh chỉ thực sự đến khi biến cố sức khỏe ập tới: cô trải qua trận đau tim dữ dội do tắc nghẽn mạch máu và phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp. Khoảnh khắc đứng giữa ranh giới sinh tử giúp Tuyết Lê nhận ra phải sống trách nhiệm hơn với chính mình và không được phép để các con phải chịu nỗi đau mất mẹ quá sớm. Nữ diễn viên quyết định từ bỏ rượu, điều chỉnh lại thói quen sinh hoạt và phục hồi sức khỏe.
Nhân vật Lý Mạc Sầu trên màn ảnh cả đời bị thiêu rụi bởi hận thù tình ái, nhưng Tuyết Lê ngoài đời thực lại chọn cho mình con đường ngược lại: tha thứ và buông bỏ.
Năm 2024, khi chồng cũ Từ Thiếu Cường và người vợ thứ ba qua đời, Tuyết Lê đã gạt bỏ mọi oán hận quá khứ để đến dự tang lễ, thắp hương cho người cũ. Ở tuổi 61, Tuyết Lê cho biết cô không còn ý định tìm kiếm bạn đời hay bước vào một mối quan hệ mới, bởi cô nhận ra tình yêu vốn dĩ phức tạp và dễ mang lại phiền thoái. Giờ đây, niềm vui của nữ diễn viên đến từ những điều giản dị: tự tay kiếm tiền trang trải cuộc sống, thỉnh thoảng gặp gỡ bạn bè và tận hưởng cảm giác tự do, không phụ thuộc.
Bình luận (0)