Lý Nhã Kỳ từng suýt chết khi bị xe container tông trúng, cán nát Mercedes

18/12/2021 06:00 GMT+7

Talkshow Trà chiều cùng 'Mợ chảnh' trình làng tập 2 với sự tham gia của khách mời Khả Như. Lý Nhã Kỳ lần đầu tiết lộ cho đàn em những câu chuyện giấu kín bao năm qua.

Được biết đến với danh xưng “đại gia kim cương”, thường xuyên xuất hiện sang chảnh nhưng xuất phát điểm của Lý Nhã Kỳ lại hoàn toàn trái ngược. Cô sinh ra trong một gia đình nghèo, đông con và có bố là thương binh liệt sĩ.

Lý Nhã Kỳ hiếm hoi trải lòng về quá khứ khó khăn

NVCC

Nhà nghèo, phải ăn cơm thừa của nhà hàng

Tâm sự với Khả Như, cô xúc động kể: “Nhà tôi có ba chị em gái, tôi là con gái út trong nhà. Hồi xưa, cha tôi là thương binh với 93% cơ thể bị tổn thương. Ông bị liệt nhưng vẫn tỉnh táo. Mẹ tôi dành hết thời gian để chăm sóc bố. Còn chị cả tôi thay mẹ bán quán cà phê ngay tại nhà để có tiền. Sau này, mẹ tôi lao lực và phải nằm bệnh viện. Nhìn cảnh đó, tôi rất ám ảnh về cái nghèo, cảm thấy lúc nào mình cũng chênh vênh, không an toàn”.

Thậm chí, có giai đoạn gia đình Lý Nhã Kỳ rơi vào cảnh túng thiếu, cả nhà phải ăn cơm thừa của nhà hàng. Cô nghẹn ngào: “Tôi chưa bao giờ phủ nhận quá khứ của mình, nơi tôi bắt đầu từ một con số âm. Thời điểm tôi lớn lên, chị gái đã không còn bán cà phê nữa mà chuyển sang thu ngân ở nhà hàng. Chị tôi chỉ mong khách ăn thừa để mang đồ ăn về cho gia đình. Lấy một cái bao đổ đồ ăn vào, nhưng làm sao phân ra được từng món, thế là đổ vào thành "xà bần". Đó là lý do tôi cố gắng thành công để bù đắp cho gia đình mình những điều tốt nhất”.

Lý Nhã Kỳ cho biết cô có rất nhiều mối quan hệ nhưng không phải ai cũng có thể tin tưởng chia sẻ, nương tựa

NVCC

Từ gia cảnh khốn khó, nữ diễn viên dần vươn lên và dồn hết tâm huyết phát triển sự nghiệp. Cô từng thú nhận một ngày chỉ ngủ 4 tiếng, phải thuê 8 thư ký riêng để toàn tâm toàn ý phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cái giá mà người đẹp phải trả chính là đánh mất tuổi thanh xuân.

Lý Nhã Kỳ nói: “Tôi mất tuổi thanh xuân, từ 18-30 tuổi luôn. Tôi chỉ biết lao vào công việc, lúc nào cũng cố gắng và không cho phép mình bị bệnh. Tôi không bao giờ dành thời gian chơi bời hoặc kết bạn. Lúc bố tôi mất đi, tôi không chấp nhận điều đó suốt mười mấy năm. Bởi vì tôi luôn áy náy khi bố mình không thể nhìn thấy cảnh con gái thành công”.

Suýt mất mạng vì bị xe tông

Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ cũng hé lộ vụ tai nạn khiến cô suýt chết khi đang tất bật chạy đến điểm quay giữa đêm. Từ sự việc đó, cô dần nhận ra giá trị cuộc sống và biết quý trọng những điều đơn giản, đời thường.

Lý Nhã Kỳ xúc động kể về tuổi thanh xuân miệt mài làm việc để cố gắng đổi đời

NVCC

Tâm sự với Khả Như, diễn viên Gió nghịch mùa kể: “Lúc đó, tôi đi quay phim Kiều nữ và đại gia về khoảng 2 giờ sáng để tiếp tục chạy sô. Tuy nhiên, tài xế của tôi ngủ gục trên đường nên va chạm với một chiếc xe container. Chiếc Mercedes của tôi bị cán banh chành ở Xa lộ Hà Nội. Điều đó khiến tôi ám ảnh đến bây giờ, không bao giờ dám đi xe 4 chỗ, phải đi xe thật to. Thời khắc sinh tử đó, tôi còn nghe thấy tiếng người dân nói chuyện, bảo tìm chiếu với cát để lo liệu. Nhưng khi công an đến, tôi dần tỉnh lại, bật khóc, thấy mình may mắn không bị thương tích gì”.

“Công an đến dọn dẹp hiện trường, kéo chiếc xe của tôi ra khỏi xe container. Lúc đó, mọi người mới nhận ra Lý Nhã Kỳ. Họ tưởng tôi đang đóng phim vì mình chẳng bị gì hết. Mặt tôi vẫn còn son phấn, không có thương tích gì. Thậm chí, công an còn tưởng tôi chấn thương sọ não, chảy máu trong. Các anh sợ tôi mất hồn nên vỗ vai một cái, thế là tôi bừng tỉnh và òa lên khóc. Tôi cảm thấy vừa tủi thân vừa yếu đuối, cần người che chở”, Lý Nhã Kỳ kể thêm.

Khả Như bất ngờ khi Lý Nhã Kỳ tiết lộ nguyên nhân vì sao phải vươn lên giàu có

NVCC

Sau đó, phía cơ quan chức năng đề nghị người đẹp liên hệ với người thân để làm việc theo quy trình và hỗ trợ cô đến bệnh viện khám sức khỏe. Tuy nhiên, trong danh bạ có 1.750 người nhưng cô không thể chọn được một người nào để liên lạc.

Tiết lộ về sự việc, Lý Nhã Kỳ nói: “Tôi không thể gọi mẹ vì bà không thể chịu cú sốc này. Còn chị gái thì đang mang bầu, không thể chạy từ quận 7 ra Xa lộ Hà Nội được. Dò danh bạ một hồi thì tôi quyết định không liên lạc ai cả. Tôi sợ làm phiền người ta và sợ người ta thấy mình yếu đuối. Tôi là người sống thiếu tình cảm nên khi ai quan tâm quá mình dễ mềm lòng. Tôi lúc nào cũng tỏ ra mình ổn để vượt qua mọi thứ trong cuộc đời”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.