Lyon gục ngã trong trận derby, Marseille và AS Monaco cùng thắng

18/01/2016 07:50 GMT+7

Lyon vẫn chưa thể thoát được khủng hoảng sau khi gục ngã 0-1 trong trân derby duyên nợ trước St Etienne ở vòng 21 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (18.1, giờ VN), trong khi Marseille và AS Monaco có được những chiến thắng quan trọng lần lượt trước Caen và Lorient để hướng đến mục tiêu của mình.

Lyon vẫn chưa thể thoát được khủng hoảng sau khi gục ngã 0-1 trong trân derby duyên nợ trước St Etienne ở vòng 21 Ligue 1 diễn ra đêm qua và rạng sáng nay (18.1, giờ VN), trong khi Marseille và AS Monaco có được những chiến thắng quan trọng lần lượt trước Caen và Lorient để hướng đến mục tiêu của mình.

Lyon (đỏ) vẫn chưa thể tìm được sự khởi sắc dưới thời HLV mới - Ảnh: AFP

Trận derby duyên nợ ở miền Trung nước Pháp giữa St Etienne và Lyon hứa hẹn nảy lửa khi cả hai đội đều khát 3 điểm. Nếu như chủ nhà St Etienne vừa bị hất ra khỏi top 4 sau 5 trận chỉ có được 1 chiến thắng, thì Lyon rất cần 3 điểm để bám sát nhóm dẫn đầu và xua tan nỗi thất vọng thua Paris Saint-Germain (PSG) ở tứ kết League Cup hồi giữa tuần.

Mặc dù không có được sự ủng hộ của CĐV nhà do quy định đảm bảo an ninh nhưng Lyon liên tục khiến sân Stade Geoffroy-Guichard hú vía với hàng tá cơ hội ăn bàn. Sau khi kiểm soát thế trận từ phút 25, “bộ tứ” Rachid Ghezzal, Alexandre Lacazette, Clement Grenier và Maxime Gonalons của Lyon khiến khung thành của Stephane Ruffier (St Etienne) luôn trong tình trạng báo động với những pha dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc.

Alexander Soderlund ghi bàn duy nhất giúp St Etienne đánh bại Lyon - Ảnh: AFP

Tấn công nhiều mà không ghi bàn, Lyon phải trả giá đắt với bàn thua ở phút 76 sau cú dứt điểm chuẩn xác của Alexander Soderlund từ đường kiến tạo của Kevin Monnet-Paquet. Bị dẫn bàn nhưng hàng công của đội khách lại tiếp tục “quên” cách ghi bàn khi Corentin Tolisso và Ghezzal lại bỏ lỡ những cơ hội mười mươi ở cuối trận.

Thất bại 0-1 khiến Lyon của tân HLV Bruno Genesio rớt xuống vị trí thứ 9, kém hơn đội đứng thứ 4 là Nice 4 điểm, trong khi đoàn quân của HLV Christophe Galtie vươn lên vị trí thứ 5.

AS Monaco (trắng) trở lại vị trí thứ 2 - Ảnh: AFP

Ở trận đấu sớm, AS Monaco đánh bại chủ nhà Lorient với tỷ số 2-0 để leo lên vị trí nhì bảng, kém đội dẫn đầu PSG 21 điểm (36 so với 57). Các bàn thắng của đội bóng công quốc đều được thực hiện trong hiệp 2 từ các pha dứt điểm của tiền đạo đang lên Thomas Lemar (phút 54) và tiền vệ Joao Moutinho (phút 57).

Tại Normandy của Caen, Marseille đã có một cuộc “báo thù” ngọt ngào bằng chiến thắng 3-1 để chấm dứt chuỗi 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng ở Ligue 1 và League Cup. Đội quân của HLV Michel khởi đầu đầy thuận lợi với bàn mở tỷ số ở phút 12 từ pha dứt điểm cận thành của  Michy Batshuayi sau đường chuyền chính xác của Abdelaziz Barrada.

Sau khi ghi bàn thắng thứ 12 ở mùa này, chân sút trẻ người Bỉ bỏ lỡ hàng tá cơ hội mười mươi để nâng cao thành tích của mình. Tuy vậy, Batshuayi vẫn góp công lớn trong chiến thắng của đội bóng thành phố cảng khi để lại dấu giày trong bàn thắng nhân đôi cách biệt của Georges-Kevin Nkoudou ở phút 60.

Marseille có cuộc báo thù ngọt ngào trước Caen - Ảnh: AFP

Hy vọng kiếm điểm của đội chủ nhà được thắp lên 7 phút sau đó với bàn rút ngắn tỷ số của Ronny Rodelin trước khi bị dập tắt bởi pha lập công của Bouna Sarr ở phút 83 để ấn định chiến thắng 3-1 cho Marseille. Trận thắng này không những giúp Marseille “báo thù” cho thất bại 0-1 trên sân nhà trước Cean trong ngày mở màn Ligue 1, mà còn vươn lên vị trí thứ 7, duy trì cơ hội nhảy vào top 3. 

Kết quả các trận đấu
Lorient 0 - 2 Monaco
Caen 1 - 3 Marseille
Saint-Etienne 1 - 0 Lyon
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.