M.U, Ronaldo và HLV Ten Hag gặp ác mộng trong ngày ra quân Ngoại hạng Anh

Tây Nguyên
Tây Nguyên
07/08/2022 22:10 GMT+7

HLV Erik Ten Hag đã gặp ác mộng trong trận đấu chính thức đầu tiên cầm quân M.U khi 'Quỷ đỏ' thất thủ 1-2 trước Brighton ngay trên sân nhà ở vòng 1 Ngoại hạng Anh diễn ra tối 7.8.

Cristiano Ronaldo đã phải ngồi trên băng ghế dự bị trong trận đấu chính thức đầu tiên của tân HLV Erik ten Hag với tư cách là HLV của M.U. Marcus Rashford là người đá thay Ronaldo ở vị trí tiền đạo cắm khi Anthony Martial bị loại do chấn thương. Hai tân binh Lisandro Martinez và Christian Eriksen ra mắt CĐV M.U trên sân nhà Old Trafford, cùng có tên trong đội hình xuất phát.

Ronaldo có vẻ không vui khi ngồi dự bị dù được cho là rất muốn rời "Quỷ đỏ" để tìm kiếm cơ hội Champions League. HLV Ten Hag trước đó đưa ra quyết định này khi cho rằng một số cầu thủ bỏ về khi kết thúc trận giao hữu với Rayo Vallecano tuần trước, trong đó có CR7. Nhà cầm quân người Hà Lan mô tả hành động trên là "không thể chấp nhận được", nhưng không có hình phạt nào thêm.

REUTERS

Hàng tiền vệ của M.U (áo đỏ) chơi khá mờ nhạt trước lối chơi pressing và tốc độ của các cầu thủ Brighton.

AFP

Trung vệ tân binh Lisandro Martinez (phải) đã chưa thể hòa nhập tốt với M.U. Cầu thủ đắt giá thứ 2 trong lịch sử M.U là một phần nguyên nhân khiến khung thành của thủ môn De Gea liên tiếp đối mặt với nguy hiểm.

AFP

Tiền vệ Pascal Gross (số 13) trừng phạt hàng thủ hớ hênh của M.U với 2 pha lập công dễ dàng ở phút 30 và 39, giúp đội khách gây sốc khi dẫn trước 2-0 trong hiệp 1.

AFP

Thủ thành De Gea bất lực khi hàng thủ của "Quỷ đỏ" liên tục bị xuyên thủng trong 45 phút đầu tiên.

AFP

Tân HLV Ten Hag chưa để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi của M.U khi đội chủ sân Old Trafford không thể kiểm soát được bóng và khó khăn tiếp cận khung thành của đội khách.

AFP

Chứng kiến hàng công chơi mờ nhạt, HLV Ten Hag buộc phải thay đổi quyết định và chấp nhận mạo hiểm khi tung Ronaldo vào sân ở đầu hiệp 2 để thay tiền vệ Fred. Quyết định gia tăng quân số hàng công đã giúp M.U tạo được áp lực rất lớn lên hàng thủ Brighton, nhưng đội chủ nhà không có sự chuẩn xác ở những đường chuyền cuối cùng.

AFP

Áp lực của M.U đã mang lại bàn gỡ 1-2 ở phút 68 khi MacAllister của Brighton lúng túng đá phản lưới nhà sau một tình huống lộn xộn trong vòng cấm địa. Dù bàn thắng có phần may mắn nhưng nó đã cởi bỏ sự căng cứng trong lối chơi của "Quỷ đỏ".

AFP

Ronaldo bất lực khi không thể giúp M.U tránh được thất bại ngay trên sân Old Trafford trong trận đầu tiên Ngoại hạng Anh mùa 2022 - 2023. Đây cũng là thất bại đầu tiên của M.U trước Brighton ở Ngoại hạng Anh.

REUTERS

Với thất bại này, HLV Ten Hag đã bắt đầu cảm nhận được những khó khăn ở M.U. Tuy nhiên, nếu nhìn màn trình diễn ở trận này, dấu ấn của nhà cầm quân Hà Lan gần như mờ nhạt. Thử thách tiếp theo của ông Ten Hag sẽ là chuyến làm khách trên sân Brentford vào ngày 13.8.

REX

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.