Mắc bệnh xương thủy tinh, bại não, rỗng tủy cổ: Định mệnh trớ trêu và hành trình vượt lên số phận

Mắc bệnh xương thủy tinh, bại não, rỗng tủy cổ: Định mệnh trớ trêu và hành trình vượt lên số phận

02/08/2025 04:45 GMT+7

Ba con người, ba căn bệnh khác nhau, từ xương thủy tinh, bại não đến rỗng tủy cổ. Định mệnh trớ trêu nhưng họ đã dựa vào nhau, cố gắng vượt lên, tự lực mưu sinh để nuôi sống bản thân mình.

Từ một cậu bé bại não phải sống phụ thuộc nhưng bằng ý chí, nghị lực của mình, Lê Ngọc Linh (24 tuổi, TP.Đà Nẵng) đã vượt lên số phận. Cùng với Linh, còn có Hồng Anh (31 tuổi, TP.Đà Nẵng) mắc bệnh xương thủy tinh và Xuân Nguyên bị rỗng tuỷ cổ (31 tuổi, TP.Đà Nẵng). Hằng ngày, cả 3 phải dựa dẫm vào nhau để sống. Công việc hiện tại của nhóm là bán các sản phẩm từ trầm như hương, nụ trầm và một số đồ ăn vặt. Bỏ qua những dị nghị của xã hội, cả ba như những nhân chứng về nghị lực phi thường, mang đến điều tích cực cho nhau, cho đời.

Mắc bệnh xương thủy tinh, bại não, rỗng tủy cổ... - Ảnh 1.

Nơi các bạn bán là ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám giao với đường Ông Ích Đường, TP.Đà Nẵng

ẢNH: TRANG CHÂU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.