'Mái ấm gia đình Việt' tập 13: Chắp cánh cho ước mơ vượt khó

27/12/2022 09:15 GMT+7

Khoản tiền từ chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ là bước đệm để các gia đình trong tập 13 xóa nợ, có vốn làm ăn, từ đó thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

Lo lắng không yên với khoản nợ 90 triệu đồng

Gia đình em Châu Gia Lộc (17 tuổi, TP.Thủ Đức) hiện có 3 thành viên là mẹ, Lộc và em trai. Cha em mất do nhiễm Covid-19 từ tháng 8 năm ngoái. Mẹ Gia Lộc một mình gồng gánh kinh tế gia đình bằng khoản lương 5 triệu đồng/tháng từ công việc công nhân may. Gia đình em đang ở trọ, tiền thuê mỗi tháng 3 triệu nhưng phòng rất cũ kỹ và ẩm thấp, chỉ vừa được chủ trọ sửa sang lại thời gian gần đây.

Trước đây vì nhà quá khó khăn nên ba em đã cầm chiếc xe máy lấy 8 triệu trang trải cuộc sống gia đình, may mắn là hiện đã chuộc lại được xe. Nỗi lo lớn nhất là số nợ 90 triệu đồng vẫn còn đè nặng lên cuộc sống của gia đình Lộc. Vì thu nhập ít ỏi nên hàng tháng cứ thiếu thốn mẹ Lộc lại mượn một số tiền nhỏ rồi cộng lại thành số nợ như bây giờ.

Châu Gia Lộc hiện đang học lớp 12 Trường THPT Trưng Vương. Ước mơ của em là trở thành giáo viên dạy Lý. Ước mơ này xuất phát từ chính thầy dạy Lý của em. Thấy hoàn cảnh gia đình Lộc khó khăn nên thầy dạy thêm miễn phí cho Lộc, thầy còn xin cho em học thêm môn Toán để cải thiện thành tích học tập. Mỗi khi có thời gian rảnh vào cuối tuần, Lộc sẽ đăng ký đi nhặt banh tennis ở các sân tập, với thu nhập 75.000 đồng/ngày để đỡ đần chi phí sinh hoạt cho mẹ.

Nghị lực của cậu bé không may mồ côi mẹ

Em Nguyễn An Duy (14 tuổi) đang là học sinh lớp 9/2, Trường THCS Hùng Vương. Em sống cùng cha trong một căn phòng trọ nhỏ ở quận Tân Phú. Dịch Covid-19 đã cướp đi người mẹ mà em yêu quý vào tháng 10.2021. Lúc còn sống, mẹ Duy không may bị mắc bệnh tiểu đường nên gia đình có mượn bà con số tiền hơn 20 triệu đồng để lo thuốc thang cho mẹ. Mẹ mất, cả gia đình vẫn chưa trả hết khoản nợ này.

Cha Duy làm thợ hồ từ nhiều năm qua. Công việc tuy đủ để mưu sinh nhưng lại không ổn định. Tiền nhà và điện nước mỗi tháng là 2,5 triệu đồng, thêm 2 triệu đồng tiền học của em mỗi năm. Cha đi làm, Duy đi học, nên hai cha con chỉ ăn cơm chung được mỗi buổi tối. Từ khi mẹ mất, Duy rất tự lập, em tự giác làm việc nhà và phụ giúp ba một số việc lặt vặt.

Mẹ là người bạn tinh thần động viên Duy mỗi lúc em gặp áp lực học tập. Vì thế khi mẹ mất, mỗi lần học bài Duy cứ ngỡ mẹ vẫn còn ở cạnh mình. Duy muốn mua cho mẹ bộ đồ đẹp vì bình thường mẹ ăn mặc giản dị, nhưng chưa kịp mua thì mẹ đã mất rồi. Ước mơ của Duy là làm hướng dẫn viên du lịch bởi em muốn kể cho mọi người nghe nhiều kiến thức hay và được đi trải nghiệm nhiều nơi.

Mạnh mẽ vượt lên để không làm gánh nặng cho cha

Em Võ Thị Yến Nhi (13 tuổi) hiện đang sống cùng cha trong căn nhà trọ nhỏ tại quận Bình Tân, mẹ em đã qua đời vì Covid-19. Hoàn cảnh gia đình Nhi hiện tại hết sức khó khăn. Ba em làm nghề phụ hồ, thu nhập 1 ngày khoảng 300 - 400 nghìn đồng nhưng không thường xuyên. Lúc trước còn có vợ, hôm nào bệnh anh có thể ở nhà nghỉ ngơi nhưng khi chị mất anh không dám nghỉ ngày nào vì sợ không có tiền lo cho con, sức khỏe của anh vì vậy cũng ngày càng giảm sút.

Từ khi mẹ mất, tất cả đều dồn trên đôi vai của ba Nhi. Tiền nhà mỗi tháng 2 triệu đồng, thêm tiền học của Nhi mỗi tháng hơn 1 triệu đồng. Hiện hai cha con sống rất tiết kiệm, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, không có dư.

Yến Nhi hiện đang học lớp 8, Trường THCS Bình Trị Đông A. Mẹ là người có sức ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống của em, chăm sóc em từng cái ăn, cái mặc hằng ngày. Khi mẹ mất, Nhi buồn và suy sụp trong một thời gian dài. Nhưng khi thấy ba cực khổ lo cho mình, Nhi đã mạnh mẽ hơn bởi không muốn làm gánh nặng cho ba. Nhi đam mê học võ và mơ ước sau này sẽ trở thành một võ sư, giúp đỡ và bênh vực những người yếu thế hơn mình. Nếu chiến thắng trong chương trình, em mong dùng số tiền đó để trang trải, giúp ba đỡ vất vả hơn.

Không chỉ là một trong những đơn vị dẫn đầu trên thị trường sản xuất, kinh doanh tôn mạ tại Việt Nam, Tập đoàn Hoa Sen còn là một trong những đơn vị xây dựng thành công hình ảnh của một thương hiệu gắn kết với cộng đồng. Hơn 21 năm kiên định với triết lý “Trung thực - Cộng đồng - Phát triển”, Tập đoàn Hoa Sen đã và đang khẳng định dấu ấn thương hiệu thông qua nhiều chương trình tài trợ, từ thiện mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn sâu sắc như: Vượt lên chính mình, Trái tim nhân ái, Lục lạc vàng, Tỏa sáng nghị lực Việt, Tôn Hoa Sen - Cùng em đi học, Giải bóng đá Futsal cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, Cặp lá yêu thương, Hát cho ngày mai, Mái ấm gia đình Việt,…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.