Phạm Hiền <truongchien.dtt@gmail.com>: Theo kinh nghiệm của tuổi 55, chú thấy rằng, nếu thời gian và sự xa cách đã làm Lê cảm thấy sợi dây tình cảm bị đứt thì chứng tỏ tình yêu đó chưa đủ "độ". Vì vậy theo chú con hãy quên mối tình đầu đi mà vun đắp hạnh phúc với người đàn ông sau này. Sự nuối tiếc hay ân hận có thể làm đổ vỡ cả mối quan hệ đang theo hướng tốt đẹp hiện nay. Chú chúc con hạnh phúc với người chồng của mình.
TRUONG SA 72 <Hung.Nguyen3@ncsp.com.vn>: Tôi là một người đàn ông đã trải qua mối tình đầu có những nét tương đồng với bạn trai cũ của bạn. Hiện giờ tôi đã có gia đình với cuộc sống khá ổn định. Người bạn gái năm nào của tôi đã có gia đình trước tôi khá lâu. Tôi không oán trách cô ấy khi đi lấy người khác. Tôi chỉ nghĩ tình yêu mà cô ấy dành cho tôi chưa đủ lớn, niềm tin của cô ấy đặt nơi tôi cũng chưa vững vàng hoặc "tình yêu" kia chỉ là sự ngộ nhận... Tôi nghĩ là bạn đã có những trải nghiệm sống nhất định rồi, thời gian qua bạn đã có sự chọn lựa. Tôi không đặt vấn đề đúng - sai, nhưng bạn phải chịu trách nhiệm trước sự chọn lựa của mình. Hạnh phúc chỉ có thể có được khi chữ "yêu" kia là đúng nghĩa thôi bạn à. Chúc bạn sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp!
Cat Tuong <cattuong_lmx@yahoo.com.vn>: Mình cũng giống như bạn: tuổi thơ của mình và người ấy luôn ở bên nhau, nhưng vì hoàn cảnh mà chúng mình không thành vợ chồng được. Giờ đây mình đã có một cuộc sống mới, bên người đàn ông mà mình gặp sau này. Lúc đầu mình cũng đã có tâm trạng như bạn, luôn nhớ về người cũ, luôn cảm thấy không hạnh phúc. Nhưng rồi mình đã quyết định thay đổi: nghĩ về chồng nhiều hơn, nhất là những điều đáng yêu ở anh ấy. Dần dần mình đã quên được người yêu cũ. Mình nghĩ bạn cũng nên như vậy.
Nguyễn Văn Hậu <haunv75@yahoo.com.vn>: Tại sao lại cứ phải quay tìm quá khứ rồi làm khổ mình, làm khổ người đàn ông mà mình đã quyết định kết hôn, làm khổ con? Tôi cho rằng như thế là tội lỗi, là ích kỷ.
Sương <suong_thi@yahoo.com>: Chị đã quyết định kết hôn và đang có cuộc sống tốt đẹp, tại sao phải nuối tiếc quá khứ mà không sống vì hiện tại? Trước đây chị đã quyết định, giờ đây lại hối tiếc; liệu có chắc quyết định của chị hiện giờ không để lại hối tiếc về sau không? Về phía người bạn trai cũ của chị, chắc hẳn anh ấy cũng đã từng có người con gái khác trong thời gian xa cách và mất liên lạc với chị. Mong chị có hành động đúng. Cuộc sống, ngoài tình yêu, ta còn nhiều mối quan hệ tốt đẹp khác đáng được quan tâm, giữ gìn.
Binh Nguyen <ntbinhvl@yahoo.com>: Con đường phía trước còn dài, bạn đừng lo nghĩ nhiều nữa. Tôi biết là bạn đã suy nghĩ rất kỹ trước khi bạn đến với người chồng tương lai của mình, vì thế đừng nên quay lại quá khứ mà làm ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc tương lai. Hãy nghĩ về tương lai của gia đình bạn, chồng bạn và những đứa con của bạn sau này. Dẫu cho mối tình đầu là một kỷ niệm đẹp đến mấy thì bạn cũng ráng dằn lòng lại. Trong xã hội này vẫn còn không ít người có định kiến khắt khe với phụ nữ, biết đâu ông xã tương lai của bạn cũng không ngoại lệ. Chúc bạn nhiều may mắn và hạnh phúc!
Le Loan <no_regret82@yahoo.com>: Tôi nghĩ rằng bạn nên trân trọng những gì bạn đang có với người đàn ông mà bạn quý trọng và thương hiện nay. Chuyện tình cảm xưa kia chỉ nên xem như một kỷ niệm đẹp. Nếu quay lại với mối tình đầu, có thể bạn sẽ làm đau khổ nhiều người, đặc biệt là người chồng tương lai của bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn có chắc bạn sẽ hạnh phúc với người cũ không? Bạn cũng nên đề nghị 1 trong 2 thay đổi công ty, bởi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Tất cả chúng ta đều mong muốn có một cuộc sống ổn định lâu dài. Mong bạn tìm lấy lối đi đúng cho mình.
Hoàng Bảo Thái <Hoangbaothai@vov.org.vn>: Tôi cũng từng như bạn trong một thời gian dài. Nhưng cái gì là của quá khứ thì nên để nó khép lại. Bạn hãy bằng lòng với hiện tại mà bạn đang có. Bạn không có lỗi trong chuyện chia tay này. Chỉ trách là hai bạn không có duyên với nhau. Thế nên đừng suy nghĩ nhiều nhé!
Nguyen Thi Diem Tu <langtunc2004@yahoo.com>: Tôi thấy rất đau lòng cho sự ngang trái mà bạn đang gặp. Nhưng tôi nghĩ rằng, nếu đã có một tình yêu tha thiết cộng với một niền tin vững chắc thì không có lý gì sợi dây tình cảm giữa bạn và anh ấy lại bị đứt. Vì vậy, đừng làm khổ người thứ hai. Chúc bạn hạnh phúc.
Trần Tùng <Tr?nT?ng@yahoo.com>: Bạn là người không chung thủy, bạn thật đáng trách!
Nguyễn Xuân Toàn <toan_nguyen0326@yahoo.com>: Người yêu đầu của bạn khiến bạn phải "tương tư đêm dệt mộng", chứng tỏ trái tim bạn vẫn còn rung động và thổn thức khi nghĩ đến anh ấy. Bạn nói quý trọng và thương người chồng tương lai của mình, chứng tỏ bạn vẫn nhận biết rõ suy nghĩ và trách nhiệm của mình. Việc chọn lựa giữa 2 người đàn ông - 1 mình yêu và 1 yêu mình - thật là khó khăn! Một chuyến đi xa, tách hẳn khỏi cả hai người đàn ông, có thể cho bạn câu trả lời chính xác. Cách khác: Bạn hãy viết lại một cách thành thật những gì bạn sẽ được và sẽ mất nếu như bạn rời bỏ người chồng tương lai để đến với người tình cũ. Về người trong mối tình đầu, bạn cũng cần viết lại một cách trung thực tình cảm của mình để xác định rõ rằng đây có phải là cuộc tình và sự lựa chọn hoàn hảo cho tương lai của mình hay không. Người chồng tốt là người biết lo lắng, chăm sóc, yêu thương; biết chia sẻ và bao dung với mình. Tôi tin bạn sẽ có sự lựa chọn hợp lý.
domila <ho_ngoc8@yahoo.com>: Đọc thư bạn, tôi như sống lại trong chuyện của chính mình. Nếu người mới mà bạn định đám cưới chưa thực sự thay thế được người cũ thì bạn có thể kéo dài thời gian tiền hôn nhân, để đánh giá tình yêu của mình, chứ không nên vội vàng. Sống với nhau mà "chỉ có xác không hồn" thì còn tai hại hơn rất nhiều. Tôi đã từng chứng kiến sự nảy sinh mâu thuẩn, cãi vã, ngoại tình... bắt nguồn từ hình bóng của người thứ 3. Chúc bạn mãi là người hạnh phúc.
Phạm Thị Thanh Bình <thanh_binh010381@yahoo.com>: Người ta thường nói rằng tình đầu là mối tình đẹp nhất và không dễ gì quên được nó. Không dễ gì quên bởi nó là những rung động đầu đời. Còn “đẹp nhất”, phải chăng vì nó thường bị… dang dở?! Thật tiếc cho mối tình đầu của chị. Nhưng tôi nghĩ chị nên có sự đánh giá lại, tình yêu ấy của chị đã đủ “chín” chưa, khi mà chỉ mới một thời gian xa nhau chị đã không giữ nổi?! Cho nên tôi nghĩ giờ đây chị đừng có hối tiếc hay ám ảnh gì nữa, mà hãy sống với những gì mà mình đang có. Chị đã sai lầm lần thứ nhất là không biết vượt qua khó khăn để giữ được tình yêu đẹp, thì đừng để mình mắc sai lầm thứ hai – để vuột mất hạnh phúc đáng lẽ đã nắm giữ trong tay. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, không thể vuông tròn như ta mong muốn được, chị được cái này thì nên chấp nhận mất cái kia. Nếu chị không biết giữ lấy những gì đang có thì có thể sẽ mất cả hai đó. Chúc chị sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc!
THANH <phalelove2003@yahoo.com>: Bạn yêu mà sao không tin tưởng? Sao ngày ấy bạn không quan tâm xem tình cảm của người ấy (người yêu đầu) đối với bạn thực sự như thế nào, để nuôi hy vọng ngày anh ấy trở về? Bạn thật là đáng trách!
Long <luonglong@yahoo.com>: Thật đáng tiếc, nhưng tôi phải nói nhận xét thật của mình là bạn là một hình ảnh đại diện cho nhiều cô gái hiện đại bây giờ: Chóng thích, muốn hưởng thụ nhưng lại không biết cách chờ đợi, không muốn nếm trải sự khổ đau để nghĩ tới điều tốt đẹp hơn. Bản thân tôi cũng là con trai nên tôi cảm thấy vô cùng chia sẻ với cả hai chàng trai của bạn, nạn nhân của sự cả thèm chóng chán của một cô gái.
Nguyen Manh Giap <giapnm-audit@unigroup.com.vn>: Đọc thư của bạn tôi liên tưởng ngay tới chuyện của mình. Tôi cũng có một mối tình đầu rất đẹp. Với những lí do cũng y như bạn - vì khoảng cách, vì sự cô đơn…, người bạn gái của tôi đã bỏ đi lấy chồng. Bạn nói giờ bạn đang sống trong sự nuối tiếc. Bạn có nghĩ đó chính là “cái giá” mà bạn phải trả cho những quyết định trong quá khứ của mình? Nhưng theo tôi, quá khứ thì vẫn chỉ là quá khứ, ta không thể quay ngược lại quá khứ để thay đổi lịch sử. Cho nên giờ bạn nên sống tốt với hiện tại của mình, với người đàn ông sẽ là chồng của bạn. Nếu còn để tâm quá nhiều đến mối tình đầu thì bạn sẽ có lỗi với cả hai người đàn ông. Còn với người con trai của mối tình đầu, tôi nghĩ, với cách ứng xử đúng của bạn, người đó sẽ thông cảm và tự biết mình nên làm gi. Chúc bạn sớm lấy lại thăng bằng trong cuộc sống!
Huỳnh Hàn Thi <thaiduonglk2004@yahoo.com>: Hãy để tất cả trôi vào dĩ vãng Tâm Lê ạ. Bên bạn bây giờ là người chồng tương lai, hãy đừng làm đau khổ thêm một người yêu bạn nữa. Hãy hết lòng với người chồng tương lai, rồi thì hình bóng cũ sẽ nhạt nhòa dần…
K.H (tổng hợp)
Bình luận (0)