Nhìn trên bản đồ Malaysia, Malacca chỉ là một chấm nhỏ tí hon ở phía nam. Nhưng eo biển nối giữa biển Đông và Ấn Độ Dương rất lừng danh, với “đặc sản” là… cướp biển. Trên hòn đảo bé nhỏ này, người ta có thể nhìn thấy và khám phá kiến trúc, văn hóa thuộc nhiều quốc gia u – Á khác. Bạn có thể tìm thấy khu phố Tàu dày đặc những đèn lồng đỏ treo cao; những ngôi nhà màu đỏ sẫm, và chiếc quạt chong chóng gió Hà Lan, hay lắng nghe điệu nhạc Flamenco sôi động Tây Ban Nha, mùi trầm hương từ đất phật Ấn Độ...
Cả thế giới biết đến Malacca qua tên gọi là Malacca nhưng tại đây người ta ghi địa chỉ là Melaka. Đứng trên cây cầu Melaka, còn có tên gọi địa phương khác là Tan Boon Seng. Dòng sông Melaka chảy qua thủ phủ Malacca được ví như Venice của phương Đông, cũng là nơi lịch sử hòn đảo bắt đầu. Sông rất tĩnh lặng. Dãy nhà mái ngói đỏ cũng bình tâm đứng dọc theo hai bên bờ. Thỉnh thoảng có tiếng chim hót, và tiếng chuông leng keng của những chiếc xe đạp ngang qua. Theo lịch sử, người Bồ Đào Nha đã dùng cây cầu này để chia cắt tình thâm hai bên dòng Melaka, phân chia giới tuyến của mảnh đất vốn đã nhỏ bé thành hai. Sau này, trong suốt thời kỳ Nhật chiếm giữ, ngay tại dưới chân cầu là nơi xử tử những tù binh. Phía sau cây cầu này còn một cây cầu khác được gọi là cầu ma - nơi cất giấu điều bí ẩn của Malacca từ xưa đến nay.
|
- Đến Malacca, khởi hành từ Singapore, bạn đi xe buýt mất khoảng 6 giờ. Có nhiều hãng xe đi từ Singapore đến Malacca, như Grassland Express, mỗi ngày có 1 chuyến đi lúc 8 giờ sáng và trở về từ Malacca lúc 1giờ trưa. Giá vé khứ hồi: 59 dollar Singapore. |
Những con đường ở Malacca trong khu phố cổ cuốn hút chân người một cách kỳ lạ. Mọi con đường đều ngắn, hẹp và… được lấp đầy ô tô. Tuy nhiên, tốc độ xe hơi trong những con phố nhỏ hẹp chỉ nhỉnh hơn xe đạp một chút. Đường phố ở Malacca cũng thức rất muộn. 7-8 giờ sáng, chúng tôi nuôi ý định đi bát phố. Nhưng phố trống trơn người. Những dãy nhà, cửa hàng vẫn còn đóng chặt. Đợi đi! Khoảng 11 giờ thị trấn Malacca mới tỉnh giấc. Vào những ngày cuối tuần, khoảng 5 hay 6 giờ chiều, đường phố trống trơn trở lại. Đến giờ đó, mọi hoạt động buôn bán, ăn uống, vui chơi vội vã dừng lại hết, đợi đêm đến.
Malacca sẽ khiến bạn ngạc nhiên bởi những hoạt động về đêm. Từ 7 giờ tối, đường Jonker cấm tất cả các loại xe lưu thông, chỉ dành cho người đi bộ. Đến 1, 2 giờ sáng mới kết thúc phiên chợ đêm. Những người bán ở đây rất biết khuấy động không khí. Mỗi người rao hàng một cách, nhưng đa số là dùng nhạc để gây sự chú ý. Rất đông những người nghệ sĩ đàn hát trên phố. Họ có thể hát mọi bài theo yêu cầu của khách. Hàng hóa được bày bán chủ yếu là những mặt hàng hương thơm, trầm, hay một số đồ cổ, đồ lưu niệm. Điều chúng tôi tâm đắc nhất ở đây là thức ăn. Món cơm gà viên nhìn lạ mắt, thực ra là cơm và gà luộc được vo tròn lại, hay như món chè trông giống chè đậu đỏ bánh lọt của VN, nhưng có vị ngọt đậm và gắt của đường thốt nốt. Một loại kẹo như kẹo kéo, nhưng thay vì người bán kéo ra một khối đường và đậu phộng bán cho khách, thì đằng này, họ dùng... kìm và búa để đục kẹo vỡ ra thành từng miếng nhỏ, bỏ bịch cho khách mang đi.
Bài & ảnh: Thủy Linh
Bình luận (0)