Malaysia có thể phóng thích nghi phạm Triều Tiên

01/03/2017 20:31 GMT+7

Nghi phạm người CHDCND Triều Tiên Ri Jong-chol có thể được thả do thiếu chứng cứ khi thời hạn tạm giam kết thúc vào ngày 3.3, theo trang tin China Press của Malaysia ngày 1.3.

Sau khi phiên tòa xét xử vụ sát hại công dân CHDCND Triều Tiên Kim Chol - người được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai nhà lãnh đạo Bình Nhưỡng Kim Jong-un, kết thúc vào sáng 1.3, một câu hỏi được đặt ra là tại sao không thấy nghi phạm Ri Jong-chol, nhà hóa học của Triều Tiên xuất hiện ở tòa.
China Press dẫn các nguồn thạo tin cho biết nghi phạm Ri không xuất hiện trên các đoạn clip được camera an ninh tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) ghi lại, và hai nữ nghi phạm khai rằng họ không biết ông Ri.
Các kết quả điều tra sau đó cũng cho thấy không có sự liên hệ trực tiếp giữa ông Ri và hai nữ nghi phạm vừa bị xét xử là Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah.
Cảnh sát Malaysia nhiều khả năng sẽ nộp báo cáo điều tra về ông Ri lên Phòng tổng chưởng lý (AGC) vào ngày 2.3, nhưng có thể AGC sẽ ra lệnh thả ông này do thiếu chứng cứ.
Đoàn Thị Hương tiếp xúc luật sư
Sau phiên xét xử sáng 1.3, luật sư Selvam Shanmugam của nghi can Đoàn Thị Hương nói với các phóng viên túc trực bên ngoài tòa án ở Sepang rằng thân chủ của ông nhất quyết khẳng định mình vô tội, theo hãng tin Reuters.
“Tất nhiên là cô ấy hoàn toàn sợ hãi vì phải đối mặt với án tử hình”, luật sư này bổ sung.
Khuôn mặt thất thần của Đoàn Thị Hương khi rời tòa AFP
Về phần nghi phạm Indonesia Siti Aisyah, quyền đại sứ Indonesia tại Malaysia, ông Andreano Erwin cho biết đã tiếp cận Aisyah tại tòa và cô này tỏ ra bình tĩnh.
Aisyah cũng đã gật đầu về hướng các quan chức sứ quán Indonesia khi rời khỏi phòng xét xử.
“Chúng tôi hy vọng cô sẽ được xét xử công bằng, được trao cho mọi quyền về pháp lý và không bị dư luận xét xử”, theo Reuters ngày 1.3 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Indonesia, Armanatha Nasir phát biểu tại Jakarta.
Quyền đại sứ Indonesia tại Malaysia, ông Andreano Erwin cho hay đã tiếp xúc nghi phạm Siti Aisyah tại tòa AFP
Bình Nhưỡng bác vụ chất độc VX
Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se ngày 28.2 đã có bài phát biểu trước hội nghị giải trừ vũ khí, do Liên Hiệp Quốc bảo trợ, tổ chức tại Geneva (Thụy Sĩ). Ông nói rằng chính quyền Bình Nhưỡng sở hữu hàng ngàn tấn vũ khí hóa học, bao gồm VX - chất độc thần kinh mà theo phía Malaysia là công cụ giết người trong vụ sát hại người được cho là ông Kim Jong-nam vừa qua.
Ông Yun kêu gọi Hội đồng Bảo an hãy đưa ra “các biện pháp trừng phạt tập thể” đối với Bình Nhưỡng, bao gồm khả năng đình chỉ quy chế thành viên Liên Hiệp Quốc của nước này.
Trưởng phái đoàn CHDCND Triều Tiên có mặt tại hội nghị là ông Ju Yong Choi bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định rằng nước này chưa bao giờ sản xuất hoặc tồn trữ vũ khí hóa học.
Sau đó, hãng thông tấn KCNA ngày 1.3 cật lực phủ định khả năng VX được dùng trong vụ sát hại công dân của nước này, gọi đây là cáo buộc “vô lý” và thiếu cơ sở khoa học, là âm mưu của Mỹ và Hàn Quốc để bôi nhọ hình ảnh CHDCND Triều Tiên.
Các đội rà chất độc hóa học và phóng xạ tại sân bay KLIA2 AFP
Cảnh sát Malaysia vào ngày 1.3 cung cấp thông tin hai nữ nghi can đã rửa sạch tay sau khi tấn công, và hoàn toàn biết rằng chất lỏng bôi lên mặt nạn nhân là chất độc.
Theo giới hữu trách, nghi phạm Aisyah đã ói mửa trong lúc bị giam giữ, mà theo họ là do ảnh hưởng của chất độc VX. Khi tiếp xúc lãnh sự, các nhà ngoại giao Indonesia cho hay công dân của họ không có vấn đề gì về sức khỏe.
Để giải đáp thắc mắc về việc phía đặc nhiệm cảnh sát cho Hương và Aisyah mặc áo chống đạn sau khi rời tòa án sáng 1.3, hãng tin Reuters đưa ra giả thuyết cho rằng có thể phía Malaysia lo ngại hai nghi phạm này sẽ bị "khử" để giữ im lặng vĩnh viễn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.